"Tôi không đẹp và tôi vẫn lấy chồng vừa đẹp vừa tài"

Trường Giang,
Chia sẻ

"Trong tình yêu, hôn nhân, nếu người phụ nữ biết cân bằng giữa trách nhiệm của chồng và mình; giữa tình cảm của mình và chồng dành cho nhau, dành cho con cái, bạn bè,… thì người phụ nữ đó sẽ thắng tới 70% trong cuộc chinh phục hạnh phúc...".

Đó là chia sẻ của một phụ nữ - người tự nhận mình là không có lợi thế về nhan sắc nhưng lại lấy được người chồng quá đẹp, quá lý tưởng. Cũng vì thế chị Hạnh L. (30 tuổi) đã có cái nhìn rất khách quan về cuộc hôn nhân của mình. Và từ kinh nghiệm bản thân, chị cho rằng nhan sắc của người phụ nữ là điều khó thay đổi nhưng cái duyên ngầm thì có thể tạo ra. Một phụ nữ xấu nhưng nỗ lực tạo nên "duyên ngầm" cho mình hoàn toàn đủ sức lựa chọn một người chồng không chỉ hơn mình về nhan sắc mà còn là người đàn ông tốt.

Chào chị! Tôi thấy chị là một người phụ nữ quá hạnh phúc bên một người chồng quá đẹp, quá giỏi và hai đứa con rất đáng yêu. Chị có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình của mình với các chị em khác?

Tôi diễn đạt lại ý của chị như thế này nhé: Chị quá hạnh phúc bên một người chồng quá đẹp, quá giỏi và hai đứa con rất đáng yêu còn chị lại là một người phụ nữ hình thức không được đẹp lắm đúng không?

Ồ, tôi chắc là tôi có ý như chị nói. Không có người phụ nữ xấu…

Tôi cũng không phải người phụ nữ xấu. Tôi nói đùa, nhưng tôi chắc chắn tôi không phải người phụ nữ xinh. Tính tiêu chuẩn, vớt vát tôi được mức trung bình khá về nhan sắc. Nhưng tôi lại lấy được ông chồng quá đẹp, quá lý tưởng cùng những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn và khỏe mạnh. Cùng với việc đó, chồng tôi lại kiếm tiền rất giỏi. Không, nói chính xác hơn là vợ chồng tôi đều có khả năng lo kinh tế tốt.

Nhiều người khen tôi, tôi thấy cuộc sống như vậy là hài hòa. Tuy nhiên, không có một thứ thành quả nào lại được đem biếu không cho ai đó. Tôi có được những thứ như trên là do sự nỗ lực của tôi, là do lựa chọn của tôi. Cho đến bây giờ, tôi không quá ngạc nhiên về những gì mình có. 

Người phụ nữ biết cân bằng giữa trách nhiệm của chồng và mình; giữa tình cảm của mình và chồng dành cho nhau, dành cho con cái, bạn bè,… thì người phụ nữ đó  sẽ thắng tới 70% trong cuộc chinh phục hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân gia đình của tôi chỉ nằm ở điểm: Tế nhị, hài hòa và không chấp vặt. Tôi là một người phụ nữ dung hòa tất cả cá tính trong gia đình. Tôi không nuông chiều ai, nhưng biết cách động viên những điểm tốt của các thành viên, từ chồng, con cho đến những thành viên của gia đình nhà chồng và gia đình tôi. Nói thật, làm được điều đó rất khó, đôi lúc tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình lắm (cười ranh mãnh).

Một câu hỏi tế nhị: Trong quan hệ yêu đương dẫn tới hôn nhân của anh chị, chị có phải “giăng bẫy” anh không?

Tôi không hề phải giăng bẫy anh ấy. Tự anh ấy lựa chọn, tự anh ấy theo đuổi tôi. Và tôi biết anh ấy là một người đàn ông tốt. Tôi chỉ cần thể hiện là một cô gái chân thành, tự tin. Tất cả những người đàn ông khác đều quan sát và để ý tôi như họ quan sát và để ý những cô gái khác. Họ có thể lựa chọn tôi hoặc không, điều đó tùy vào nhân sinh quan của họ. Mà đôi khi, họ lựa chọn tôi nhưng chưa chắc tôi đã lựa chọn họ. Cuộc sống nó hay là vậy.

Nói không ngoa, hồi còn trẻ tuy xét về hình thức tôi thua kém nhiều người nhưng tôi lại được nhiều bạn khác giới quý mến. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể buông lời tán tỉnh với tôi được. Bởi tôi biết bông đùa đúng lúc, đúng chỗ và mục tiêu của tôi là chọn lựa những người bạn tử tế. Những ai có ý định không nghiêm túc, chơi bời đều không thể chơi với tôi được lâu. Chính xác là họ không chịu nổi cách tôi và những người xung quanh tôi sinh hoạt, giao tiếp và ứng xử.

Trong đầu tôi lúc nào cũng ý thức: Mình không phải cô gái xinh đẹp, nhưng mình được bù đắp một thứ gọi là duyên ngầm, tôi nghĩ thế (cười). Ồ, tôi phải tin như thế chứ, nếu không cuộc sống sẽ không đẹp và tôi chẳng thể tự tin được. Hình thể và các nét của khuôn mặt là thứ mình khó sửa, khó tạo, nhưng cái duyên của người con gái thì chúng ta có thể tạo ra được. 

Mục tiêu của tôi khi yêu và kết hôn là: Phải chọn cho mình một người chồng vừa đẹp, vừa giỏi nhưng phải khiêm tốn. Cứ có được các tiêu chuẩn đó trước là đã được 50% những yếu tố một người chồng phù hợp với mình . Phù hợp ở đây tôi muốn nói là những khoảng khớp nhau về khiếm khuyết và điểm mạnh (Cười bí hiểm).

Vậy chị có phải nghĩ kế để giữ chồng?

Thực ra bảo buông cho anh ấy thích làm gì thì làm là không thể được. Nhưng tôi không thích soi mói quá vào những góc sâu của anh ấy. Anh ấy có đủ “tự do” để làm những việc anh ấy cần làm, thích làm. Nói thì mông lung, nhưng những việc tôi không hiểu liên quan đến công việc thì tôi không có ý kiến khi anh ấy không hỏi tôi.

Còn về tâm lý, tôi khá nhạy cảm. Sự thật có lôgic của sự thật. Về mặt tình cảm, ai cũng có lúc xao động bởi những thứ khác lạ, con người ta không ai là thánh cả. Nói nhỏ, nhiều lúc tôi cũng tưởng tượng chồng mình bị một cô gái nào đó trẻ, đẹp, thông minh hơn mình quyến rũ. Điều này làm tôi tức sôi máu lên. Nhưng tôi lại bình tĩnh lại và tự cười mình.

"Mình không phải cô gái xinh đẹp, nhưng mình được bù đắp một thứ gọi là duyên ngầm" (Ảnh minh họa).

Con người ta không thiếu thì người ta không đi tìm những thứ họ cần. Nhưng nhiều khi người ta thừa ê hề người ta cũng đi tìm những thứ lạ. Trong tình yêu, hôn nhân, nếu người phụ nữ biết cân bằng giữa trách nhiệm của chồng và mình; giữa tình cảm của mình và chồng dành cho nhau, dành cho con cái, bạn bè,… thì người phụ nữ đó sẽ thắng tới 70% trong cuộc chinh phục hạnh phúc. Đó là tôi nói theo kinh nghiệm của tôi.

Tôi nghĩ mình không nghĩ kế để giữ chồng, tôi chỉ tư duy làm sao để chúng tôi không rơi vào những mâu thuẫn nhỏ liên tục, không dồn mâu thuẫn và vợ chồng tôi đối mặt với nhau một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Đó là cả một quá trình, một vài “mưu cao” không giúp chúng ta có hạnh phúc dài lâu.

Bây giờ, tôi biết, anh ấy đang cảm thấy mọi thứ cân bằng. Sức đề kháng của anh ấy trước những mâu thuẫn hôn nhân rất yếu vì tôi luôn là người giành thế chủ động giải quyết vấn đề hợp lý. Thế nên, anh ấy bị liên quan rất chặt chẽ về mặt tinh thần đối với tôi. Tôi nghĩ, nếu chẳng may có cô nào quyến rũ được anh ấy thật, cô ta sẽ khó có thể đưa hình ảnh của tôi ra khỏi tâm trí anh ấy. Đó cũng là một mục tiêu tôi hướng tới (cười).

Vậy là vẫn có những thứ bấp bênh?

Có chứ, mình không khẳng định 100% được trong hôn nhân. Nhưng tôi tin vào cuộc hôn nhân của mình.

Cảm ơn chị. Chúc chị luôn hạnh phúc với gia đình quá hoàn hảo của mình!

Chia sẻ