BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi quá bất ngờ về quan niệm "Trinh tiết" của các anh

,

(aFamily)- Người con gái Việt Nam vốn nhu mì, chung thủy, tận tụy. Con trai Việt Nam hãy sống sao cho xứng đáng với một nửa của mình.

Tôi quá bất ngờ về và thấy nực cười với quan niệm " Trinh tiết " của các anh.

Đọc những ý kiến của anh Thành ("Những cô gái để mất trinh tiết nên thừa nhận cái sai của mình", "Đàn ông quan hệ với phụ nữ mất trinh chỉ để thỏa mãn "chuyện ấy", "Sao mọi người chỉ trích quan điểm về trinh tiết của tôi thế nhỉ?"), anh Trung ("Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh", "Khi Sở Khanh không chỉ dừng lại ở chuyện "bỏ đi"), tôi - một người con gái 23 tuổi, mới có người yêu, cảm thấy rất uất ức và thương cho người con gái Việt Nam. Tôi tự hỏi cho đến khi nào người VN chúng ta mới thực sự được đối xử thật sự "con người".

Các anh nên biết, chúng tôi không vui vẻ hạnh phúc gì đâu, chỉ vì con cái và sự yên ấm trong gia đình mà người phụ nữ đã chịu đựng khổ sở. Đến thời đại bây giờ, tôi và rất nhiều bạn trẻ khác đều được ăn học, giao tiếp thì cách nhìn của chúng tôi đã khác. Nói thật, chúng tôi thấy khinh bỉ, đáng thương cho chính các anh khi các anh quan niệm như thế. Các anh cũng khó mà tìm được người yêu các anh thật lòng. Chính các anh cũng khó mà có hạnh phúc chứ đừng nói gì đến việc đem lại hạnh phúc cho vợ con. Nếu có, người phụ nữ sau này của các anh cũng chỉ sống trong chịu đựng mà thôi, còn trong thâm tâm cô ấy không tôn trọng các anh đâu.

Điều này tôi nói chân thành đấy, người con gái hiểu biết, đạo đức, có nhận thức bao giờ cũng biết giá trị bản thân mình. Họ biết mình đáng được đối xử như thế nào nên nếu biết các anh quan niệm như thế họ chỉ thấy coi thường mà không thèm nói ra thôi. Họ không nói cũng bởi họ biết không có "thuốc chữa" nào cho sự  ích kỉ, cổ hủ, thậm chí tàn nhẫn, vô liêm sỉ ấy.

Chúng tôi, những người con gái được ăn học, có nghề nghiệp đàng hoàng thực sự mong muốn yêu ai sẽ được sống cho người ấy, đem hạnh phúc đến cho người ấy nhưng đó phải là một người xứng đáng. Bản thân tôi rất yêu quý những người con trai Việt Nam và không bao giờ nghĩ mình đi lấy một người ngoại quốc chỉ vì đàn ông Việt Nam nhỏ nhen hủ lậu quá, nghe rất xót xa các anh ạ.

Tôi mong các anh sẽ suy nghĩ đúng đắn về vấn đề này. Trừ khi người con gái có tính lẳng lơ đa tình còn nếu họ vốn tử tế thì các anh không có quyền đánh giá họ qua trinh tiết. Đây không phải vấn đề thóang hay không thoáng vì trinh tiết của con gái chúng tôi là điều các anh không có quyền được phán xét - cũng như chúng tôi đã không phán xét các anh.

Sự ích kỉ, hẹp hòi không làm chính bản thân ta hạnh phúc chứ đừng nói sẽ mang hạnh phúc tới cho ai. Người con gái Việt Nam vốn nhu mì, chung thủy, tận tụy. Con trai Việt Nam hãy sống sao cho xứng đáng với một nửa của mình.  Chúng tôi thiết tha mong mỏi điều ấy lắm.

Chia sẻ