Cái kết buồn cho chàng trai yêu mù quáng

Xương Rồng,
Chia sẻ

Có một kết cục buồn thảm như vậy, nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cũng là do anh quá mù quáng trong tình yêu mà thôi…

Quân là một chàng trai sống trọng tình cảm nhưng đã 32 tuổi, anh vẫn chưa từng yêu ai. Có lẽ do quá mải mê học hành, ra trường lao đầu vào làm ăn mà mãi anh chẳng để ý tới cô gái nào.
 
Nhưng có lẽ ông trời không bao giờ bất công khi cho anh một cái đầu có khiếu làm ăn kinh doanh. Trong một phi vụ làm ăn với một người bạn, anh đã đạt được thành công ngoài mong đợi. Được đà tiến lên, anh thành lập công ty riêng, làm ăn ngày càng phát đạt. Và rồi, đúng lúc này, khi đã ăn nên làm ra, anh có người yêu. 
 
Huệ - người yêu anh là một cô gái khá xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào, có duyên, rất khéo léo trong cách cư xử, và đặc biệt là yêu anh tha thiết. Huệ luôn quan tâm tới từng bữa ăn, giấc ngủ và tâm tư tình cảm của Quân, luôn biết anh cần gì, muốn gì, là người hiểu anh rất nhiều. Quân thầm thấy may mắn khi có được một cô gái như thế bên mình, nhất là bấy lâu sống trong cô đơn, giờ có người yêu kề cận tối ngày, niềm hạnh phúc trong anh không có gì diễn tả nổi. Đáp lại tấm chân tình của Huệ, Quân cũng luôn chăm lo cho Huệ từ những thứ nhỏ nhất, cô muốn gì anh đều chiều, cần gì là anh đáp ứng, và đặc biệt trong tay có tiền, bên mình không thiếu các cô gái trẻ đẹp vây quanh nhưng anh luôn chỉ chung thủy với 1 mình Huệ mà thôi.
 
Nhưng có một điều khiến cho hạnh phúc của Quân với Huệ có phần không được hoàn hảo, đó là những ý kiến phản đối đến từ một vài bạn bè của Quân. Quân vô cùng tự hào về Huệ, và luôn muốn người yêu mình được có danh phận đàng hoàng, vì thế, đi đâu anh cũng mang Huệ đi theo để giới thiệu cho mọi người biết. Nhưng bên cạnh số người khen ngợi Huệ thì cũng có người không có thiện cảm với cô. Khi chỉ có mình anh, họ rỉ tai anh rằng, cảm thấy Huệ là người không sống thật, có phần giả tạo, ánh mắt thì luôn ánh lên những tia nhìn sắc sảo và tính toán. Vài người khác thì còn bới móc được ra quá khứ không hay ho của Huệ khi tình trường dày dặn, yêu đương tùm lum, thậm chí còn cặp kè đại gia lớn tuổi để có tiền.
 
Cái kết buồn cho chàng trai yêu mù quáng 1
Trong lúc cùng quẫn anh đã muốn kết thúc cuộc sống của chính mình (Ảnh minh họa).

Quân rất buồn vì hầu như những người nói thẳng với anh đều là những người bạn thân thiết, anh rất yêu quý họ, và họ cũng coi anh như anh em. Thấy người yêu sầu não, Huệ nhẹ nhàng hỏi thăm, nghĩ thế nào, Quân lại kể hết cho cô nghe. “Em không hiểu sao một đứa con gái yếu đuối như em lại trở nên đáng sợ trong mắt bạn bè anh như thế” - Huệ sau khi nghe xong thì bật khóc nức nở, tủi thân và buồn bã vô cùng. Thấy người yêu như vậy, Quân không đành lòng, ôm cô vào lòng an ủi, động viên, rằng anh sẽ không bao giờ tin những lời nói đó. Được thể, Huệ lại thì thầm vào tai Quân những lời đại loại như: “Em thề, hứa với trời đất, quá khứ em không hề có những chuyện như vậy, em cũng chẳng có toan tính gì khi đến với anh cả. Bạn bè anh thấy bạn có người yêu, không mừng cho bạn thì thôi, lại còn dèm pha, đâm bị thóc chọc bị gạo như vậy, anh thử xem lại xem có xứng là bạn tốt…”.
 
Huệ nói 1 lần Quân còn gạt đi, nhưng khi cô nói nhiều lần thì anh cũng dần xuôi xuôi, bên kia bạn Quân lại vẫn khuyên nhủ anh nên tìm hiểu kĩ hơn về Huệ khiến anh dần trở nên bực dọc với chính bạn thân của mình. Anh đã bên Huệ nửa năm nay, cô như nào anh là người biết rõ nhất, hà cớ gì anh phải tin vào những lời nói không có căn cứ của bạn bè để rồi nghi ngờ người yêu mình, làm ảnh hưởng đến mối tình đẹp 2 người đang có. Dần dà, bạn bè khuyên anh không được cũng đành mặc, còn Quân, nghe lời Huệ mà dần xa lánh bạn bè - những người đã vì lo cho anh mà dám nói thẳng nói thật với anh.
 
Bẵng đi 2 năm kể từ khi đó, những người bạn xưa của anh Quân lâu không nghe tin gì về anh thì bỗng được truyền đến tai một tin dữ: anh Quân tự tử không thành, trở thành một kẻ tàn phế suốt đời. Ai cũng sốc vô cùng, tự hỏi không hiểu đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra mà anh phải lâm vào bước đường như thế. Đến thăm anh, anh nằm liệt trên giường, chỉ cười buồn, gặng hỏi mãi anh mới kể ra mọi chuyện.
 
Thì ra do công việc làm ăn không thuận lợi, lại bị một đối tác làm ăn lừa, nói đến đây thì ai cũng thông cảm cho cái tính trọng tình trọng nghĩa của anh, công việc làm ăn của anh trở nên vô cùng khó khăn, công ty lao đao khốn đốn. Đúng lúc này, Huệ - người yêu anh bỗng nhiên mất tích, và cái mà cô ta mang theo chính là một số tiền lớn mà anh đã tin tưởng để cô đứng tên. Sau khi cô ta bỏ đi, anh lại mới biết, cô ta đã có nhân tình khác từ khá lâu rồi mà anh không hề hay biết, và khi anh phát hiện ra thì 2 kẻ đó đã vi vu bên trời Tây, hưởng thụ trên số tiền mồ hôi nước mắt của anh rồi.
 
Gần như mất trắng tất cả tiền bạc, người yêu lừa dối thời gian dài mà không biết, lại gánh thêm 1 khoản nợ quá lớn không có khả năng chi trả, bố mẹ anh Quân thì cũng đã già cả, vì thế trong lúc cùng quẫn anh đã muốn kết thúc cuộc sống của chính mình. Ai nghe chuyện cũng không khỏi xót xa cho một người tốt như anh, cuối cùng lại rơi vào một kết cục buồn thảm như vậy. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cũng là do anh quá mù quáng trong tình yêu mà thôi…
Chia sẻ