Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 7 thứ này và tiết kiệm được gần 100 triệu/năm

Hồng Nhung,
Chia sẻ

Với mục tiêu là tiết kiệm để mua căn hộ, chúng tôi nhận ra mình đã chi tiêu hoang phí như thế nào.

Tên tôi là Julia, để giúp cuộc sống dễ chịu hơn tôi sẵn sàng tiêu tất cả số tiền kiếm được. Nhưng khi tôi và chồng quyết định mua căn hộ thì đã nhận ra rằng cần phải thay đổi lối sống, chi tiêu ít hơn. 

Tôi đã phân tích chi phí và nhận ra rằng có thể ngừng tiêu tiền vào một số việc và điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích. Chúng tôi đã tiết kiệm tiền được gần một năm. Tôi rất vui khi được chia sẻ với độc giả cách điều chỉnh ngân sách gia đình cho những việc quan trọng hơn.

1. Các dịch vụ chăm sóc sắc đẹp 

Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 10 thứ này và tiết kiệm được hơn 8 triệu/tháng - Ảnh 1.

Tôi đã từng chi khoảng 80 đô (1,8 triệu) một tháng cho việc làm móng tay và móng chân. Sau đó, tôi mua một bộ dụng cụ để tự làm ở nhà với giá gần như tương đương. Vì vậy, chi phí của tôi đã giảm từ 80 đô la (1,8 triệu) một tháng xuống còn khoảng 5 đô la (114k) một tháng.

Tôi cũng đã ngừng tiêu tiền vào:

Một chuyên gia làm đẹp và tẩy lông ở tiệm. Thay vào đó, tôi mua sữa rửa mặt chất lượng cao và bắt đầu thường xuyên sử dụng mặt nạ làm sạch. Để loại bỏ những sợi lông không mong muốn trên cơ thể, tôi đã sử dụng máy cạo lông cũ.

Chỉnh sửa chân mày. Tôi đã xem một vài video trên YouTube để tìm hiểu xem hình dạng chân mày nào sẽ phù hợp và học cách tự tạo kiểu.

Tôi cũng ngừng chi tiền cho dầu dưỡng tóc và tẩy tế bào chết toàn thân. Tôi thay thế bằng một loại kem thông thường, rồi làm khô tóc bằng máy sấy. Bằng cách làm tất cả những điều này, tôi đã tiết kiệm được 80 đô la (1,8 triệu) cho thói quen làm đẹp của mình.

2. Đồ ăn

Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 7 thứ này và tiết kiệm được gần 100 triệu/năm - Ảnh 3.

Trước đây, tôi không thể tưởng tượng cuộc sống không có thực phẩm tiện lợi và các sản phẩm chế biến sẵn sẽ thế nào. Chúng ngon, nhưng đắt và không tốt cho sức khỏe. Nhưng chúng tôi đã chi rất nhiều tiền cho các loại thực phẩm này.

Và bây giờ: Chúng tôi mua hàng với số lượng lớn vài tuần một lần. Nhờ cách này không cần đến cửa hàng tạp hóa thường xuyên nên sẽ không mua thực phẩm không cần thiết. 

Thay thế xúc xích Ý bằng thịt nướng và ngừng mua sữa chua có hương vị nhân tạo, bánh bao đông lạnh, bánh pizza, xúc xích và đồ hộp. Vào mùa hè, tôi mua một vài cân cà chua và làm tương cà. Tôi cũng thu hoạch lá cây bồ đề, mâm xôi và nho để không phải mua túi trà có hương liệu.

Các biện pháp này đã giúp chúng tôi tiết kiệm thêm 80 đô la (1,8 triệu) hàng tháng.

3. Chi phí vận chuyển

Chồng tôi sử dụng xe đạp nhiều hơn và tôi đến văn phòng bằng cách đi bộ. Tất nhiên khi trời mưa, chúng tôi vẫn sử dụng ô tô. Chúng tôi cũng ngừng trả tiền cho thẻ thành viên phòng tập thể dục vì đi bộ, đi xe đạp và chạy bộ trong công viên là miễn phí.

Chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng 30 đô la (686k) một tháng tiền xăng. Và tiết kiệm được khoảng 20 đô la (457k) vì đã ngừng trả tiền cho chiếc thẻ thành viên phòng tập thể dục.

4. Giải trí

Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 7 thứ này và tiết kiệm được gần 100 triệu/năm - Ảnh 4.

Chúng tôi bắt đầu kiểm tra các trang web có phiếu giảm giá để có thể dùng bữa ăn rẻ hơn 2 lần. Chúng tôi mua phiếu giảm giá để đi xem phim, chơi bowling hoặc đến công viên nước, mức giảm trung bình là 50%. 

Và nếu đi ăn tối tại một nhà hàng mà không được giảm giá thì sẽ cố gắng không gọi những món đắt tiền nhất. Chúng tôi đã ngừng đi chơi với bạn bè vì đi chơi câu lạc bộ tốn rất nhiều chi phí.

5. Mua sắm

Mua quần áo từ các bộ sưu tập mới chưa bao giờ khiến tôi bận tâm nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. Tôi phải thừa nhận rằng mua một chiếc váy trị giá 90 đô la (2 triệu) là quá đắt, bởi có món khác rẻ hơn nhiều. 

Tôi mua sắm ở cửa hàng và chọn những bộ quần áo mà tôi thích khi nó có mức giảm giá 50%, thậm chí 70%. Tôi đã học cách chọn những bộ quần áo cổ điển không bao giờ lỗi mốt. 

6. Từ cuộc sống sinh hoạt

Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 7 thứ này và tiết kiệm được gần 100 triệu/năm - Ảnh 5.

Thay vì dành thời gian nằm trong bồn tắm nước nóng 3–5 lần một tuần thì tôi giảm chỉ một lần/tuần. Chúng tôi đã ngừng giặt một vài chiếc áo phông mà đợi cho đến khi có nhiều thứ hơn. Số lần giặt giảm đi 2 lần/tuần. Chúng tôi đã ngừng trả tiền truyền hình cáp và bắt đầu xem video trên YouTube.

Chúng tôi bắt đầu mang túi dệt của riêng mình để đi mua sắm thay vì mua túi nhựa ở cửa hàng tạp hóa. Chúng tôi cũng ngừng sử dụng khăn giấy, túi đựng rác và bọt biển đắt tiền. 

7. Ngày lễ và quà tặng

Tôi đã ngừng tiêu tiền cho 7 thứ này và tiết kiệm được gần 100 triệu/năm - Ảnh 6.

Chúng tôi đã từng chi khoảng 400 đô la (9,1 triệu) cho những món quà giáng sinh và mất rất nhiều thời gian để chọn. Và đừng quên những ngày lễ khác, kể cả sinh nhật. Đúng vậy, tôi cũng sẽ nhận được những món quà, ví dụ một loại kem dưỡng thể không có mùi thơm hoặc một chiếc khăn quàng cổ không bao giờ đeo. Vì vậy, tôi đã thay đổi khi không mua những món quà đắt tiền cho những người mà mình không thường xuyên giao tiếp. 

Tôi đã điều chỉnh lại chi phí hàng tuần của mình vì hóa ra đã từng chi 27 đô la (617k) cho tiền boa. Chúng tôi cũng đã từng chi 150 đô la (3 triệu) cho một lần khách đến, nghỉ một ngày để nấu đồ ăn, đưa họ thăm quan thành phố và dọn dẹp căn hộ sau khi họ trở về nhà. Bây giờ chúng tôi không để bạn bè và người thân đến thăm nữa, vì không sẵn sàng tiếp đón khách. 

Nhờ tất cả các biện pháp này, chúng tôi đã tiết kiệm được hơn 350 đô la (hơn 8 triệu) mỗi tháng.

Khi chúng tôi quyết định cắt giảm chi phí của mình, tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến một cuộc sống buồn tẻ và không hạnh phúc. Và điều duy nhất tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi là mong muốn mua được căn hộ của riêng mình. Nhưng sau một thời gian ngắn trôi qua, tôi nhận ra rằng tôi không chỉ tiêu tiền, mà cả thời gian.

Tôi không còn phải lo lắng về việc làm móng trễ và mất cả tiếng đồng hồ để đến tiệm nữa vì giờ đây tôi đã tự chăm sóc móng cho mình. Tôi sẽ không đến phòng tập thể dục trong 3 giờ, dành 2 giờ để đến đó và thay quần áo. Tôi chỉ cần rời khỏi căn hộ của mình và chạy bộ trong 40 phút. Tôi không dành thời gian đi mua sắm mà không có mục đích gì, vì tôi không mua những thứ tôi không cần. Chúng tôi bắt đầu ăn nhiều thức ăn chất lượng cao hơn, làn da của tôi trông đẹp hơn.

Hóa ra chúng ta có thể hạnh phúc nếu không có khoảng 70% những thứ mà chúng ta không thể tưởng tượng được là chúng ta sẽ có thể sống thiếu nó. Chúng ta vẫn có thể cảm thấy hài lòng về cuộc sống của mình.

Theo brightside

Chia sẻ