Tôi đau điếng vì bị mẹ chồng vạch trần quá khứ đen tối đúng đêm tân hôn, lĩnh cú tát trời giáng từ chồng rồi lao ra khỏi nhà

L.T,
Chia sẻ

Tôi không biết phải làm sao bây giờ để chồng tin và thấu hiểu cho nỗi khổ của tôi, chưa kịp tận hưởng phút giây hạnh phúc đêm tân hôn thì tôi đã phải bước ra khỏi ngôi nhà đó.

Trước khi cất tiếng khóc chào đời, không ai trên thế giới này biết được mình sẽ sinh ra trong một gia đình giàu có hay nghèo khó, không ai có thể chọn được ba, mẹ tốt hay xấu, càng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, hoàn cảnh như thế nào nhưng cuộc sống của mình có tốt hay không lại là do mình tự quyết định. Tôi nghiệm ra được điều đó sau khi trải qua những năm tháng tuổi thơ cơ cực, đầy những trận đòn roi, mắng chửi của người cha nát rượu và sự thiếu thốn tình thương của mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, bố tôi vốn nát rượu lại suốt ngày cờ bạc, lô đề đỏ đen. Cứ chơi hết tiền là ông lại về moi tiền của mẹ tôi, không có là ông lại lôi mẹ tôi ra đánh đập và bắt đi vay tiền người thân, họ hàng. Đó là lời tôi được bà nội kể lại chứ không được tận mắt chứng kiền bởi mẹ tôi vì uất ức quá đã bỏ nhà ra đi từ khi tôi mới 2 tuổi.

Tôi sống với bố và bà nội nhưng nhiều lúc tôi có cảm giác ông ấy không phải là bố của tôi vì ông đánh đập và mắng chửi tôi thậm tệ như để xả cơn tức vì mẹ tôi dám bỏ nhà đi. Chỉ có bà là thương và luôn lo lắng cho tôi. Lớn dần lên, tôi bắt đầu ý thức được hoàn cảnh của mình nên cố gắng học thật giỏi, bà nội động viên để tôi đi học cho thoát cảnh nghèo. Có bà tôi vẫn như có mẹ ở bên cạnh chở che vậy. 

Tôi đau điếng vì bị mẹ chồng vạch trần quá khứ đen tối đúng đêm tân hôn, lĩnh cú tát trời giáng từ chồng rồi lao ra khỏi nhà - Ảnh 1.

Anh bước đến cuộc đời tôi như ánh nắng mặt trời xóa tan mây đen u tối.

Biến cố ập đến khi bà tôi qua đời lúc mới bước sang năm thứ 3 đại học. Bố tôi lại "ngựa quen đường cũ" lao đầu vào cờ bạc, nợ nần. đến mức phải bán sạch nhà cửa để trả nợ. Tôi không còn cách nào khác là phải tìm việc làm thêm kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho bố. Vì sinh viên bỡ ngỡ nên tôi bị lừa phải ăn mặc mát mẻ phục vụ khách trong một quán bar. Đó là buổi tối kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi mà tôi đã tự hứa với lòng mình rằng "sống để bụng, chết mang theo". Mặc dù tôi chưa phải lên giường với gã đàn ông nào nhưng tôi vẫn bị ám ảnh và coi đó là vết nhơ trong cuộc đời mình.

Tôi biết con đường phía trước của mình quá nhiều chông gai nên phải nhờ đến sự giúp đỡ của thầy giáo, nói là thầy nhưng thầy chỉ hơn tôi 7 tuổi. Thầy biết được hoàn cảnh của tôi nên chạy đôn đáo xin cho tôi được xuất học bổng miễn học phí cho đến năm cuối. Cũng may thành tích học tập của tôi khá tốt nên nhà trường đồng ý giúp đỡ. Tôi được ở trong ký túc xá nên mỗi năm chỉ cần đóng khoản tiền không quá lớn, tôi tự đi làm thêm lấy tiền ăn và tiêu vặt.

Thời gian trôi đi, tình cảm mưa dầm thấm lâu nhưng cả tôi và thầy đều không thổ lộ, thầy cứ âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi và lắng nghe mọi lời than vãn, oán trách cuộc đời từ tôi và cho tôi những lời động viên, khích lệ. Mãi sau này tôi mới biết, chính thầy là người đã trả khoản nợ 50 triệu của bố tôi, thầy không nói cho tôi biết để tôi yên tâm học.

Khi tôi ra trường với tấm bằng loại giỏi và xin vào làm ở một công ty nước ngoài với mức lương khởi điểm là 15 triệu, anh (tôi xin phép được chuyển qua cách xưng hô này) mới chính thức ngỏ lời yêu tôi. Anh bảo, vì không muốn tôi phải nghĩ ngợi nhiều mà sao nhãng chuyện học hành. Giờ tôi đã ổn định công việc rồi anh muốn cùng tôi xây đắp một tương lai tốt đẹp. Khỏi phải nói tôi đã hạnh phúc đến nhường nào bởi tôi cũng đã yêu thầm anh từ lâu lắm rồi. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, anh muốn cưới càng sớm càng tốt vì anh cũng đã gần xấp xỉ tuổi 30, bố mẹ ở nhà cũng giục lắm rồi. Và lại chúng tôi đã quen biết nhau lâu rồi, yêu cũng lâu chỉ có điều là không ai nói ra thôi. Vậy là tôi gật đầu đồng ý.

Tôi đau điếng vì bị mẹ chồng vạch trần quá khứ đen tối đúng đêm tân hôn, lĩnh cú tát trời giáng từ chồng rồi lao ra khỏi nhà - Ảnh 2.

Tôi phải nhận cái tát đau điếng từ chồng vào đúng đêm tân hôn.

Trước đó, anh không hề nói cho tôi biết gia đình anh giàu có cỡ nào, chỉ khi đứng trước cánh cổng cao to gấp đôi căn nhà ở quê tôi và căn biệt thự 5 tầng sừng sững, tôi mới hiểu gia đình anh rất giàu có, tôi bắt đầu thấy run lẩy bẩy.

Đúng như tôi linh cảm, sau khi mẹ anh hỏi về gia cảnh của nhà tôi, bà đã thay đổi hẳn thái độ và lườm nguýt tôi. Tôi sợ hãi muốn biến mất ngay khỏi căn nhà đó nhưng đành ngậm ngùi cố giữ phép lịch sự. Sau buổi tối hôm đó, tôi không còn dám nghĩ đến đám cưới giản dị của mình và anh nữa nhưng anh vì vẫn nhất quyết đòi cưới tôi làm vợ. Anh nài nỉ mẹ chấp thuận cho cuộc hôn nhân của chúng tôi và cam đoan với mẹ rằng tôi là một cô gái hiền lành, hoàn hảo không có điểm gì chê trách.

Tôi đau điếng vì bị mẹ chồng vạch trần quá khứ đen tối đúng đêm tân hôn, lĩnh cú tát trời giáng từ chồng rồi lao ra khỏi nhà - Ảnh 3.

Mẹ chồng thay đổi thái độ khi biết hoàn cảnh gia đình tôi.

Cuối cùng đám cưới của chúng tôi vẫn diễn ra suôn sẻ nhưng tôi đâu có ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như thế. Trong đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang nằm trên giường và chuẩn bị cho màn động phòng đầy ngọt ngào thì mẹ chồng tôi đột nhiên đập cửa ầm ầm. Tôi vừa mở cánh cửa ra thì mẹ chồng quăng ngay xấp ảnh chụp cảnh tôi mặc áo 2 dây, váy ngắn ngang đùi tiếp khách trong quán bar với những ánh sáng đầy màu sắc. Chồng tôi nhặt 1,2 tấm lên xem rồi giáng cho tôi một cái tát như trời giáng rồi nói "Cút ra khỏi nhà tôi ngay".

Tôi quá đau đớn tủi nhục bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà đó trong khi mẹ chồng cười nhếch mép với bộ mặt vô cùng đắc ý. Tôi không biết phải làm sao bây giờ để chồng tin và thấu hiểu cho nỗi khổ của đứa con gái như tôi.

Chia sẻ