Tôi đã vực được một người đàn ông đứng dậy sau chuỗi ngày tăm tối, song khi tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhiều thì tôi lại chỉ coi anh như một người anh trai

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Biết những gì tôi đang phải gánh chịu, người đó rất khâm phục và ngày càng yêu thích tôi. Song tôi chỉ muốn dùng tình cảm đó để cảm hóa anh.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào chị Hướng Dương!

Năm nay tôi 33 tuổi, đã có gia đình và hai nàng công chúa xinh xắn đáng yêu cùng một người chồng yêu thương hết mực. Chồng luôn tôn trọng tôi cho dù tôi có cố chấp bướng bỉnh và cá tính thì anh vẫn vậy vẫn luôn nhu mì, nhường nhịn và yêu thương.

Hai vợ chồng tôi đều là giáo viên, đồng lương không cao nhưng chúng tôi sống rất hòa thuận, lấy nhau 10 năm nhưng chưa bao giờ anh to tiếng với tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một ngày tôi quen một người trên mạng và anh cũng ở gần chỗ tôi công tác.

Cuộc sống vất vả, tôi làm thêm kiếm tiền lo toan cuộc sống chứ không muốn chồng phải lo lắng, bởi chồng ít nói và hay có suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi tôi thấy kiệt sức vì cứ phải gồng mình lên để cáng đáng gia đình và lo trả nợ. Thậm chí có bệnh, tôi vẫn giấu chồng nhưng trong thâm tâm, tôi luôn muốn có một người tin tưởng để chia sẻ. Tôi không dám nói chuyện với người thân vì tôi không muốn bị thương hại.

Thế rồi tôi đã tâm sự với một người tôi chưa từng gặp mặt sau 3 tháng làm quen. Anh và vợ không hòa hợp. Chị ấy thiếu tế nhị trong cách ứng xử với chồng và gia đình chồng. Chưa bao giờ chị ấy mời bố mẹ chồng ăn cơm, cũng không chào hỏi ông bà, lại lười biếng và không quan tâm tới chồng. Thế nên anh lao vào cờ bạc lô đề.

Tôi đã vực được một người đàn ông đứng dậy sau chuỗi ngày tăm tối, song khi tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhiều thì tôi lại chỉ coi anh như một người anh trai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mỗi khi nói chuyện với người đó, tôi cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm. Mãi 1 năm sau chúng tôi mới gặp mặt. Khi biết những gì tôi đang phải chịu đựng, anh rất khâm phục và đem lòng yêu mến tôi. Anh cũng đã từ bỏ được nhiều thói xấu vì nghe lời tôi.

Sau một thời gian dài nói chuyện, tôi nhận ra người đó dành cho mình khá nhiều tình cảm, còn tôi thì chỉ muốn dùng tình cảm đó để cảm hóa anh, bởi tôi chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi.

Tôi từng gặp cả gia đình anh, họ đều quý mến tôi chỉ trừ cô vợ. Giờ đây tôi khó xử và muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng lại sợ người ta ngựa quen đường cũ trở lại những thói xấu. Tôi không muốn chồng tôi buồn nhưng tôi cũng không muốn nhìn anh sa ngã một lần nữa.

Tôi định gặp vợ chồng anh chị để khuyên họ thay đổi nhưng tôi nghĩ mình không có tư cách gì. Giờ tôi phải làm gì đây chị ơi. Tôi thật sự bế tắc xin cho tôi lời khuyên.

Tôi đã vực được một người đàn ông đứng dậy sau chuỗi ngày tăm tối, song khi tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhiều thì tôi lại chỉ coi anh như một người anh trai - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Hướng Dương đã đọc thư của bạn và tóm lược lại như trên. Bạn thân mến, Hướng Dương cảm nhận được bạn là một cô gái rất đảm đang và dịu dàng. Dẫu biết phụ nữ luôn cần một chỗ dựa, một nơi để chia sẻ buồn vui cùng các áp lực cuộc sống, nhưng sao bạn không chọn chính chồng mình?

Bạn nói chồng bạn suy nghĩ rất tiêu cực, song nếu bạn chia sẻ từng chút một thì chắc chắn anh sẽ tiếp nhận được và dần có thể là chỗ dựa cho bạn. Lúc đó hạnh phúc của bạn được viên mãn, vẹn cả đôi đường.

Còn tình hình hiện tại, bạn đã giúp một người đàn ông từ bỏ được những thói hư tật xấu, như vậy là một việc rất đáng khen rồi. Bạn đã rất sáng suốt khi không đi quá giới hạn, bởi một khi bước qua giới hạn thì mọi thứ rất khó để vãn hồi. Giờ đúng là lúc bạn nên chấm dứt triệt để chuyện này, để giữ hạnh phúc được cho cả hai bên gia đình.

Nếu con người đó buông thả một lần nữa thì đó là việc anh ta lựa chọn, không phải lỗi của bạn. Bởi anh ta là một người đàn ông trưởng thành, anh ta có suy nghĩ của mình. Bạn sợ khi bạn chấm dứt thì anh ta lại sa ngã, vậy bản lĩnh của anh ta đâu? Một người đàn ông không có bản lĩnh như thế thì làm sao mà khiến vợ con yêu thương cho được.

Còn bạn, bạn sẽ đóng vai trò gì trong mối quan hệ đó? Vô tình bạn đang làm tổn thương chồng, cũng trở thành sai nghĩa trong cuộc hôn nhân của anh ta. Vậy nên đừng dây dưa, đừng mềm lòng nữa, hãy chặt đứt mối quan hệ này đi. Đừng nhắn tin, đừng gọi điện, đừng gặp gỡ người ta nữa, đừng để mình thành kẻ chia rẽ gia đình người khác, cũng đừng khiến gia đình nhỏ của bạn sóng gió.

Mạnh mẽ và dứt khoát lên bạn nhé, bạn là cô gái có bản lĩnh và cá tính, Hướng Dương tin rằng bạn sẽ thoát khỏi bế tắc này sớm.

Chúc bạn và chồng sẽ hiểu nhau nhiều hơn và hạnh phúc thêm nữa trong năm mới!

Hướng Dương.

Chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.

Phụ nữ phải được tôn trọng và bảo vệ quyền an toàn dù ở bất cứ đâu. Phát tán những hình ảnh riêng tư và nhạy cảm của phụ nữ, dù bất cứ lý do gì đều không được chấp nhận. Chúng ta hãy cùng đứng về phía Văn Mai Hương và chung tay bảo vệ phụ nữ, vì một xã hội văn minh hơn.

Tôi đã vực được một người đàn ông đứng dậy sau chuỗi ngày tăm tối, song khi tình cảm anh dành cho tôi ngày càng nhiều thì tôi lại chỉ coi anh như một người anh trai - Ảnh 5.


Chia sẻ