BÀI GỐC Không ngờ mẹ chồng đã dùng cách này để kéo lại trái tim lỗi lầm của cô con dâu trẻ người non dạ như em

Không ngờ mẹ chồng đã dùng cách này để kéo lại trái tim lỗi lầm của cô con dâu trẻ người non dạ như em

Lần đầu tiên em tận mắt nhìn vào ánh mắt của chồng, em thấy lòng mình xao xuyến rung động và thèm được anh ấy ôm vào lòng biết bao.

4 Chia sẻ

Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng

Bùi Thị Thành,
Chia sẻ

Người biết thì không sao, người không biết sẽ nghĩ nhà tôi nạt nộ con dâu. Ngẫm mà thấy ức.

Chào các chị. Năm nay tôi đã gần 60. Ở cái tuổi này nhưng vẫn phải đi đính chính vì bị con dâu nói xấu, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Nhưng nếu tôi không nói thì các chị lại a dua theo con dâu tôi, cho rằng tôi cay nghiệt. Thế nên tôi buộc phải lên tiếng phân bua mọi chuyện.

Chắc ai đọc bài của con dâu tôi cũng biết tôi không hề có sự chuẩn bị trước khi con tôi lấy vợ. (Nhờ mẹ đẻ làm việc nhà để chợp mắt, em bị mẹ chồng đuổi khỏi nhà). Các chị ạ, không có một người mẹ nào hài lòng khi con trai dẫn về một cô gái bụng đã chình ình. Tôi không biết thời của các chị đã hiện đại thế nào. Còn tôi, tôi rất không thích những người phụ nữ chưa chồng đã chửa. Đó là vào gia đình nhà tôi có trách nhiệm, thử hỏi vào gia đình khác họ chối bay biến thì liệu con dâu tôi có được cái danh phận hay không?

Về làm dâu thì cô gái nào cũng phải biết ý tứ, giặt giũ cho gia đình chồng một chút đã vội kêu ca. Ngày xưa tôi đi lấy chồng còn khổ hơn như thế, những lúc ấy tôi biết kêu ai?

Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng - Ảnh 1.

Nay nhà tôi đông người, nhiều việc. Tôi kiêng cho con dâu được nửa tháng đã là ưu ái lắm rồi. (Ảnh minh họa)

Con dâu tôi như vậy là sướng, chỉ phải ở nhà làm việc nhà và chăm con chứ có phải ra ngoài đi làm như con trai tôi đâu. Con tôi đi làm áp lực công việc nhiều nhưng cũng chưa từng than thở. Chỉ có con dâu tôi tối ngày lười việc còn đòi hỏi được nuông chiều như ở nhà mẹ đẻ.

Tôi cũng lấy chồng, sinh vài đứa con chứ không phải chưa từng sinh nở. Thời của tôi, đẻ ngày hôm nay ngày mai đã phải đi làm, có ai kêu ca cằn nhằn gì đâu. Nay nhà tôi đông người, nhiều việc, tôi kiêng cho con dâu được nửa tháng đã là ưu ái lắm rồi.

Còn nói đến chuyện tiền lương của con trai tôi. Tôi nuôi con bao nhiêu năm ăn học, ra trường lo công việc cho con thì cầm tiền lương của con có gì là sai đâu. Mà từ ngày tôi giữ tiền vợ chồng con tôi mới có đồng ra đồng vào. Chứ nếu để con dâu tôi giữ tiền, trẻ người không biết chi tiêu thì bao nhiêu cho đủ.

Ai đời con dâu về nhà chồng còn nhờ mẹ đẻ sang làm việc giúp thì ai chịu nổi? Người biết thì không sao, người không biết sẽ nghĩ nhà tôi nạt nộ con dâu. Con dâu tôi cũng sinh ra trong gia đình bình thường, có phải tiểu thư đâu mà chỉ chảy máu chút đã nhờ mẹ đẻ đến làm việc? Chưa nói đến chuyện bà thông gia của nhà tôi cũng không vừa. Con gái đi lấy chồng, mẹ chồng dạy bảo thì bênh chằm chặp như thế thì đời nào con cái khá lên được.

Tôi không ngờ con dâu lại lên mạng thêu dệt về mẹ chồng như thế này, đã thế tôi cho đi thẳng - Ảnh 2.

Vậy mà hôm nay nghe con gái nói đọc được bài mà con dâu tôi viết, tôi buộc phải suy nghĩ lại. (Ảnh minh họa)

Con dâu tôi ăn học không đến nơi đến chốn, tôi đã phải nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Người ta thiếu sót điểm này thì phải bù lại điểm khác. Vậy mà chỉ mới làm chút việc nhà thôi, con dâu tôi đã bêu riếu mẹ chồng lên mạng thế này.

Tôi định vài ngày sẽ nói con trai sang nhà thông gia để đón con dâu về. Vậy mà hôm nay nghe con gái nói đọc được bài mà con dâu tôi viết, tôi buộc phải suy nghĩ lại. Tôi chỉ chấp nhận một người biết suy nghĩ và hối lỗi. Còn như con dâu của tôi, có lẽ tôi sẽ để ở nhà ngoại tự kiểm điểm mình. Trừ khi nhà thông gia sang xin lỗi tôi, còn không thì ở luôn đó đi, đừng về nữa.

Chia sẻ