Tôi từng đau khổ bởi "kẻ thứ ba" như bạn
(aFamily)- Đọc câu chuyện của bạn tôi cảm thấy rất giận bạn bởi tôi cũng từng đau khổ vì chồng lăng nhăng với một cô gái khác.
Tôi tự hỏi, thời buổi tự do yêu đương, tại sao những người con gái như bạn có rất nhiều sự lựa chọn mà vẫn mắc phải lưới tình của đàn ông đã có vợ. Tôi cho bạn hay, khi vướng vào cuộc tình với người đã có vợ, họ sẽ được tất cả, bạn mất tất cả, còn những người làm vợ như tôi bị tổn thương về tinh thần nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều thứ đó là con cái, mái ấm gia đình, tình nghĩa vợ chồng bao lâu...
Tất cả những thứ đó sẽ kéo người đàn ông mà bạn vẫn hằng yêu thương và chờ đợi sẵn sàng bỏ mặc bạn bất cứ lúc nào để trở về với tổ ấm. Họ không tốn nhiều công sức xin lỗi vợ. Và chúng tôi sẵn sàng vị tha vì con cái chúng tôi luôn cần có bố. Họ chẳng mảy may tiếc thương và lo cho số phận tiếp theo của bạn sẽ như thế nào khi dời xa họ. Lý do mà hầu hết những người đàn ông có vợ đưa ra khi muốn bỏ bạn đó là: “Không muốn làm cho em khổ” hoặc đơn giản là “Chúng ta không hợp nhau”.
Tôi hiểu điều đó bởi cách đây 2 năm, chồng tôi cũng vướng vào mối tình với một cô gái trẻ. Chắc chắn anh ta cũng phải ngon ngọt mới dụ dỗ được người con gái còn “tân” đó. Thế mà khi bị tôi phát hiện và đứng đơn ly hôn, chồng tôi tỏ ra hối cải thực sự, cuống quýt hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ với cô gái kia và thanh minh theo gái chỉ vì vợ thiếu quan tâm, chỉ vì một chút nhỡ nhàng đã mắc sai lầm, và do bị người con gái đó... dụ dỗ.
Tôi không kể xấu chồng mình. Chồng tôi dù tốt, dù xấu vẫn là bố của con tôi và tôi kiên quyết giữ bố cho con tôi tới cùng. Chuyện tôi đứng đơn ly dị cũng là một “chiêu” để dọa nạt. Bởi vậy, bạn nên hiểu rằng, bất cứ khi nào, những người con gái ở vào hoàn cảnh như bạn cũng đều chịu nhận thua thiệt. Bản thân những người vợ có chồng theo gái cũng sẽ có đủ mọi cách để làm cho chồng của họ trở về với gia đình. Ngay như trong câu chuyện của bạn cũng thấy ngay được điều này: “Dù đã li dị rồi nhưng anh vẫn mua áo tặng chị ngày sinh nhật, anh bảo dù gì cũng còn chút tình chút nghĩa. Có khi chị nhờ anh chở con đi ăn vì chị mệt không chở được. Khi thì chị nhờ anh qua nhà ngủ cùng con vì chị đi vắng.”
Kể cả bạn đã trao cái quí giá nhất của người con gái, tôi vẫn muốn khuyên bạn hãy nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này. Những gì bạn kể, với kinh nghiệm làm vợ của một người từng trải qua, tôi dự cảm nó sẽ chẳng đi đến đâu, và chẳng mấy bữa nữa anh ta sẽ lại quay về với vợ con.
