Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương

Minh Khôi,
Chia sẻ

Tại cơ quan điều tra, nữ nghi phạm khai nhận sau khi sát hại chồng, đã phân xác nạn nhân cho vào túi nylon và ba lô đem phi tang ở nhiều bãi rác trên địa bàn phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đầu người trong thùng rác

Khoảng 12 giờ ngày 16/12, một người thu gom rác dân lập tiến hành thu gom rác trên đường Thuận Giao 9 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) thì phát hiện một chiếc ba lô để trong thùng rác công cộng.

Thấy chiếc ba lô có nhiều điểm nghi vấn, nhân viên thu gom rác kéo khóa mở ra xem thì vô cùng bàng hoàng khi phát hiện bên trong có một đầu người, là nam giới, có một vết chém trên mặt và được để trong bọc ni lông, người này hốt hoảng tháo chạy và báo Công an

Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương - Ảnh 1.

Thùng rác - nơi phát hiện ra phần đầu nạn nhân.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Công an xác định, phần thi thể của người tại bãi rác là đầu của một nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi.

Khuôn mặt nạn nhân có một số vết thương lớn ở vùng mặt. Tuy nhiên, có 1 vết thương khá rộng và sâu ở vùng miệng. Có khả năng phần đầu người này được bỏ vào thùng rác vào khoảng khuya 15/12 hoặc đêm rạng sáng 16/12.

Theo nhận định của Công an, phần đầu của thi thể được phát hiện có thể bị sát hại ở một nơi khác và đưa tới khu vực trên để phi tang.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã tung nhiều lực lượng truy tìm những phần thi thể còn lại của nạn nhân. Tối 17/12, người dân đã trình báo Công an về việc phát hiện nhiều bộ phận nghi là thi thể người trong thùng rác trên đường Thuận Giao 05, cách nơi phát hiện phần đầu khoảng 2km.

Đến sáng 18/12, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã xác định được danh tính của nạn nhân. Theo đó, nạn nhân là anh N.V.T. (37 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Cơ quan Công an cũng đồng thời xác định, nghi phạm của vụ việc chính là người vợ - Hoàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang). Cả hai vợ chồng Diễm thuê trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương - Ảnh 2.

Con dao gây án vứt ở gần hiện trường vụ việc.

Sáng 18/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an đã tiến hành khám xét phòng trọ của vợ chồng Diễm, là hiện trường vụ án, thu giữ nhiều vật chứng quan trọng phục vụ cho quá trình điều tra.

Rùng mình lời khai của nghi phạm

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Diễm tỏ ra bình tĩnh và hợp tác với cán bộ Công an lấy lời khai. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. 

Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương - Ảnh 3.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, đêm 15/12, anh T. trở về phòng trọ tại khu vực đường Thuận Giao 05 (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) sau cuộc nhậu.

Lúc này, anh T. cùng vợ là Hồng Diễm xảy ra cự cãi, dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau. Sẵn có con dao bầu trong nhà, người chồng nắm lấy nhằm về phía vợ chém và liên tục dọa giết vợ. Diễm tránh được nhưng cũng dùng chính con dao đó đâm ngược lại vùng cổ chồng.

Sau khi bị đâm, anh T. dùng chân đạp vào người Diễm và tiếp tục buông lời đe dọa. Quá hoảng sợ, nghi phạm đã dùng chính con dao bầu trên sát hại chồng phân ra nhiều mảnh bỏ vào túi ni lông.

Sáng 16/12, Diễm mang từng bọc ni lông chứa các bộ phận cơ thể chồng phi tang tại nhiều bãi rác khác nhau. Và như đã biết, phần đầu nạn nhân được người đàn ông tên N.V.T. tìm thấy tại một bãi rác trên đường Thuận Giao 09 (TX Thuận An, tỉnh Bình Dương). Từ manh mối này, Công an đã lần ra các phần cơ thể khác của nạn nhân và vụ việc dần bại lộ.

Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương - Ảnh 4.

Công an đã khám nghiệm các bãi rác ở địa bàn P.Thuận Giao, TX.Thuận An và tìm thấy các đoạn thi thể của nạn nhân.

Điều đáng nói, sau khi hoàn tất công đoạn phi tang thi thể chồng, Diễm còn quay về phòng trọ vứt con dao gây án ngay gần đó. Đến sáng 16/12, Diễm mang chiếc xe có dính vết máu ra điểm rửa xe gần đó để làm sạch rồi quay về phòng trọ sinh hoạt như bình thường.

Nghi phạm này nghĩ rằng hành vi của mình khó bị phát giác cho đến khi bị bắt.

Toàn cảnh vụ vợ giết chồng rồi phân xác phi tang ở Bình Dương - Ảnh 5.

Rất đông người dân tập trung trước phòng trọ của nạn nhân (ảnh: NLĐ)

Hàng xóm cho hay, vợ chồng nạn nhân có 2 đứa con, nay đã 14 và 8 tuổi, vì hoàn cảnh xa quê kiếm sống nên hai vợ chồng gửi con ở quê để đi học. 2 vợ chồng đi làm rồi gửi tiền về nuôi con.

Pháp luật TPHCM dẫn lời Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này công an vẫn chưa xác định có đồng phạm trong vụ án mạng. Một số thông tin cho rằng Công an tạm giữ đồng phạm của Diễm trong vụ án là không chính xác.

Hiện Công an tỉnh đang tìm các phần thi thể người còn lại của nạn nhân Trần Thanh Tú và khẩn trương làm rõ vụ án.


Chia sẻ