BÀI GỐC Dù xinh đẹp, quyến rũ nhưng vợ vẫn “bôi tro" vào mặt tôi trước toàn thể nhân viên vì bản tính này

Dù xinh đẹp, quyến rũ nhưng vợ vẫn “bôi tro" vào mặt tôi trước toàn thể nhân viên vì bản tính này

Tôi từng cảm thấy cuộc đời này có một người vợ xinh đẹp như cô ấy là đủ. Nào ngờ, giờ tôi đang thấm thía sai lầm của mình.

1 Chia sẻ

Tôi sắp chia tay vợ đẹp như hoa vì không kham nổi thói quen đáng sợ này của cô ấy

T.N,
Chia sẻ

Một tuần vợ tôi mua đến vài bộ quần áo. Đi chợ tiêu hết tiền nhưng qua hàng quần áo nếu thấy thích thì vợ tôi sẵn sàng đi vay để thỏa mãn thú mua sắm.

Người ta nói đàn ông yêu bằng mắt. Tôi cũng vậy. Nhìn vào vợ tôi chắc chắn ai cũng phải khen sao tôi tốt số thế. Tôi chẳng khoe đâu, nhưng vợ tôi có vóc dáng như một cô hoa hậu. Người cao, mặt xinh, da trắng, vòng nào cũng bốc lửa. Mỗi khi vợ tôi bước ra đường là bao nhiêu người đàn ông phải ngoái nhìn.

Tôi từng hạnh phúc và tự hào lắm. Đàn ông mà, lấy được vợ đẹp tất nhiên phải vui rồi. Đi đâu tôi cũng đưa vợ đi cùng để những gã trai khác phải ghen tỵ với mình. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, các bạn ạ.

Ngày đầu quen em, tôi đã biết em là người ham chơi nhác làm, đã vậy tiền không có nhưng vợ tôi lại rất thích sài sang. Nói đúng hơn thì em sống theo kiểu "con nhà lính, tính nhà quan". Vậy đấy, tôi dù gì cũng chỉ là một người làm công bình thường. Tiền kiếm ra cũng chỉ dư chút ít.

Tôi sắp chia tay vợ đẹp như hoa vì không kham nổi thói quen đáng sợ này của cô ấy - Ảnh 1.

Tôi chẳng khoe đâu, nhưng vợ tôi có vóc dáng như một cô hoa hậu. (Ảnh minh họa)

Lúc yêu nhau, tôi đã chiều em hết lòng. Nào túi hiệu, quần áo hiệu, đến chiếc quần lót em cũng đòi tôi phải mua của một hãng nước ngoài. Tôi cung phụng em và cưới em vì nghĩ rằng phụ nữ khi có gia đình sẽ biết lo nghĩ hơn. Nhưng có lẽ vợ tôi không nằm trong số những người phụ nữ ấy.

Vợ tôi ở nhà nội trợ. Vì không muốn em mang suy nghĩ mình ăn bám nên lương có bao nhiêu tôi đều đưa hết cho em. Ngày chưa lấy vợ, tôi ăn tiêu và đi chơi với bạn bè vẫn còn dư ít tiền. Vậy mà khi có vợ rồi, tiền lương của tôi chẳng đủ để vợ chi tiêu sinh hoạt.

Một tuần vợ tôi mua đến vài bộ quần áo. Đi chợ tiêu hết tiền nhưng qua hàng quần áo nếu thấy thích thì vợ tôi sẵn sàng đi vay để thỏa mãn thú mua sắm. Điện thoại ra dòng mới là vợ tôi phải mua ngay lập tức. Tiền vay trả góp để mua điện thoại còn chưa hết thì vợ tôi đã mua cái mới để đổi mốt. Đã rất nhiều lần tôi phải đi trả nợ cho vợ vì những khoản không đâu. Bực lắm. Chỉ có làm ra tiền thì mới xót tiền thôi đúng không?

Tôi sắp chia tay vợ đẹp như hoa vì không kham nổi thói quen đáng sợ này của cô ấy - Ảnh 2.

Bực lắm. Chỉ có làm ra tiền thì mới xót tiền thôi đúng không? (Ảnh minh họa)

Mấy hôm trước tôi thấy vợ mua về cơ số váy áo. Hỏi em lấy tiền ở đâu thì em bảo anh trai mới cho tiền nên tôi cũng không nghi ngờ nữa. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Hôm lấy lương, tôi trích một chút để bỏ tiết kiệm thì phát hiện số tiền tôi để dành mua xe ô tô trong két đã không cánh mà bay. Nhà chỉ có 2 người, tôi chắc chắn là vợ mình đã lấy.

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nhà họ thì phụ nữ là người thắt chặt chi tiêu. Còn tôi là đàn ông nhưng lúc nào cũng phải tìm chỗ giấu tiền kẻo vợ biết lại tiêu mất. Tôi cũng yêu vợ mình, nhưng cứ đà này thì tôi sẽ phá sản vì em mất. Có lẽ tôi phải ly hôn để tìm lại cuộc sống thoải mái trước kia. Lấy vợ đẹp đúng là chỉ sướng bên ngoài thôi các bạn ạ.

Chia sẻ