Tội ác man rợ của IS: Lạm dụng bé gái 8 tuổi trong suốt 10 tháng

Hồng Nam,
Chia sẻ

IS vẫn chưa bao giờ có ý định dừng lại tội ác man rợ của mình đối với những người phụ nữ đáng thương.

IS đã bắt cóc hàng trăm phụ nữ và cả trẻ em đến từ thị trấn Yazidi vào năm 2014. Chúng đã thiết lập một mạng lưới buôn lậu tình dục quốc tế bằng cách bán những người phụ nữ Yazidi bị bắt cóc ra nước ngoài. Hàng chục phụ nữ bị bắt cóc khỏi làng Yazidi ở miền bắc Iraq được cho là đã bị đưa tới các quốc gia trong đó có Afghanistan, Pakistan, Libya và Chechnya, nơi họ bị ép buộc trở thành nô lệ tình dục.

Jan Ihan Kizilhan, một bác sĩ đứng đầu một dự án đưa 1.100 phụ nữ và trẻ em gái Yazidi đến Đức để giúp họ chữa lành vết thương về thể chất và tâm lý sau khi bị IS giam giữ. Ông đã kể lại một số những câu chuyện kinh dị mà mình được nghe từ những người phụ nữ Yazidi trong thời giạn bị nhóm khủng bố IS bắt giữ.

Bác sĩ này cho biết, IS đã hãm hiếp một bé gái 8 tuổi hàng trăm lần trong sự sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng của cô bé. Ông nói: "Cô bé đã bị IS bán 8 lần trong vòng 10 tháng và bị hãm hiếp hàng trăm lần. Đó là một trong những trường hợp luôn ám ảnh trong tâm trí của tôi".

hãm hiếp
Một bé gái 8 tuổi đã bị IS hãm hiếp hàng trăm lần.

Trường hợp thương tâm nhất khiến ông cảm thấy rùng mình mỗi khi nhớ lại đó là câu chuyện về một cô gái trẻ ông đã gặp trong một trại tị nạn vào hồi tháng 8/2015. Đó là cô gái bị bỏng đến hơn 80% cơ thể. 

"Cô gái đó không có mũi và cũng không có tai trái", vị bác sĩ nói. Thậm chí ông còn bị sốc hơn khi nghe những chuyện đã xảy ra với cô gái.

Các tay súng IS đã bắt giữ cô gái và người chị em của mình trong nhiều tuần liền. IS đã cưỡng hiếp và tra tấn họ cho đến khi họ trốn thoát được. Rồi trong một đêm ngủ ở trong lều của trại tị nạn, cô gái mơ thấy các tay súng IS đang đứng ở bên ngoài chờ bắt mình.

Trong cơn hoảng loạn, cô gái trẻ đổ xăng lên người và châm lửa đốt mình. Cô làm như vậy để hy vọng khi cô trở nên xấu xí, IS sẽ không thể cưỡng hiếp cô được nữa. Hiện tại cô gái vẫn đang ở trong bệnh viện, trải qua hơn chục ca phẫu thuật và còn cần 30 lần để phẫu thuật da và xương tiếp theo.

sung sướng
Những người phụ nữ Yazidi ôm nhau bật khóc sau khi họ được giải thoát khỏi những tay súng khủng bố IS.

Trong cộng đồng người Yazidi, những người phụ nữ đã bị IS cưỡng hiếp, thậm chí còn mang thai đứa con của các tay súng khủng bố thì sẽ bị coi là một sự ô nhục. Các nạn nhân bị xa lánh, họ trở nên nghèo khó và có nguy cơ phải hành nghề mại dâm để tự nuôi mình, một số người còn lựa chọn cách tự tử để kết thúc cuộc đời bi thảm của mình. 

Tiến sĩ Kizilhan cho biết, hầu hết những nạn nhân ông đang điều trị là các bé gái và những cô gái trẻ tuổi từ 16 - 20 tuổi, người già nhất ở độ tuổi 40 và trẻ nhất là 8 tuổi. Ông nói: "Họ cần cảm giác an toàn sau những gì đã trải qua".

Hiện nay, gần 3.500 phụ nữ và trẻ em Yazidi vẫn đang bị các tay súng IS giam giữ tại miền bắc Iraq và ở Syria. Liên Hiệp Quốc đã mô tả cuộc tấn công của IS lên những người Yazidi là một cuộc diệt chủng. 

trẻ em
Hàng nghìn phụ nữ và trẻ em Yazidi vẫn còn bị IS giam giữ.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ