"Tổ ấm" thời fastfood

Phạm Nguyễn,

Nhịp sống gấp gáp thời nay ngày càng đẩy những cặp vợ chồng ở tình cảnh nguội lạnh, xa cách về mặt tình cảm.

Khi căn bếp bỗng trở nên lạnh ngắt

Lấy nhau gần được hai năm mà Tùng vẫn duy trì được thói quen "ăn cơm ngoài chợ". Công việc của một giám đốc dự án luôn khiến anh "đầu tắt mặt tối" suốt cả ngày. Bữa cơm tối, thay vì sum họp với gia đình, anh lại ở cơ quan hoặc cùng các đối tác lai rai ngoài quán. Trang (bà xã của Tùng) cũng vì thế mà "lười" cả việc nấu ăn. Công việc của một nữ phóng viên buộc cô phải lăn lội ngoài xã hội nhiều hơn là chỉ ở nhà phục vụ gia đình.

Được một ngày hiếm hoi ở bên nhau, cả Tùng và Trang lại kéo nhau ra quán "chén" một bữa ăn cho nhanh gọn và đỡ mệt.

Lâu lắm rồi, Trang không có cơ hội tự tay nấu những bữa ăn cho ông xã của mình.

Và trường hợp của Trang - Tùng không phải là của hiếm trong một xã hội thời Fastfood.

Khi khoảng cách ngày càng cách xa

Nỗi lo "cơm áo gạo tiền" ngày càng khiến cho các cặp vợ chồng quên dần đi trách nhiệm của bản thân. Với họ, kiếm được nhiều tiền chính là trọng trách lớn lao nhất trong đời sống gia đình.
 
Ngoài ra, những thứ tình cảm khác đều bị coi là phù phiếm, trẻ con và chỉ thích hợp khi mới yêu nhau. Có cặp vợ chồng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mà chỉ gặp nhau trong mấy phút đầu tiên của buổi sáng hôm sau. Ngôi nhà nho nhỏ, tổ ấm của những đôi uyên ương hoá ra chỉ là căn gác trọ để họ dừng chân mỗi khi mệt mỏi, kiệt sức.
 
Khi đã tạm ổn về "cơ sở vật chất", những cặp vợ chồng ấy chăm lo cho tổ ấm của mình bằng cách mướn người giúp việc để tiếp tục dành thời gian kiếm tiền.
 
Căn nhà khang trang, sạch sẽ mỗi ngày nhưng thiếu đi sự ấm cúng, không khí vui vẻ của một gia đình và bàn tay chăm sóc, vun vén của các vị chủ nhân.
 
Mệt với công việc, những cặp vợ chồng này ngày càng xa cách về mặt tình cảm khi họ không còn thời gian để trò chuyện và giao lưu cùng nhau. Giữa họ gần như đã nảy sinh ra những rạn nứt mà bản thân người trong cuộc không biết nó đã được nhen nhóm từ lúc nào.

Thiếu đi sự đồng cảm, thiếu đi sự gặp gỡ, thiếu đi sự quan tâm..., những cặp vợ chồng của công việc đang tự đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.

Chìa khoá "hâm nóng" hạnh phúc

cs.jpg
Dù cuộc sống có bận rộn cũng đừng quên những bữa cơm chung của vợ chồng

Hãy dành thời gian cho nhau, ít nhất là một bữa ăn chung trong ngày để tạo ra không khí vui vẻ và để được gần nhau hơn quanh bàn ăn.

Dù tham công tiếc việc đến mấy, bạn cũng nên sắp xếp một ngày nghỉ trong tuần để được ở bên gia đình của mình. Người ta đưa ra hàng đống lý do bận rộn chỉ để muốn... nâng cao bản thân hoặc quá ham mê công việc. Bằng không, mọi thứ đều có thể giải quyết được nếu bạn thực sự muốn điều đó.

Làm mới tình cảm vợ chồng bằng những món quà dễ thương, những câu nói ngọt ngào mà lâu rồi bạn không thể hiện với vợ (chồng mình).

Tiền bạc là thứ quan trọng trong cuộc sống nhưng nó chưa phải là tất cả. Đôi khi, bạn phải trả giá một cái giá lớn gấp nghìn lần so với những gì bạn kiếm được trước mắt. Hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay mọi người nếu bạn thực sự biết giữ gìn.

Theo Phạm Nguyễn
Đời sống Gia đình

Chia sẻ