BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Tôi không đồng ý với bạn Linh Trần về quan điểm đàn ông Việt

,

(aFamily)- Đàn ông Tây yêu mình nhiều hơn chứ không có sự hi sinh như người đàn ông Việt đến chết vẫn vì gia đình, hy sinh tất cả vì gia đình.

Chào bạn Linh Trần, tác giả bài viết "Đàn ông tốt ở VN hiếm hoi lắm",

Bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân quá rồi. Bạn nghĩ người đàn ông Việt Nam tốt quá ít là hoàn toàn không đúng. Đàn ông Việt Nam hiện tại tuy vẫn còn một chút ảnh hưởng của suy nghĩ kiểu cổ điển nhưng bản chất của họ cũng như đàn ông Châu Á là biết hi sinh vì gia đình nhiều hơn đàn ông Châu Âu đấy.

Bạn thử xem xem người đàn ông Châu Âu họ có lối sống thoải mái, thích lối sống độc thân, yêu đương nhiều đến có khi quan hệ với hàng tá cô gái rồi mới cuới vợ. Họ sống vì mình nhiều hơn, đến con cái họ cũng cho độc lập từ nhỏ. Họ yêu mình nhiều hơn chứ không có sự hi sinh như người đàn ông Việt đến chết vẫn vì gia đình, hy sinh tất cả vì gia đình.

Bạn chỉ nhìn ở một mặt mà không nhìn vào hoàn cảnh của từng gia đình để xét đoán, như thế không đúng đâu. Bạn tưởng người nước ngoài mà đã hay chắc? Bạn thử yêu người nước ngoài đi bạn sẽ thấy không như bạn nghĩ đâu. Không có một người đàn ông hoàn hảo, cũng chẳng có mấy người phụ nữ hoàn hảo, bạn phải chấp nhận và xem mình được cái gì mất cái gì. Bạn sẽ thấy thoải mái trong truyện yêu đương bạn trai và cuộc sống.

Thử hỏi nếu không có đàn ông sao có bạn. Nếu không mấy người đàn ông tử tế sao có nhưng người con như bạn được sinh ra? Ai nuôi bạn chăm sóc bạn nên người? Ai là người bảo vệ bạn trước mọi nguy hiểm, làm những công việc năng nhọc cho bạn? Bạn có suy nghĩ thật quá bất bình thường coi nhẹ tất cả nhưng người đàn ông. Lấy tư cách là một người đàn ông tôi không đồng ý với bạn.

Chia sẻ