BÀI GỐC Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Uất nghẹn vì bị chồng chê là vô giáo dục

Anh thường xuyên chê bai, khinh thường vợ xấu, vợ già. Đặc biệt anh hay bảo tôi là loại đàn bà hư, là người không được giáo dục, dạy dỗ tử tế.

6 Chia sẻ

Tôi đã trở thành đại gia nhờ phúc nhà vợ

,
Chia sẻ

Tôi đang gấp gáp sắp xếp mọi việc chuẩn bị ra nước ngoài kết hôn với cô Việt kiều trẻ đẹp. Chỉ còn một bước nữa, tôi sẽ trở thành đại gia chứ không còn là chồng của đại gia nữa.

Chào mọi người!

Thời gian gần đây, tôi thấy nhiều người cứ thích ném đá những người đàn ông "cơ hội" như chúng tôi. Quả thật, tôi thấy khá nóng mặt. Bởi vì tôi đã trải qua 2 đời vợ. Nói đúng hơn tôi là một kẻ cơ hội khi lấy các nữ đại gia này.
 
Thật lòng, tôi chẳng muốn chia sẻ câu chuyện của đời mình lên đây. Nhưng tôi thấy có quá nhiều người phê phán cách sống này và cho rằng đó là những người đàn ông vô liêm sỉ nhất xã hội. Song suy cho cùng, tôi chưa từng yêu họ nên chẳng việc gì phải xấu hổ với lương tâm. Ai bảo họ ngốc nghếch khi để tôi coi họ là công cụ bước chân vào thế giới giàu sang.

Tôi là người đàn ông điển trai, lịch lãm, đầy nam tính - theo nhận xét của các chị em. Bố mẹ tôi là công nhân. Cuộc sống gia đình tôi khá khó khăn vì em gái tôi bị ung thư máu bẩm sinh. Nhưng khuôn mặt đẹp trai lãng tử của tôi khiến bao cô gái mê mệt. Nhiều cô gái theo đuổi như vậy nên tôi càng có nhiều cơ hội chọn vợ. Vợ tôi nhất định phải là đại gia hoặc con nhà đại gia.

Người vợ đầu tiên của tôi là con sếp. Hồi đó, tôi mới vào cơ quan tư vấn xây dựng làm việc. Vẻ đẹp trai của tôi đã rò rỉ tới tai con gái mới lớn của sếp. Cô gái tiểu thư nhất quyết tìm tới cơ quan bố để “mục sở thị” chàng nhân viên mới. Khỏi phải nói cô ta “chết” như thế nào lúc nhìn thấy tôi. Cô ấy đã xin về làm cơ quan bố để hàng ngày được gần tôi.

Tôi không thích tính nhõng nhẽo của con gái sếp lắm. Một ngày, cô ta đề nghị chuyện tình cảm với tôi. Đổi lại, cô ấy sẽ xin bố đề bạt tôi làm phó giám đốc công ty. Mồi ngon trước mặt, tôi vô cùng thích thú. Tôi giả vẻ làm kiêu suy nghĩ 2 ngày rồi đồng ý luôn. Chúng tôi đã kết hôn một tháng sau đó. Tôi chính thức đặt chân vào thế giới nhà giàu.

Cuộc sống dư dả khiến tôi có điều kiện tiếp xúc với những người đàn bà thành công và giàu có. Tôi đã gặp chị, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty nội thất (Chị hơn tôi 7 tuổi). Tôi chủ động tán tỉnh và đưa chị ấy lên giường. Tôi chụp ảnh lại và gửi cho chồng chị. Họ đã ly hôn trong cãi vã kịch liệt. Tôi giở bài làm người tình an ủi lúc chị buồn.

17 tháng sau cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã bỏ vợ để cưới bà chủ tịch hội đồng quản trị. Tất nhiên, lúc ly hôn vợ, tôi cũng cuỗm được một khoản kha khá. Vợ cũ tôi buồn phiền chuyện hôn nhân quá nên đã mắc bệnh hoang tưởng. Nhưng đó là chuyện của cô ta.

Vợ mới để tôi làm tổng giám đốc điều hành mọi việc của công ty. Tôi gần như có toàn bộ quyền sinh quyền sát với công ty này. Qua mấy thương vụ làm ăn, tôi tranh thủ đút túi được khá nhiều tiền. Đàn bà có tuổi không còn nóng hổi trong chuyện chăn gối. Tôi bắt đầu chán vợ.
 


Trong chuyến công tác nước ngoài, tôi đã quen em - một Việt kiều. Em làm CEO cho một công ty bán lẻ lớn. Chúng tôi thích nhau ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Sau khi về nước, tôi vẫn chủ động liên lạc qua điện thoại với em hàng ngày. Tình cảm trong xa cách thật da diết. Em đã bay sang Việt Nam hai ngày chỉ để gặp tôi. Chúng tôi đã quấn quýt xác thân bên nhau trong chuyến đi chơi biển.

Lúc ấy, tôi mới biết em giàu có hơn vẻ bề ngoài của mình. Không những là một CEO tài năng, em còn có ông bố buôn ô tô rất giàu có. Tôi kể cho em nghe chuyện chăn gối nhạt nhẽo với người vợ già. Tôi cũng cầu hôn và em đã đồng ý.

Tôi lại về ly hôn vợ sau hơn 2 năm chung sống. Nể tôi nhiều lần vực dậy công ty sau vài lần sắp phá sản, vợ chia cho một nửa gia tài. Với gia tài này, tôi đã mua được một ngôi nhà lớn ở Hà Nội.

Tôi đang gấp gáp sắp xếp mọi việc chuẩn bị ra nước ngoài kết hôn với cô Việt kiều trẻ đẹp. Chỉ còn một bước nữa thôi, tôi sẽ trở thành đại gia chứ không còn là chồng của đại gia nữa.

Chia sẻ