Vô tình đẩy chồng "ăn phở"

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Nhiều phụ nữ sau khi sinh không còn "ham muốn" với chồng và nhiều người cũng chỉ còn biết đến con mà vô tình quên mất chồng.

Hầu hết các đôi vợ chồng sau khi lập gia đình đều chờ đợi những đứa con xinh như thiên thần được ra đời. Họ hạnh phúc mỉm cười khi nhìn những sinh linh bé bỏng, đôi má mũm mĩm hồng hào nằm gọn trong đôi bàn tay.
 
Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài thì cuộc sống gia đình bắt đầu có sóng gió khi những thay đổi về tâm lý của người vợ mới sinh con làm cho người chồng cảm thấy không còn được quan tâm, chiều chuộng nữa. Và vì thiếu hụt cả “chuyện ấy”, nên nhiều ông chồng đành phải đi “ăn vụng” để khỏi thèm.
 
Khi vợ trầm cảm…
 
Con anh Hà đã tròn ba tháng tuổi. Hàng ngày mỗi khi về đến nhà anh lại chạy ngay đến bên nôi, hỏi han con, cười đùa với con. Mệt mỏi vì công việc, lại bị vợ phớt lờ “chuyện ấy” nên cậu con mới sinh là nguồn động viên lớn nhất đối với anh.
 
Từ khi sinh con xong, tính cách chị Miên bỗng thay đổi hẳn. Chị lúc nào cũng buồn buồn, có đôi khi ngồi khóc mà chẳng vì lí do gì. Vì mới có con, nên công việc nặng nhọc trong nhà chị đều không phải động đến. Nhưng chị luôn kêu than mệt mỏi rồi ăn uống thất thường. Thân hình chị cứ ngày một gầy gò ốm yếu. Anh Hà lo cho chị nên đưa chị đi khám. Bác sĩ nói chị đã mắc chứng trầm cảm sau khi sinh. Để chữa trị, chị vừa phải uống thuốc lại vừa phải áp dụng chữa bằng tâm lý liệu pháp.
 
Thời gian đầu triệu chứng của chị không có dấu hiệu suy giảm. Có những lúc không đâu chị cũng cáu gắt, mắng mỏ anh. Mỗi khi như vậy anh Hà lại bỏ nhà đi nhậu nhẹt với bạn bè cho khuây khỏa.
 
 
Tâm trạng buồn bực lại thêm áp lực công việc, anh vô cùng căng thẳng. Rồi anh gặp được Tình, một chị chủ quán bia rất tâm lý nơi anh và đồng nghiệp hay lui tới. Tuy đã 35 tuổi nhưng Tình vẫn còn sống độc thân. Thân hình đẫy đà, nước da trắng trẻo, khá nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chị vẫn chưa chấp nhận ai. Thấy anh Hà thường xuyên lui tới nhà hàng với vẻ mặt rầu rĩ, Tình bắt đầu lân la hỏi chuyện.
 
Sau một thời gian, từ chia sẻ với anh Hà các khó khăn trong công việc, cuộc sống gia đình, Tình lại mời anh đi chơi để “tâm trạng thư thái”. Mới đầu anh còn ngần ngừ vì trách nhiệm với vợ con nhưng vì phải kiềm chế chuyện ấy quá lâu, anh Hà đành “nhắm mắt làm liều”. Và cứ thế anh cùng cô chủ quán bia trải qua những cuộc mây mưa để thoả mãn nhu cầu cá nhân.
 
Khi vợ mất ham muốn tình dục
 
Đã mấy tháng nay từ sau khi sinh con, Kỳ chưa chiều Công -  chồng cô đến một lần. Không hiểu vì sao mà dù cố gắng đến mấy, cô cũng không còn cảm thấy hứng thú với chồng chốn phòng the.
 
Có hôm, cô nấu những món ăn thật ngon, chuẩn bị loại rượu ngon nhất để cùng chồng thưởng thức một bữa tối lãng mạn. Hi vọng nhờ vậy mà ham muốn “yêu” với chồng của cô được trỗi dậy. Nhưng sau khi đã ăn no những món do tự tay mình nấu ra, cô càng cảm thấy “chán” chồng hơn. Rửa bát xong, cô ngồi xem phim được một lúc thì lên giường đi ngủ, bỏ mặc Công nhìn cô trong thất vọng.
 
Nhiều ngày bị vợ thờ ơ, lạnh lùng, Công bắt đầu đi sớm về khuya hơn. Anh hi vọng vùi đầu mình trong công việc sẽ giúp anh quên đi “chuyện ấy”. Nhưng thật khó để cưỡng lại khi mà anh vẫn đang ở tuổi trai tráng, ham muốn đầy mình.
 
 
Trong thời gian này, anh nói chuyện nhiều hơn với Giang, cô nhân viên cấp dưới mới đến công ty được vài tháng. Nhận thấy anh và Giang có rất nhiều điểm chung, Giang lại là một cô gái khá duyên dáng nên anh ngày càng dành thời gian cho cô nhiều hơn. Họ cùng bàn bạc công việc, cùng đi ăn tối và cùng nhau làm “chuyện ấy”. Giang quấn quýt bên Công nhiều hơn khiến bạn bè đồng nghiệp bắt đầu xì xào bàn tán.
 
Khi vợ yêu con hơn yêu chồng
 
Từ khi còn nhỏ, Linh vốn đã yêu quý trẻ con. Chưa lấy chồng cô đã mơ đến một gia đình với thật nhiều con, cả trai lẫn gái. Rồi ước mơ ấy trở thành sự thật khi cách đây 4 tháng cô đã cho ra đời một bé trai kháu khỉnh. Quá hạnh phúc trong cảm giác lần đầu tiên làm mẹ, Linh lúc nào cũng chỉ chăm lo cho con. Với vai trò là một người mẹ thì không ai có thể chê trách được cô, nhưng bổn phận làm vợ của cô lại không được hoàn thành trọn vẹn.
 
Con khóc, con cười, con đói, cô lo từng li từng tí một. Nhưng cô lại bỏ qua việc nấu những bữa ăn ngon cho chồng. Cô cũng không còn thói quen là quần áo cho chồng để hôm sau anh mặc đi làm như trước kia nữa. Lấy lý do bận bịu với con nhỏ, cô bắt chồng phải tự giặt những bộ quần áo mà không thể cho vào máy giặt. Vừa đi làm về, Lý đã phải tự vào bếp nấu nướng, rồi giặt lấy quần áo. Mệt mỏi nhưng anh không kêu ca một lời nào. Giọt nước chỉ làm tràn ly khi chị từ chối anh cả “chuyện ấy”.
 
Thời gian Linh mang bầu, anh đã phải giữ gìn cho vợ và vì Linh cũng khá giữ thai nên anh nghĩ sẽ chờ cho đến lúc cô sinh con xong. Nhưng sinh con xong đã lâu mà Linh vẫn chẳng đoái hoài gì đến anh. Anh chán nản, thất vọng, cảm giác về nhà thật nhạt nhẽo.
 
Trong một lần đi đám cưới bạn thân, anh gặp lại Trinh, người yêu cũ. Lý bất ngờ khi thấy Trinh còn xinh đẹp, quyến rũ hơn cả ngày xưa. Những kỉ niệm xưa cũ lại quay về khiến Lý tìm mọi cách để tiếp cận với Trinh hơn. Hai người trò chuyện như ngày nào bên nhau. Khi tàn tiệc cưới, Lý còn đưa Trinh về tận nhà. Trinh lấy lí do lâu ngày mới gặp nên mời Lý vào nhà chơi, uống nước. Nghĩ đến cảnh vợ con ở nhà, anh chán nản nên không để Trinh mời lần hai, anh đã dắt xe vào trong sân. Dưới ánh đèn sáng dịu, họ nâng ly chúc mừng ngày hội ngộ. Và khi cả hai đã lâng lâng, “chuyện ấy” diễn ra sau đó nhanh chóng.
 
Trong các trường hợp trên, có thể vì lí do khách quan và cả chủ quan mà người vợ đã đẩy chồng mình đi “ăn vụng”. Nhưng không lí do nào có thể bao biện cho chuyện ngoại tình, vì vậy đối với các đấng mày râu, các anh phải hiểu và thông cảm cho vợ của mình hơn. Còn những bà vợ, dù có thể sau khi sinh con, thay đổi về tâm lý và thể chất, nhưng các chị cũng phải quan tâm đến chồng hơn, chia sẻ với các anh nhiều hơn để cuộc sống gia đình luôn bền chặt.
Chia sẻ