Tội ác của thai phụ cầm đầu đường dây buôn bán bào thai qua biên giới

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Hám lợi, Oanh đã cấu kết với người chồng ngoại quốc cùng đồng bọn dụ dỗ, đưa phụ nữ đang mang thai vượt biên qua Trung Quốc sinh con để bán. Mỗi đứa trẻ vừa sinh ra như vậy được Oanh bán với giá từ 40 đến 80 triệu đồng.

Chiêu thức "dụ" phụ nữ bán bào thai

Chưa kịp lớn, Moong Thị Oanh (32 tuổi, ngụ bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã theo chân một số phụ nữ trong bản qua Trung Quốc sinh sống rồi lấy chồng.

Tháng 3/2018, Oanh được gia đình chồng cho phép trở về thăm quê hương. Biết tin Oanh về, chị Lương Thị M. (48 tuổi, ngụ cùng địa phương) sang chơi. Chị M. than thở kinh tế gia đình quá khó khăn, hiện đang mang thai ở tháng thứ 8, gần đến ngày sinh nở mà không có tiền nên đang rất buồn chán.

Tội ác của thai phụ cầm đầu đường dây buôn bán bào thai qua biên giới - Ảnh 1.

Chân dung đối tượng Oanh

Nghe vậy Oanh liền điện thoại cho người chồng Trung Quốc rồi cả hai cùng bàn bạc, tìm cách đưa chị M. qua Trung Quốc bán bào thai.

Oanh dùng lời ngon ngọt dụ dỗ chị M., nếu đồng ý qua Trung Quốc bán con thì sẽ trả cho 60 triệu đồng. Sang bên đó, vợ chồng Oanh sẽ bao ăn ở cho đến ngày đứa trẻ chào đời. Sau phút chốc suy nghĩ, chị M. gật đầu đi theo Oanh.

Mấy ngày sau, Oanh đã đưa chị M. vượt biên qua Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch rồi về sống tại nhà chồng của Oanh tại tỉnh Hà Bắc. Đợi khi chị M. sinh con sẽ đưa đứa trẻ đi bán để lấy tiền.

Tội ác của thai phụ cầm đầu đường dây buôn bán bào thai qua biên giới - Ảnh 2.

Mẹ con nạn nhân M. và các đối tượng trong đường dây mua bán bào thai tại cơ quan chức năng.

Cùng thủ đoạn trên, tháng 8/2018, Oanh lại tiếp tục cấu kết với Moong Thị Lý (36 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) đưa chị Moong Thị M. (25 tuổi, ngụ xã Hữu Kiệm) đang mang thai ở tháng thứ 8 sang Trung Quốc giao cho Oanh.

Tiếp đó, Oanh cùng Xeo Thị Tiến (37 tuổi, ngụ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đưa Moong Thị L. (29 tuổi, ngụ cùng địa phương với Tiến) đang mang thai ở tháng thứ 8 qua Trung Quốc.

Sau khi sang Trung Quốc, những thai phụ trên được sống ở nhà chồng của Oanh, được ăn ở miễn phí chờ đến ngày sinh con.

Ngày 20/9/2018 khi vợ chồng Oanh đang chở Moong Thị M. và chị L. đi khám thai định kỳ bằng xe ba gác thì bất ngờ gặp tai nạn giao thông. Chiếc ô tô bị lật khiến chị L. tử vong tại chỗ. Những người còn lại đều bị thương và được đưa vào bệnh viện.

Trong quá trình điều trị vết thương tại bệnh viện, chị Moong Thị M. sinh một bé trai.

Lật tẩy

Tai nạn xảy ra, vụ việc bị vỡ lỡ. Người chồng của Oanh bị cơ quan chức năng Trung Quốc tạm giữ để điều tra.

Ngày 26/1, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh đưa Oanh cùng chị M. và con trai 3 tháng tuổi về nước.

Riêng đối với nạn nhân Lương Thị M. sau một tháng được Oanh đưa sang Trung Quốc thì sinh con. Thế nhưng, sinh được 6 ngày thì cháu bé không may qua đời. Oanh cho người phụ nữ này 4 triệu đồng làm lộ phí để về quê. Sau khi về nước, chị M. đã làm đơn tố cáo Oanh tới cơ quan chức năng.

Qua điều tra xác định, tính trong năm 2018, Oanh đã đưa 4 phụ nữ đang mang thai từ 4 đến 8 tháng qua Trung Quốc sinh con để bán. Mỗi đứa trẻ sơ sinh như vậy được Oanh bán với giá từ 40 đến 80 triệu đồng/ cháu.

Ngày 28/1, Trung tá Lô Văn Thao (phó trưởng công an huyện Kỳ Sơn) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Oanh về hành vi "tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài".

Hiện đối tượng Oanh đang trong quá trình mang thai nên được tại ngoại, cấm đi khỏi địa phương.

Ngoài ra, công an huyện Kỳ Sơn cũng đã tiếp nhận 2 đối tượng Lý và Tiến vì có liên quan đến đường dây đưa phụ nữ qua biên giới mua bán bào thai trục lợi do Oanh cầm đầu.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ tội danh của các đối tượng để sớm xử lý theo quy định của pháp luật.


Chia sẻ