Tôi đã làm ra một chuyện hoang đường và đáng xấu hổ

Q.T,
Chia sẻ

Sau vài giây sững sờ, tôi đã lao vào đẩy ngã chồng rồi túm tóc cô gái kia mà tát...

Tết có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc của mọi người, nhưng với tôi, đây là khoảng thời gian đau khổ nhất. Bởi lẽ, người tôi thương yêu nhất nhẫn tâm bỏ tôi, mà lỗi lầm lại do chính tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi và chồng là kết quả tình yêu 9 năm ròng rã. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học cho tới khi có việc làm. Vì yêu lâu, trải qua quá nhiều chuyện nên chúng tôi luôn tin tưởng vào nhau. Vì thế mà tôi với anh sống với nhau hạnh phúc đến mức khiến nhiều người phải ganh tị.

Chồng tôi là mẫu người hoàn hảo. Tuy làm việc trong một công ty nước ngoài, có nhiều điều kiện để thăng tiến nhưng anh vẫn cố dành thời gian cho gia đình. Những cuộc du lịch nếu tôi không đi cùng thì anh cũng không đi. Anh nói anh muốn dành thời gian đó để ở bên và chăm sóc tôi. 

Vì quá tin, quá yêu anh nên khi nghe một chị đồng nghiệp bảo tôi nên cẩn thận với chồng, tôi đã không tin. Bản tính tôi không thích sự ồn ào, càng sợ mình vì hồ đồ cả tin mà đánh mất hạnh phúc gia đình. Nhưng chị ta cứ khẳng định chắc như đinh đóng cột là nhiều lần bắt gặp chồng tôi đi cà phê với gái lạ. Vì vậy, tôi quyết định im lặng và theo dõi anh. 

Mỗi sáng, trước khi xuống giường, anh đều hôn lên má tôi một cái. Nhưng từ hôm nghe anh có bồ, tôi cố tình lảng tránh nụ hôn đó. Ban đầu anh cũng có chút khó chịu nhưng sau đó, tôi thấy anh tỏ vẻ bất cần. Rồi sáng nào anh cũng đứng chải chuốt kĩ lưỡng trước gương gần nửa tiếng mới ra khỏi nhà. Tôi nhìn cảnh ấy mà vừa tức vừa buồn vô hạn. Ngày yêu nhau, anh cũng chưa đến mức chải chuốt như thế này.

đánh ghen
Sau vài giây ngắn ngủi, tôi lao vào đánh ghen. (Ảnh minh họa)

Chuyện vợ chồng cũng giảm hẳn vì anh thường xuyên về khuya, tỏ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi thì anh bảo anh phải làm thêm kiếm tiền. Thời gian anh dành cho tôi ngày càng ít đi. Thậm chí, tôi lên tiếng trách móc anh ham tiền hơn ham vợ thì anh vẫn dửng dưng. Tôi bệnh, anh cũng về nấu cháo, mua thuốc cho tôi rồi nhanh chóng đi làm. Càng cận Tết, tôi càng bất an nhiều hơn.

Chịu đựng âm thầm như thế cho đến khi chị đồng nghiệp kia hối thúc tôi đến quán cà phê, đánh ghen chồng tại trận. Trên quãng đường đi, tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của chị ta: "Một cô gái nước ngoài, da trắng, dáng cao như người mẫu. Chả trách lão chồng em mê như điếu đổ". 

Đến nơi, tôi cảm thấy thất vọng khi thấy xe anh đang đậu trong sảnh. Chị đồng nghiệp đứng bên ngoài đợi sẵn, thấy tôi đến thì vội kéo tay tôi lên tầng trên. Chị ta bảo anh đang ở trong phòng lạnh với cô gái kia. Mở cửa phòng, tôi sững sờ vài phút trước cảnh chồng mình và cô gái nước ngoài kia đang ngồi chụm đầu vào nhau một cách cực kỳ thân mật. 

đánh ghen
Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh không về nhà mặc tôi gọi điện, nhắn tin khóc lóc vật vã. (Ảnh minh họa)

Sau vài giây ngắn ngủi, tôi lao vào đánh ghen, đầu tiên là đẩy ngã chồng rồi nắm tóc, tát liên tục vào mặt cô gái kia. Quá nóng giận, niềm tin cũng sụp đổ hoàn toàn, tôi như điên lên và không thể kiểm soát được mình. Vừa đánh, tôi vừa mắng chồng mình và cô gái đó là trơ trẽn, là mèo mả gà đồng. Tôi chỉ chịu dừng lại khi nhận được cái tát từ chính chồng mình. Sau đó, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị anh nắm tay lôi đi xềnh xệch.

Về nhà, tôi vẫn còn tóc tai bù xù và không ngớt mắng anh là kẻ phản bội. Đáp lại, anh đập bàn la hét tôi là kẻ hồ đồ. Anh hét lên đó là người của công ty đối tác. Anh và cô gái đó đang đợi một người nữa đến để kí kết hợp đồng. Lần này, nếu vì chuyện tôi quấy rối, hợp đồng mất trắng, thế nào anh cũng bị sếp chuyển vị trí làm việc. Anh bảo có thể bỏ qua nếu tôi chỉ ghen tuông hồ đồ đơn thuần nhưng không chấp nhận được một người vợ làm mất mặt chồng đến như vậy. Nói rồi anh đạp cửa bỏ đi.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên anh không về nhà mặc tôi gọi điện, nhắn tin khóc lóc vật vã. Cả tuần nay, anh không hề hé miệng nói chuyện với tôi nữa, dù tôi có xin lỗi kiểu nào. Tối hôm qua, anh còn đòi li hôn vì cảm thấy thất vọng và chán chường. Tôi phải làm thế nào để anh nguôi giận bây giờ, chứ Tết sắp đến mà thế này thì tôi sống làm sao đây?

Chia sẻ