Yêu lại sau nỗi đau...

Bồ Công Anh,
Chia sẻ

Để tình cảm giữa hai vợ chồng được hồi sinh thực sự sau biến cố, người phụ nữ cần mạnh mẽ để chiến thắng nỗi đau, để nó không còn là chướng ngại vật ngăn cách hai vợ chồng.

Ám ảnh chồng ngoại tình với gái làng chơi

Kể lại câu chuyện về gia đình mình chị Lan (Từ Liêm) không giấu nổi sự xúc động “Có lẽ nếu tôi không gạt bỏ ám ảnh đó ra khỏi đầu thì một lần nữa tôi đã đẩy chồng ra khỏi tổ ấm của chính mình”. Biến động xảy đến với gia đình chị Lan là khi chị mang bầu đứa con thứ hai. Trong thời gian chị mang thai, một lần, anh Chiến - chồng chị Lan sập bẫy một ả gái làng chơi. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi ả ta tìm đến tận nhà yêu cầu chị Lan “buông tha” để họ đến với nhau. Trước sự ăn năn, hối hận của chồng và nhìn đứa con thứ hai bé bỏng mới chào đời chưa được bao lâu chị Lan đành phải gạt bỏ nỗi đau đớn, cắn răng tha thứ cho chồng để giữ cho các con một tổ ấm.

Nhưng như hầu hết mọi người, tha thứ là một chuyện chứ nỗi đau bị phản bội không thể nào mà nguôi ngoai ngay được. Chính chị Lan cũng tâm sự, mặc dù thấy chồng mình tốt lên rất nhiều, có trách nhiệm hơn với gia đình kể từ sau khi mắc lỗi nhưng lòng chị nguội lạnh. Hơn 2 tháng, anh chị sống cùng nhà nhưng chẳng khác nào hai cái bóng. Chị Lan nhớ như in cái câu nói mà chị nói với chồng khiến anh từ đó thu mình lại không dám gần vợ nữa. Hôm đó, chị bỗng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút nên bắt đầu cười nói với chồng trở lại. Anh Chiến thấy vậy cứ ngỡ vợ đã “bình thường hóa” mối quan hệ với mình nên đêm đó, anh ôm vợ vào lòng, hôn lên cổ chị định “gần gũi” sau mấy tháng trời xa cách. Cảm xúc trong chị Lan lúc đó trào dâng khi nghĩ đến anh đã từng làm thế với ả gái làng chơi đó, chị gạt tay anh ra: “Buông ra, tôi không phải là con điếm”.
 

Kể từ đó, cuộc sống của vợ chồng chị rơi vào địa ngục. Chồng chị vẫn tốt với gia đình nhưng chính anh cũng không còn cười nói và không bao giờ dám gần vợ nữa. Cho tới lúc đó, chị Lan mới thực sự lo sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, cuộc hôn nhân của anh chị chắc chắn sẽ đổ vỡ.

Muốn tìm cách để gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng chị Lan không xin khuyên của những người thân quanh mình vì sợ “xấu chàng hổ ai”. Cuối cùng chị quyết định tìm tới chuyên gia tư vấn tâm lý. Được sự giúp đỡ của họ, một thời gian sau chị cân bằng được cảm xúc trong mình, quên đi nỗi đau bị phản bội và quyết định giành lại hạnh phúc về tay mình. Ngày chị mặc một bộ đồ gợi cảm, khẽ choàng vai qua người anh để thể hiện “khao khát” của mình và nói tha thứ cho anh thực sự, anh đã gục đầu vào lòng chị mà khóc vì hạnh phúc.
 

Yêu bản thân mình để giữ chồng

Chị Thủy (Hoàng Mai) cũng là một người phụ nữ bị chồng phản bội nhưng đó là sự phản bội trong tâm tưởng. Ngày phát hiện ra những dòng tin nhắn ngọt ngào, tình cảm trong điện thoại của chồng, chị đã đau đớn chết lặng người khi anh không chối cãi mà còn khẳng khái thừa nhận: “Anh và cô ấy chưa làm gì quá giới hạn nhưng anh thực sự cảm thấy mình yêu cô ấy”. Chị Thủy tuyệt vọng vô cùng, chẳng thà anh và cô ta cứ có quan hệ thể xác còn dễ chấp nhận hơn là cái mà anh gọi là “tình yêu”. Nhưng dù là anh phản bội chị theo cách nào, chị Thủy quyết giữ chồng ở lại tổ ấm của mình.

Chị Thủy không ngờ cách mà chị nghĩ là có thể chinh phục lại tình yêu của chồng thực chất chỉ càng khiến anh rời xa chị. Chị cứ ngỡ mình cố gắng chăm lo chu đáo hơn nữa cho chồng, anh ấy sẽ cảm động mà không rời bỏ vợ. Nhưng khi dành quá nhiều thời gian để chu toàn cho anh thì bản thân chị lại càng nhếch nhác và lôi thôi hơn. Và cái mà chị nhận được từ anh vẫn là một sự dửng dưng và xa lạ.
 

Nhiều đêm nằm bên chồng, chị ôm anh rất tình tứ. Như hiểu được “nguyện vọng” của chị, anh làm việc ấy cho xong trách nhiệm rồi lăn ra ngủ. Có đôi lúc anh ngồi trầm ngâm, mắt nhìn xa xăm vô định. Trái tim đau nhói vì biết rõ chồng mình vẫn chưa thể nào quên người phụ nữ ấy; sau nhiều đêm mất ngủ, chị quyết định tìm gặp đối thủ của mình.

Biết người phụ nữ đó là nhân viên kinh doanh cho mặt hàng nội thất, chị nhờ người bạn mình liên hệ gặp gỡ để mua hàng và chị đi cùng. Ngồi đối diện với người phụ nữ đó, nhìn cách chị ta ăn mặc, nghe chị ta cười nói, nhận thấy sự lịch lãm, quyến rũ và đầy trẻ trung của cô ta, chị Thủy nhanh chóng hiểu ra vì sao chồng mình lại bị người phụ nữ đó hấp dẫn.

Trên đường về, chị quyết định vào cửa hàng quần áo mua cho mình vài bộ dưới sự tư vấn của chủ hàng. Chị tranh thủ đăng kí lớp học trang điểm và thể dục thẩm mĩ mỗi buổi chiều. Về nhà, chị sắp xếp lại thời gian biểu, yêu cầu mọi người cần tự mình làm lấy những công việc của mình và không ỷ lại vào chị nữa. Hơn hai tháng sau hàng loạt những thay đổi đó, chị Thủy đẹp và quyến rũ lên trông thấy. Chị nhớ như in, ngày sinh nhật chị khoảng 2 tháng sau đó, anh mua một bó hoa thật đẹp về tặng vợ. Đêm ấy, anh thì thầm vào tai vợ: “Anh thực sự thích con người của vợ anh như vậy, anh yêu em”.
 

Nỗi đau bị phản bội từ phía người bạn đời dù ở mức độ nào đi chăng nữa cũng luôn trở thành một điều ám ảnh khó quên trong tâm trí người phụ nữ. Nhưng nếu bạn đã đủ bao dung để tha thứ thì hãy biết cách gạt bỏ mọi lỗi lầm của chồng ra khỏi đầu để giữ gìn tổ ấm. Và để tình cảm giữa hai vợ chồng được hồi sinh thực sự sau biến cố đó, người phụ nữ cần đủ sự mạnh mẽ để chiến thắng nỗi đau, để nó không còn là chướng ngại vật ngăn cách hai vợ chồng và đủ tinh tế để làm mình hấp dẫn hơn trong mắt chồng. Bạn sẽ là một người phụ nữ chiến thắng nếu biết cách yêu lại chồng sau nỗi đau bị phản bội.

Chia sẻ