Tôi đang đi tìm hạnh phúc

,

Nguyễn Thị Thu Phương - giám đốc công ty Nam Dương: “Hạnh phúc của nữ doanh nhân thật đơn giản nhưng cũng vô cùng”.

Nữ doanh nhân như chúng tôi phải cố gắng gấp mười lần để có được hạnh phúc.
 
Có thể mỗi người quan niệm về hạnh phúc khác nhau. Tôi đang đi tìm hạnh phúc, loay hoay bao năm mà vẫn chưa tìm được!

Đấy là tôi nói về hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi. Đôi khi quá mệt mỏi trong công việc, tôi thử đi mua sắm, mua những món hàng đắt tiền để xem có tìm được cảm giác hạnh phúc không? Tôi không tìm thấy. Nhưng có lần tôi đến làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi, ôm lấy các em, tôi òa khóc. Những giọt nước mắt ấy, không hiểu sao làm tôi nhẹ nhõm vô cùng. Có một cảm giác như là hạnh phúc khi tôi được chia sẻ… Thế mới biết, quyền lực, tiền bạc, chỉ là phương tiện, chứ không phải mục đích sống, không phải cứ có tiền, có quyền là có hạnh phúc.

Với các nữ doanh nhân như tôi, công việc luôn cuốn hút, có ít thời gian… Nhưng tôi nghĩ, khi có gia đình, chồng con tôi sẻ cố gắng giành nhiều thời gian chăm lo… Nam giới là doanh nhân phải cố gắng một để có hạnh phúc trong gia đình thì nữ giới như chúng tôi phải cố gắng mười! Tôi nói thế không biết có đúng với mọi người không? Nhưng với tôi, tôi nghĩ vậy.

Biết hạnh phúc là vô cùng, là khó lắm mà ai cũng mong có hạnh phúc thực sự. Tôi đang có hạnh phúc trong công việc. Tôi đang đi tìm hạnh phúc trong gia đình.

Tôi vẫn tin là hạnh phúc gia đình thực sự sẽ đến với mình.


Theo Tầm nhìn
Chia sẻ