BÀI GỐC Cay đắng vì phải sống với cuộc hôn nhân trả nợ tình nghĩa

Cay đắng vì phải sống với cuộc hôn nhân trả nợ tình nghĩa

Sau khi ra viện, mẹ em yêu cầu em phải đồng ý lấy anh nếu không bà sẽ chết cho em vừa lòng. Không còn cách nào khác em và anh kết hôn khi em ở tuổi 22.

2 Chia sẻ

Tôi đã lấy người mà em họ chê bai và bỏ rơi để rồi 6 năm sau, cô ấy quay lại đòi tôi trả chồng

Minh Hương,
Chia sẻ

Đúng là tôi nợ em họ rất nhiều nhưng làm sao tôi có thể mang hạnh phúc của gia đình mình trả cho Trang được chứ?

Tôi và Trang là chị em họ của nhau, trong khi Trang sống trong nhung lụa thì tôi sống trong nghèo khổ. Từ nhỏ đến lớn trên người tôi toàn là những thứ mà Trang ném đi, tôi tiếc quá xin lại để dùng. Đó là những bộ quần áo hay chiếc cặp sách thậm chí cả cái nơ buộc tóc.

Trang đối xử với tôi rất tốt, mỗi khi nhà Trang có tiệc tùng gì là nhà tôi lại được một bữa no vì được Trang cho những đồ ăn thừa. Với người giàu thì chỉ là đồ bỏ đi còn đối với nhà nghèo như nhà tôi thì đó là những món ăn ngon mà lâu lâu mới có dịp được ăn. Nên bất kỳ cái gì Trang bỏ đi tôi đều rất trân trọng và không bao giờ chê bai một thứ gì.

Ngày tôi học đại học, Trang giúp đỡ rất nhiều về tài chính nên trong lòng lúc nào tôi cũng mong có cơ hội được trả ơn người em họ tốt bụng. Rồi ra trường, Trang lại nhờ bố giúp tôi xin được công việc ổn định. Lại một lần nữa tôi nợ Trang.

Tôi đã lấy người mà em họ chê bai và bỏ rơi để rồi 6 năm sau, cô ấy quay lại đòi tôi trả chồng - Ảnh 1.

Và tôi gặp Long giữa lúc anh ấy đang rất buồn vì bị thất tình. (Ảnh minh họa)

Một lần chúng tôi đi xem phim thì làm quen được với Long, một anh chàng đẹp trai khiến tôi với Trang chết mê chết mệt. Thế là Trang chủ động tấn công Long và rồi họ yêu nhau say đắm. Cho đến một ngày Trang báo với tôi là hai người họ chia tay nhau rồi. Trang chê anh ấy tẻ nhạt, nhà nghèo không muôn đăng hộ đối.

Và tôi gặp Long giữa lúc anh ấy đang rất buồn vì bị thất tình, tôi đã luôn ở bên cạnh anh ấy để vượt qua những lúc khó khăn nhất và rồi chúng tôi yêu nhau. Ngày chúng tôi cưới nhau Trang đến chúc mừng tặng quà chúng tôi hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Sau khi cưới, vợ chồng tôi bắt đầu tu chí làm ăn, do chăm chỉ cùng với may mắn mà sau 6 năm chúng tôi đã mở được cửa hàng kinh doanh bách hóa, kinh tế gia đình tôi ngày càng vững chắc.

Một ngày tôi đến cửa hàng thì bắt gặp Trang đang khóc trong lòng chồng tôi. Thấy tôi tái mặt không nói lên lời, chồng tôi vội giải thích là thấy Trang đang đau buồn nên muốn ôm cô ấy để an ủi thôi.

Tôi hỏi Trang có chuyện gì thì cô ấy bảo gia đình cô ấy bị vỡ nợ nên bây giờ chẳng còn gì. Bố cô ấy đã phải cầm cố nhà để trả nợ ngân hàng. Chồng chưa cưới của Trang thấy vậy cũng bỏ luôn dù đã định ngày cưới rồi. Thế là hai chúng tôi ngồi khóc với nhau.

Tôi đã lấy người mà em họ chê bai và bỏ rơi để rồi 6 năm sau, cô ấy quay lại đòi tôi trả chồng - Ảnh 2.

Câu nói của Trang sao nhẹ nhàng mà làm tôi đau quặn thắt thế này. (Ảnh minh họa)

Khóc chán Trang lại quay ra kể những việc mà Trang đã giúp đỡ tôi từ trước đến nay. Tôi nói là sẽ giúp đỡ gia đình Trang có chỗ ăn ở tốt nhưng em họ bảo không cần chỉ cần tôi trả lại Long cho em ấy là đủ. Tôi tưởng Trang đùa nên hỏi lại ai ngờ em ấy bảo nếu tôi không trả thì Trang sẽ chủ động tiếp cận chồng tôi bằng mọi giá.

Câu nói của Trang sao nhẹ nhàng mà làm tôi đau quặn thắt thế này. Đúng là tôi nợ Trang rất nhiều nhưng làm sao tôi có thể mang hạnh phúc của gia đình mình trả ơn cho Trang được chứ?

Trang đi rồi nhưng tôi vẫn đang còn quay cuồng với bao ý nghĩ. Với phụ nữ gia đình là tất cả, không biết tôi phải làm gì để vừa trả nợ cho Trang mà bản thân mình không bị tổn thương?

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ