BÀI GỐC Mới làm dâu một tháng, em đã muốn "cuốn gói" về nhà đẻ vì không thể chịu nổi sở thích của nhà chồng

Mới làm dâu một tháng, em đã muốn "cuốn gói" về nhà đẻ vì không thể chịu nổi sở thích của nhà chồng

Đúng là ghét của nào trời trao của đấy thật!

2 Chia sẻ

Tới tiệm vàng, tôi giật nảy mình khi thấy bố chồng bế đứa bé đứng ở đó nhưng cách xưng hô mới đáng kinh ngạc

Tú Như,
Chia sẻ

Tôi chạy lại hỏi han thì bố chồng lúng túng thấy rõ.

Gia đình tôi đang đứng trước một cơn sóng lớn mà chỉ cần tôi nói bí mật này ra thôi, mọi thứ sẽ chao đảo. Làm dâu mẹ chồng tôi không dễ. Sống chung với bà hơn 5 năm nay, tôi vẫn phải chịu sự soi mói, bắt bẻ hàng ngày. 

Hồi trước, có lần bực bội quá, tôi gây căng thẳng luôn với suy nghĩ sống không được nữa thì bỏ chồng cho sướng thân. Nhưng chính chồng tôi là người đứng giữa, giúp tôi cân bằng lại mối quan hệ với mẹ chồng.

Mẹ chồng tôi là người khó tính, thích suy diễn, ăn nói sắc lẹm khiến người khác phải sợ. Đặc biệt, bà rất mê tiền. Ai nợ bà một nghìn đồng thôi, bà cũng nhớ mãi. Có người vì nợ tiền bà lâu mà bị bà mắng chửi suốt, phải trả xong tiền mới yên thân. Mà mẹ chồng tôi chửi có văn có vẻ lắm, chửi cả dòng họ, tổ tiên người ta. 

Tới tiệm vàng, tôi giật nảy mình khi thấy bố chồng bế đứa bé đứng ở đó nhưng cách xưng hô mới đáng ngạc nhiên - Ảnh 1.

Sống chung với bà hơn 5 năm nay, tôi vẫn phải chịu sự soi mói, bắt bẻ hàng ngày. (Ảnh minh họa)

Đi chợ, bà kì kèo từng đồng một. Người ta nói, bà sẵn sàng vứt luôn hàng hóa mới mua, chống nạnh chửi đòi lại tiền rồi te te đi về. Vì thế, họ hàng nhà chồng tôi thì đông, hàng xóm cũng nhiều mà ít ai giao du, tiếp xúc với mẹ chồng tôi.

Ai cũng bảo tôi sống hay khi chịu đựng được mẹ chồng suốt mấy năm như thế. Thú thật, nếu không phải vì thương chồng thương con, chắc tôi cũng cuốn gói đi sớm cho rảnh nợ. Tôi càng thương bố chồng tôi hơn. Người đâu mà hiền lành, chăm làm, nhẫn nhịn vợ đến thế là cùng. 

Mẹ chồng tôi tức ai đó, cứ đem về xả lên bố chồng. Lắm khi tôi còn có cảm giác bố chồng giống như bao cát để mẹ trút giận vậy. Nhưng ông chưa từng mắng lại hay nổi nóng với mẹ chồng tôi.

Thế mà mới ngày vía Thần tài đây, tôi mới phát hiện ra bí mật đằng sau sự hiền lành, nhẫn nhịn của bố chồng tôi. Chẳng là hôm ấy, tôi cùng vài người bạn tranh thủ giờ giải lao đi sắm vàng mong có may mắn cho cả năm.

Tới tiệm vàng, tôi giật nảy mình khi thấy bố chồng bế đứa bé đứng ở đó nhưng cách xưng hô mới đáng ngạc nhiên - Ảnh 2.

Tự dưng tôi lại thấy thương xót cho mẹ chồng dù chính bà đã dâng chồng cho người khác. (Ảnh minh họa)

Tới tiệm vàng, tôi định đi vào thì giật nảy mình khi thấy bố chồng đang bế một đứa trẻ trên tay đứng phía trước tiệm. Tôi chạy lại hỏi han thì ông lúng túng thấy rõ. Đã vậy, đứa bé còn gọi ông là "bố". Cùng lúc đó, người phụ nữ trẻ đi từ trong tiệm ra, thấy tôi thì sắc mặt tái nhợt đi. Chỉ thế thôi cũng đủ để tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi lờ đi, bỏ vào trong tiệm cùng bạn bè để bố tự về. Tối, ông bảo tôi đừng nói chuyện này ra. Ông quá chán ngán mẹ chồng tôi nên mới có con riêng bên ngoài và mong tôi giấu kín giúp ông. 

Tự dưng tôi lại thấy thương xót cho mẹ chồng dù chính bà đã dâng chồng cho người khác. Bắt tôi giấu mãi, tôi sợ không giấu được. Theo mọi người, tôi có nên kể cho chồng tôi nghe để anh ấy nói lại với mẹ chồng không?

Chia sẻ