BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

To M.Châu: Bạn có ý tưởng tốt nhưng cần học cách khiêm tốn hơn nữa!

,

(aFamily)- Bạn coi thường thế hệ trẻ ngày nay quá đấy! Nên việc CHO hay GIỮ tôi nghĩ bạn không nên can thiệp quá sâu...

Gửi Minh Châu

Đọc các bài viết của bạn, cái mà tôi cảm nhận được đó là 1 tâm hồn trong sáng và tư duy thật sâu sắc. Mới hôm trước tôi còn rất tâm đắc với câu chuyện “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" của bạn, hôm nay bạn lại khiến tôi đôi chút thất vọng về sự thái quá trong cách bạn bình luận... 

Khi tôi đọc 1 bài văn,1 tiểu luận hay 1 tác phẩm, cái mà tôi luôn nắm bắt đó là tư tưởng của tác giả và góc nhìn phản ánh của họ. Trong 1 tác phẩm có thể có rất nhiều nhân vật, tác giả thông qua từng nhân vật và bối cảnh (góc nhìn hiện thực) để gửi gắm tư tưởng của mình giúp cho đọc giả hiểu được vấn đề họ phản ánh chứ ko phải họ thích cách xử sự của các nhân vật, càng ko thể họ chính là nhân vật nào đó trong tác phẩm. 

Điều tôi đề cập đến trong bài viết này chính là cái cách bóc tách từng câu chữ thật đáng buồn của bạn và một số bạn. Có những bạn tỏ ra rất văn hoá trong bài viết nhưng trong những dòng bình luận lại bộc lộ hết bản chất của  mình…! Thật buồn vì 1 người có tư duy sâu sắc như bạn lại đang chia bè kéo cánh,  tự cho mình cái tư cách phân chia độc giả thành cái gọi  là “Chiến tuyến”của bạn! Có phải bạn đang ủng hộ cái văn hoá được phơi bày 1 cách thật  đầy đủ của bạn Trần Văn Long, Hưng (Nắng Phương Bắc), Tóc mây…qua những ý tưởng họ gửi gắm trong các dòng bình luận ko?!! 

Diễn đàn là nơi chúng ta tham gia để tự trau dồi và hoàn thiện mình. Cá nhân tôi luôn trân trọng quan điểm sống của mỗi người và chưa bao giờ tự cho mình là hoàn thiện nên tôi luôn nhìn nhận bài viết của các bạn ở góc độ khách quan nhất. Trong bài viết nào cũng có ý đúng (ở góc nhìn hiện thực) của họ. Cá nhân tôi bao giờ cũng ghi nhận những tư duy tích cực, ngay cả khi họ ko cùng quan điểm với tôi bởi nếu tôi ở vị trí như họ, tôi cũng sẽ suy nghĩ như họ... 

Tôi, anh jnguyen, chị Hồng Lan ko phải là những người giương ngọn cờ đầu  như cách bạn logic! Chúng tôi thấy 1 số bài viết mang nặng tính lăng mạ, rất thiếu tính nhân đạo và thực tế... nên chẳng đặng thì đừng mà lên tiếng bênh vực cho thân phận những người phụ nữ Việt kém may mắn mà thôi. Nếu tôi cũng logic theo lối suy nghĩ của các bạn thì có lẽ diễn dàn này đã biến thành 1 chiến trận bất phân thắng bại.  

Giả sử tôi sẽ viết thế này: “Bạn Minh Châu đang ko mặc quần vươn mình toả sáng các bạn ơii (Vì bạn viết về anh jnguyen đang "mặc quần chà đạp lên truyền thống”). Hay tôi lại viết: “ Nếu được tôi xin chọn điểm 4 giành cho bài Minh Châu với lời phê: ko đọc kỹ đầu bài hoặc có ý tưởng nhưng lạc đề..” thì bạn nghĩ thế nào?! 

Tôi ghi nhận tầm nhìn mang tính tích cực của bạn nhưng nó thực sự rất thiếu thực tế. Bạn viết bạn bị “Sốc văn hoá” thông qua các thông tin đại chúng hàng ngày!? Vâng! Ko chỉ bạn và trang lứa 8x, 9x của bạn mới bị sốc mà những thế hệ 7x, 6x như chúng tôi mới thực sự “Sốc rất nặng” khi con em mình hàng ngày tiếp xúc với thông tin 1 cách quá dễ dàng. Chúng tôi ko thể lúc nào cũng có 24/ 24h để kiểm soát mọi hành vi của con em mình nên chúng tôi đành phải chọn cách “Vẽ đúng đường cho hươi chạy”. Nói như vậy ko phải chúng tôi khuyên các cháu nên “Húc đầu vào ô tô” như cách bạn cố tình xuyên tạc ý bài viết trước của tôi đâu! Bạn nghĩ chúng tôi cũng còn đang ngồi trên ghế nhà trường hay đang mới chân ướt chân ráo vào đời như các bạn??  

Ngay trong bài viết của anh jnguyen, Hải Linh hay chị Hồng Lan, Lys.. Tuy các anh chị tuổi đời còn rất trẻ nhưng cái nhìn thực sự rất thiết thực. Ko phải họ đang cổ vũ cho thế hệ trẻ sống buông thả! Tôi ko hiểu các bạn đọc bài người khác bằng cách nào, là mắt nhắm mắt mở hay khinh đời ko chịu đeo kính?! Các bạn ấy, hoặc đều đã trải nghiệm cuộc sống, hoặc phải đọc rất nhiều và chịu khó quan sát thâu nhập thông tin mới có được cái nhìn thực tế như vậy. Bạn đừng tự huyễn hoặc mình! 

Bạn có ý tưởng tốt nhưng cần phải học cách khiêm tốn hơn nữa!

Vấn đề của chúng ta ở đây ko chỉ là ở những cá nhân tham gia diễn đàn này mà còn ở các cấp, nghành, các cơ quan chức năng và cả 1 hệ thống các nghành dọc liên đới nhau! Chỉ cần có 3 ngàn rưỡi là con em của chúng ta có được ngay 1 tiếng tha hồ lướt web..Ngay những trang báo điện tử rất nổi tiếng cũng trưng những hình “hot” nhất, rồi những cái tít đầy tính khích động thị hiếu như: NVK, những đường cong thật khó cưỡng, Cùng chàng lên đỉnh hay Khám phá điểm G của nàng…Chưa kể đến chuyện tranh thiếu nhi hay những chương trình game trên mạng cũng mang đầy tính bạo lực cùng  những hình vẽ cũng ko kém phần “hot”!!!….Minh Châu ahh…Nếu 1 tay bạn có thể ôm trọn bầu trời này thì hãy lớn tiếng như vậy! Chúng tôi luôn dạy con e mình phải biết chọn lọc thông tin và tư duy tích cực nhưng cho dù có cố gắng đến đâu chúng tôi cũng ko thể kiểm soát các cháu mọi lúc, mọi nơi được… 

Do đó việc chúng ta trang bị cho thế hệ hệ trẻ những kiến thức về giới tính ko nên hiểu đó là hành động cổ vũ cho cách sống buông thả, vô đạo đức và thiếu văn hoá! 

Vì bạn chỉ suy nghĩ ở vị trí của bạn hiện tại nên bạn đang nhìn Thế Giới quan qua lăng kính của bạn. Thế Giới đó thậtt tuyệt vời vì có những phụ nữ Á Đông e ấp… Đúng vậy! Nhưng bạn hãy chú ý quan sát 1 chút về Thế giới 8x của các bạn: Trí tuệ uyên bác, ăn mặc hiện đại, tác phong nhanh nhen và thành đạt..Bạn thực sự ko thấy họ có điểm gì hấp dẫn sao? Hơn nữa, bạn đừng cho rằng phụ nữ phương Tây ko biết e ấp nhé.. Điều tôi thấy rất quyến rũ ở họ là họ sống rất thật với cảm xúc của mình…chứ ko phải tự gò mình vào 1 khuôn khổ để “mình chẳng phải là mình” ấy ! Tôi thì ko thích cái sự copy ko có chọn lọc đó? Tại sao phải như vây? Loài người khác với loài vật ở chỗ có ý thức, lại được trang bị đầy đủ kiến thức..Bạn nghĩ các bạn trẻ bây giờ khù khờ đến nỗi họ ko biết chọn lọc thông tin sao? Hay bạn cho rằng họ ko đủ tri thức để biết việc gì đúng , việc gì sai; việc gì nên làm, việc gì ko nên..? 

Bạn coi thường thế hệ trẻ ngày nay quá đấy! Nên việc CHO hay GIỮ tôi nghĩ bạn đừng nên can thiệp quá sâu vì chỉ có cá nhân mỗi người mới biết họ đang ở đâu, họ sẽ có HP hay ko khi họ quyết định như vậy... 

Tôi ko tin bài viết của Minh Đức là của 1 học sinh lớp 12, điều đó rất lộ liễu trong bài viết. Song mỗi ý kiến đóng góp trên diễn đàn này sẽ giúp chúng ta hiểu sâu hơn mọi khía cạnh của vấn đề…

Và việc trang bị cho trẻ em vị thành niên những kiến thức giới tính thích hợp sẽ giảm bớt phần nào những hệ luỵ đáng tiếc xảy ra cho xã hội chúng ta. 

Đừng để “Mất bò mới lo làm chuồng”! 

Tôi nghĩ câu chuyện “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!" của bạn nên gửi cho anh G và các bạn “cùng chiến tuyến” với bạn trong chủ đề này. Đó là 1 câu chuyện rất sâu sắc và ý nghĩa! 

Hãy là chính mình các bạn nhé! 

Chia sẻ