Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo "tai qua nạn khỏi"...

Min,
Chia sẻ

Không phải bỗng dưng mà các mẹ bỉm sữa đồng loạt tag nhau, dặn nhau, cảnh báo nhau rằng: Hãy tự bảo vệ các con của mình, bởi những kẻ ấu dâm vẫn đang sống xung quanh chúng ta, và đang mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Không phải bỗng dưng mà chỉ sau một ngày Minh Béo đăng status thông báo đã trở về Việt Nam kèm lời cám ơn xởi lởi đến "người hâm mộ", cái hastag "taychayminhbeo" (tẩy chay Minh Béo) trở thành cụm từ hot nhất trên mạng xã hội. Không phải bỗng dưng chỉ sau 1 đêm, Minh Béo trở thành nhân vật chính được bàn tán khắp nơi, có lẽ không thua gì sức hút của mối tình Ngọc Trinh với tỷ phú trên báo chí truyền thông trước đó.

Không bỗng dưng mà người ta nổi giận đùng đùng với người cách đây 1 năm còn là danh hài, đóng những vở kịch phục vụ cả người lớn lẫn trẻ con, được người hâm mộ dõi theo trên sân khấu.

Không phải bỗng dưng mà các mẹ bỉm sữa đồng loạt tag nhau, dặn nhau, cảnh báo nhau rằng: Hãy tự bảo vệ các con của mình, bởi những kẻ ấu dâm vẫn đang sống nhởn nhơ lắm xung quanh chúng ta, và đang mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra...

Dư luận đã quá bất mãn khi nhìn thấy những dòng comment (bình luận) chào đón Minh Béo về nước, động viên Minh Béo, chúc mừng cho Minh Béo tai qua nạn khỏi, mong chờ 1 ngày lại được thấy Minh Béo bước lên sân khấu. Cơn giận từ nhiều tháng trước, khi Minh Béo phải chịu tội trước tòa án Mỹ với hành vi ấu dâm, tưởng đã nguôi thì hôm nay bỗng phừng phừng lên như lửa, bởi cái cách mà xã hội đối đãi với kẻ đáng bị tẩy chay, đáng bị trừng phạt sao mà lạ đời đến thế.

Trong tất cả các loại tội ác thì tội ấu dâm là 1 trong những tội đáng kinh tởm nhất bởi nó sẽ xâu xé tinh thần của những đứa trẻ trong một khoảng thời gian dài và có ngày chính chúng sẽ làm đúng như những gì bị hại năm xưa, hoặc có đứa sẽ mang chấn thương tinh thần nặng nề, hoặc tự đặt mình ra ngoài lề của dòng chảy xã hội mà đội lên trên đầu một nỗi ám ảnh, một nỗi ám ảnh kinh hoàng.

Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo tai qua nạn khỏi... - Ảnh 1.

Ấu dâm là tội ác đáng ghê tởm nhất (Ảnh: internet)

Một đứa bé, đang trong hành trình học làm người thì sự đời chưa thấu, chúng đâu mạnh mẽ như người lớn, chúng đâu vững vàng mà đối mặt với những nỗi đau. Tâm hồn con nít mỏng manh lắm, một món đồ chơi bị hư chúng khóc, một cái trừng mắt chúng cũng khóc, một câu mắng chúng lại mếu... Kẻ ấu dâm đã đối xử với con nít ngây thơ bằng cách chìa tay và bảo trẻ con cầm một quả bom, một quả bom có sức huỷ diệt trong một thời gian dài, suốt tuổi thơ và cả tương lai khi chúng lớn lên. Tôi tin chắc ai cũng hiểu điều này vì ai cũng từng là một đứa trẻ và rồi cũng lớn lên và sanh đẻ ra những đứa trẻ khác. Ai có thể tha thứ cho kẻ gieo mầm xấu đến những đứa trẻ, ai dám chắc ngày mai ngày kia đứa trẻ bị lạm dụng đó lại không phải là con hay cháu mình?


Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo tai qua nạn khỏi... - Ảnh 2.

Nhiều người dùng Facebook kêu gọi mọi người dùng hashtag #taychayminhbeo (Ảnh: internet)

Vậy mà những người tung hô chào mừng Minh Béo trở về đó, có lẽ họ chỉ xem Minh Béo là một anh hề mang lại tiếng cười vô hại, chẳng qua 1 phút lỡ lầm hay "tai nạn" gì đó, bị phạt rồi chắc sẽ hoàn lương? Tôi lấy làm lạ bởi cái cách mà người ta dung túng kẻ xấu, xem chuyện xấu là đương nhiên, chẳng liên quan gì tới mình hoặc tâm lý dễ bắt gặp nhất là... xuề xòa cho qua.

Họ, đám đông những người tung hô Minh Béo ấy, đang vô tình điều chỉnh hệ giá trị về đạo đức làm người lệch lạc lên thế hệ mai sau, lên thế hệ con cháu của chính họ khi góp phần làm náo nhiệt hơn cái màn tung hô gã "tội nhân" kia trở về. Tôi, cũng như bao ông bố bà mẹ khác đang gào lên trên Facebook, cảm thấy nhói lòng và giận dữ vì hành vi ấy.

Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo tai qua nạn khỏi... - Ảnh 3.

Hội các mẹ bỉm sửa hồ hào tẩy chay Minh Béo (Ảnh: internet)


"Người ta bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại", quý vị đừng có dùng câu nói đầy giá trị đạo đức của các cụ để biện hộ cho hành vi ích kỷ và ấu trĩ của chính mình quý vị ạ. Nhìn đi, Minh Béo chỉ toàn chạy đi, chứ có chạy lại đâu? Sao có thể dễ dãi tới mức dùng một câu triết lý để nói về việc đi và về giữa Mỹ và Việt Nam? Kẻ chạy về biết hối lỗi thì ít ra cái câu đầu tiên phải là xin lỗi, xin lỗi và cảm ơn nó khác nhau lắm, và khác thế nào thì trong cái hành trình làm người của quý vị biết luôn mà đúng không? Đằng này Minh Béo trở về như Phạm Hương đi thi hoa hậu quốc tế rối rít cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ mình, là ủng hộ đó quý vị!

Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo tai qua nạn khỏi... - Ảnh 4.

Quý vị đang chào mừng một con ác quỷ, quý vị ạ (Ảnh: facebook)


Tôi xin được trích một đoạn nhỏ nói về con vi khuẩn từ status của chị Lê Mai Phương, một bà mẹ đang hết sức bức xúc trên Facebook như sau: "Anh Minh ơi, trong mắt chúng tôi, anh giờ chỉ còn bé như một con vi khuẩn, chúng tôi hiền nên chúng tôi sẽ không ném trứng thối vào mặt anh khi anh trên sân bay, nhưng chúng tôi sẽ dán ảnh anh vào cánh cửa tủ lạnh chỉ để dạy con cái chúng tôi cách để tránh xa một kẻ ấu dâm bệnh hoạn".

Tôi thấy thảm hại cho những người đang chúc mừng Minh Béo tai qua nạn khỏi... - Ảnh 5.

Quan điểm của chị Lê Mai Phương rất quyết liệt để bảo vệ các con (Ảnh: facebook)

Tôi luôn tin vào sự bất hoàn hảo của loài người thông qua những hành vi nông cạn, nhưng nông cạn như cách tung hô một kẻ ấu dâm thì là một sự nông cạn tàn ác không khác gì tòng phạm, dù chỉ là tòng phạm trong tư tưởng. Ngồi xuống suy nghĩ kỹ lại đi, làm ơn, vì con, vì em, vì những đứa nhỏ còn có đất lành để sống, hãy tẩy chay những mầm mống xấu ngay dùm tôi. Để cảnh báo cho những kẻ đang nhăm nhe đến con cái của quý vị. Để làm gương cho những kẻ đang núp lùm trong bóng tối nào đó chờ "thịt" trẻ con. Nếu chúng ta không lên tiếng ngay lúc này, thì có thể sẽ nhận được những hệ quả không ngờ trong tháng sau, năm tới hay ở một thì tương lai ngẫu nhiên chưa biết, một nỗi đau mất con đấy quý vị ạ.

Martin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng của người tốt"

*Bài viết thể điện quan điểm riêng của tác giả

Chia sẻ