Yêu người có “máu dê”

,
Chia sẻ

Ban đầu nghe đồng nghiệp cảnh báo tôi vẫn không tin. Vì vậy tôi đã vô cùng sốc khi chứng kiến tận mắt người yêu cố tình động chạm vào cơ thể những cô gái khác…

Tôi và Hoàng là đồng nghiệp nhưng chúng tôi làm ở hai bộ phận khác nhau trong công ty. Hoàng không phải là một người đẹp trai nhưng lại khá có duyên. Mỗi khi anh cười, chiếc răng khểnh khiến anh đáng yêu vô cùng. Ở bên cạnh anh suốt một thời gian tôi thấy anh có rất nhiều ưu điểm. Anh chững chạc, chín chắn và luôn có trách nhiệm với công việc. Vì vậy mà tôi bắt đầu nhen nhóm tình cảm dành cho anh.

Ngày sinh nhật tôi, chỉ muốn ở bên cạnh anh nên tôi đã mời anh đi ăn tại một nhà hàng. Tôi không nghĩ rằng anh sẽ biết đó là ngày sinh nhật của tôi. Vậy mà thật không ngờ, khi đến anh mang theo một bó hồng rất lớn. Anh nói rằng anh biết ngày sinh nhật của tôi lâu rồi nhưng không ngờ lại được ở bên cạnh tôi trong một ngày quan trọng như vậy.

Câu nói của anh khiến tôi không khỏi xúc động. Dưới ánh nến lãng mạn, chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Sau đó, chúng tôi đi dạo phố. Bên bờ Hồ, bỗng nhiên anh nắm chặt tay tôi và nói rằng anh yêu tôi. Anh muốn tôi sẽ làm bạn gái của anh.
 

Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe. Vậy là bao lâu nay không phải chỉ có mình tôi yêu thầm anh mà anh cũng đã dành tình cảm cho tôi. Chúng tôi đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong lần hẹn hò đầu tiên.

Những ngày mới yêu nhau Hoàng luôn quan tâm, chăm sóc cho tôi. Anh không bao giờ khiến tôi buồn hay tức giận. Mỗi lần đi chơi cùng nhau anh lại mang đến cho tôi một điều bất ngờ thú vị. Tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn dần lên.

Nhưng những lời đồn đại về con người Hoàng bắt đầu tìm đến với tôi. Họ nói rằng Hoàng là một người lăng nhăng, không bao giờ chung thủy với chỉ một người con gái. Thời gian đầu tôi luôn lo lắng về điều này. Nhưng tình yêu của Hoàng dành cho tôi đã xóa tan mọi hoài nghi.

Rồi từ cô bạn đồng ngiệp thân thiết, tôi lại được nghe đồn rằng Hoàng hay có thói quen động chạm vào cơ thể của những cô gái. Tôi nghĩ lại hồi mới quen Hoàng. Anh rất hay vuốt tóc và má của tôi khi đứng nói chuyện với nhau. Lúc ấy vì đang thích anh nên tôi không quá để ý đến những hành động này. Tôi còn cho rằng có thể vì lúc ấy anh đã dành tình cảm cho tôi nên mới thế.

Một lần khác chúng tôi tới siêu thị, tôi mải mê chọn đồ nên không để ý Hoàng làm gì. Cho đến khi ngẩng lên tôi thấy tay anh đang chạm vào phần nhạy cảm phía sau của một phụ nữ. Mắt thì vẫn nhìn đi chỗ khác. Khi cô gái đó quay lại thì anh nói xin lỗi và tỏ ra như không có chuyện gì. Tôi nghĩ có thể là anh vô tình thật nên không nghĩ ngợi thêm gì nữa.

Nhưng sau câu chuyện của cô bạn,  tôi bắt đầu chú ý đến Hoàng nhiều hơn. Và thật khủng khiếp khi được chứng kiến từ đầu đến cuối hành động “ba lăm” của Hoàng.

Hôm ấy tôi và Hoàng vào cửa hàng mua đĩa. Khi đó cửa hàng rất đông khách. Chúng tôi thỉnh thoảng va chạm vào cả những người khác. Trong lúc tìm được một chiếc đĩa phim rất hay tôi ngẩng lên định hỏi Hoàng đã xem chưa. Đúng khi ấy một hình ảnh thật đáng khinh bỉ của Hoàng đập vào mắt tôi.

Trong khi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc áo khoét cổ rất rộng của cô gái bên cạnh, tay anh ta đặt nhẹ lên phần sau của cô ấy. Có lẽ vì đông người, va chạm thường xuyên nên cô gái không để ý. Còn tôi thì đã nhìn thấy rõ toàn bộ sự việc. Tôi vứt ngay chiếc đĩa phim trở lại chỗ cũ rồi đi thẳng ra cửa. Hoàng đuổi theo hỏi tôi làm sao. Nhưng tôi chẳng nói thêm câu gì mà đón taxi về nhà.

Từ hôm ấy, tôi tìm mọi cách tránh mặt Hoàng. Hoàng muốn tôi giải thích vì sao nhưng tôi biết nói thế nào đây? Không lẽ mang tất cả những gì tôi nhìn thấy ra nói thẳng? Tôi vẫn yêu Hoàng nhưng không thể chấp nhận được cái tính “ba lăm” của anh ta.

Theo Phununet

Chia sẻ