Tôi bị ám ảnh bởi bạn gái mất trinh
(aFamily)- Từ khi biết cô ấy không còn trinh, tôi vẫn rất yêu nàng nhưng niềm hạnh phúc trong chuyện tình cảm của chúng tôi đã giảm 95%.
Chào các bạn!
Tôi là một độc giả thường xuyên của Tâm sự. Qua chuyên mục tôi đã gặp những ý kiến thật tuyệt vời của các độc giả khác trong nhiều câu chuyện. Đọc chuyện của những cô gái trên diễn đàn này, tôi cảm thấy hoang mang vì nếu như thế thì con gái yếu đuối, non nớt quá.

Tôi không thấy “cái ngàn vàng” có gì quá quan trọng ngoài việc nó là cái gì đó mới mẻ. Nhưng vốn là một người được sống trong môi trường lễ giáo và nề nếp nên đó thực sự là một cú sốc lớn đối với tôi. Có lẽ nhiều người nam suy nghĩ khác tôi nên với họ việc bạn gái “còn” hay “mất” không ảnh hưởng đến tâm trạng của họ nhiều.
Đàn ông mà lợi dụng sự non nớt của phụ nữ để thoả mãn mình thì chỉ là những sinh vật không có trái tim. Đúng như mọi người nói các bạn nên coi đó như một tai nạn và không nên nghĩ về điều đó nữa. Như vậy là quá đủ rồi. Nếu đến với ai tiếp theo, bạn hãy dành cả con tim mình cho người đó nhé, và đó mới là điều quý giá nhất.
Xin con gái hãy tỉnh táo và mạnh mẽ hơn. Trước khi làm một việc gì đó quan trọng thì hãy hỏi ý kiến người khác, như đi thi “ai làm triệu phú” ấy. Như vậy thì sẽ bớt sai lầm và đau khổ hơn nhiều cho bản thân và những người sẽ đi cạnh bạn suốt cuộc đời. Chứ như tôi, quen bao nhiêu người và giữ gìn cho họ để rồi mình lại trở thành kẻ lĩnh hậu quả cùng bạn gái mình thì khắc nghiệt và thiếu may mắn quá.
Chúc mọi người mạnh khoẻ và hạnh phúc. Xin cảm ơn đã đọc tâm sự của tôi
