BÀI GỐC Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh hứa cưới tôi nhưng vẫn tính chuyện... quay lại với vợ cũ

Anh bảo tôi chờ anh hai năm rồi chúng tôi làm đám cưới nhưng trong khi đó anh vẫn tính chuyện quay lại với vợ cũ...

15 Chia sẻ

Tôi luôn bị chồng lôi vợ cũ ra để so sánh

,

(aFamily)- Một lần cãi nhau, tôi nói: "Anh về mà ở với vợ cũ của anh đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi". Anh phản ứng: "Tôi cũng đang mong thế đây. Cô không phải thách".

Đôi lời gửi chị L.T,

Điều đầu tiên tôi muốn nói với chị là nếu cứ chờ đợi một cách vô vọng như vậy về một đám cưới để hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng của hai người thì 2 năm, thậm chí 5 năm và lâu hơn nữa, liệu chị có đợi được không? Tuổi trẻ sẽ trôi qua một cách phí hoài, đã bao giờ chị nghĩ đến điều đó chưa? Đấy là tôi còn chưa đề cập đến việc anh ấy có chịu cưới chị hay không nữa.

Qua lời kể thì anh ấy là người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Đó là một điều rất đáng quý. Chị yêu anh ấy âu cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhưng tiếc là chị lại vội trao thân cho người ta khi mà khi ấy họ đã có vợ và vẫn chưa ly hôn, không có gì vững chắc cho lời hứa cả. Đến khi anh ấy ly dị vợ rồi, chị lại bắt đầu chán nản và lo lắng cho mối quan hệ hiện tại khi anh ấy không hoàn toàn thuộc về mình. Tôi chắc một điều rằng dẫu anh ấy có cưới chị vì lúc này trên danh nghĩa đã không còn là vợ chồng với người phụ nữ kia nữa nhưng anh ấy vẫn là bố của hai đứa con gái với vợ cũ.

Tinh tế một chút thôi chị sẽ thấy dù ở bên chị, dẫu có là chồng chị thì anh ấy cũng chỉ có thể dành cho chị một nửa trái tim mà thôi. Đó là sự thật.

Chị chờ đợi làm gì cái đám cưới kia khi mà anh ấy không thể chối bỏ trách nhiệm với mái ấm cũ? Tặng áo cho vợ cũ nhân dịp sinh nhật hay vẫn hẹn hò lãng mạn như thời yêu nhau... Đó có thể được coi là dấu hiệu đầu tiên hai người có thể về với nhau không sớm thì muộn. Thứ hai là anh ấy đưa con đi học hay về nhà ngủ với con là dấu hiệu thứ hai cho thấy anh ấy không thuộc về một mình chị. Rồi nay mai, anh ấy sẽ còn có những hành động gì nữa? Liệu chị có lạc loài trong cuộc sống của anh ấy?

Rất tiếc khi tôi phải nói rằng nếu cứ mỏi mòn chờ đợi  thì chị chỉ càng thất vọng hơn thôi. Họ đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Đó là điều không thể chối cãi được. Mà hạnh phúc gia đình với mỗi người đầu dễ dàng đánh đổi được đâu?

Tôi hiểu được điều đó bởi lẽ tôi cũng đã từng "Đuổi hình bắt bóng" giống chị bây giờ. Duy chỉ có một điều khác là chúng tôi cũng đã có được một đám cưới như ý muốn và đã có một đứa con gái 5 tuổi. Ở bên cạnh tôi, nói yêu tôi nhưng chồng tôi vẫn không nguôi nhớ về người vợ cũ. Nhiều đếm anh ấy ngủ mê vẫn gọi tên chị ấy làm tôi rất là tổn thương.

Dù rất cố gắng nhưng tôi vẫn không sao làm vừa ý anh được. Anh cứ đem tôi ra so sánh với vợ anh ngày xưa. Hôm nào đi làm về tôi cũng phải lo đón con, mua thức ăn  về nấu nướng, giặt giũ, dọn nhà. Anh ấy không giúp gì cả mà chỉ nằm ngã ngớn ra xem, phim để chờ cơm. Vậy mà đến bữa ăn, anh ấy cứ lấy hết lý do này đến lý do khác để chê bai tài nấu ăn của tôi. Mà tôi dám tự tin một điều là mình không nấu tồi lắm như lời anh nói. Có hôm anh nói "Em không phải là người phụ nữ của gia đình" làm tôi rất tủi thân. Rồi chồng tôi còn nói: "Ngày trước Hoa(tức là vợ cũ của anh) nấu ăn rất vừa miệng và hợp với khẩu vị anh. Mai em thử nấu món anh chua xem có bằng cô ấy không nhé".

Lúc ấy tôi thường bỏ đũa và chạy về phòng khóc một mình. Anh ấy lại xin lỗi nhưng vẫn lặp lại thói quen đem tôi ra so sánh với vợ cũ làm tôi thấy tổn thương quá. Nhiều khi tôi cứ mặc kệ thích ra sao thì ra, thích nói sao thì nó. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Ai đời trong những câu chuyện với vợ, anh cứ lôi những gì liên quan đến cuộc sống hiện tại của vợ cũ ra để nói. Tôi nghe nhiều mà phát chán lên được. Nếu phản ứng, anh ấy sẽ cho rằng tôi đang ghen tuông vớ vẩn, vô lý. Anh ấy còn đưa ra lý do nói về vợ cũ là để tôi học tập mà hoản thiện bản thân mình hơn. Thế có bực mình hay không chứ?  Ngay cả việc chồng của vợ cũ không đối xử tốt với con trai anh, anh cũng đem ra than thở, trách cứ và tỏ ra khó chịu với tôi như thể tôi là người có lỗi vậy.
Tôi cũng mới gặp vợ cũ của anh đôi ba lần gì đó nên không hiểu nhiều lắm. Nhưng qua cách kể của anh thì chị ấy là một người phụ nữa đảm đang, nấu ăn ngon và biết thu vén cho gia đình. Họ ly hôn vì lý do gì thì anh không nói với tôi. Nhưng nhiều lúc anh có vẻ tiếc rẻ trong lòng lắm thì phải. Tôi có cảm giác như thế và lấy làm bất an về mối quan hệ của mình.

Tôi thực sự không muốn can dự vào quá khứ của chồng nhưng cũng à phụ nữ, tôi cũng ích kỷ không muốn chia sẻ tình cảm của chồng với người khác, dù người ấy là ai đi chăng nữa. Tôi cũng đã bằng mọi cách kéo anh ấy về với mình, với con gái, với cuộc sống hiện tại nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Trong một lần cải nhau, tôi bực quá nên nói: "Anh đi đi cho khuất mắt tôi, về mà ở với vợ cũ của anh đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi". Không ngờ anh ấy nói luôn: "Tôi cũng đang mong thế đây. nếu trở về được thì tôi đã về từ lâu rồi. Cô không phải thách".

Cuộc sống của vợ chồng tôi cứ diễn ra như thế. Cứ giận hờn rồi lại làm lành. Nhưng trong tư trưởng của anh vẫn không nguôi nhớ về vợ cũ. Đó là điều làm tôi cứ đau lòng và day dứt lắm. Cuộc sống của chúng tôi cứ bị chi phối bởi những gì liên quan đến vợ cũ của anh. Biết không hạnh phúc nhưng hôn nhân đâu phải chỉ vì những lý do ấy là có thể đem nhau ra tòa ngay được đâu?

Chị L.T à,

Hãy suy nghĩ thoáng hơn, lúc này chị hãy quyết định bằng lý chí rồi đấy. Anh ấy không muốn mất chị nhưng cũng không thể không quan tâm đến các con của anh ấy. Dù bây giờ anh ấy có hứa hẹnthế nào đi chăng nữa cũng có gì để bảo đảm rằng anh ấy sẽ cưới chị sau 2 năm nữa? Mà dẫu có cưới thật thì liệu chị có chấp nhận được khi chồng chị suốt ngày đi lo lắng cho quá khứ của anh ấy?

Trong khi đó vợ cũ của anh ấy vẫn chưa xuất giá, vả lại họ làm cùng cơ quan nưã, cơ hội gặp nhau rất thường xuyện, mà tình cũ vốn "không rủ cũng đến" mà. Liệu chị có yên tâm về mối quan hệ của mình? Trong khi đó chị lại còn áy náy về việc tại chị mà con của họ phải xa bố nó.

Chị phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy, đừng vì những lý do kiểu như "Yêu anh ấy thật lòng" mà để phí hoài tuổi trẻ.. Đừng trông chờ về một đám cưới khi mà anh ấy từng có ý định quay về với vợ cũ. Hãy tỉnh táo hơn, đó là điều tôi muốn nói với chị, chị L.T ạ.
 

Chia sẻ