Vô sinh chỉ vì buông thả với chồng

,
Chia sẻ

Là Hoa đã “thả” với chồng từ hồi hai người còn yêu nhau. Sau 4 lần nạo phá thai thì giờ cô không còn khả năng sinh con nữa. Mẹ chồng cứ đay nghiến cô là “cau điếc”.

Hùng nói lên trong nghẹn ngào: “Vợ con bỏ đi một phần cũng tại bố mẹ xỉa xói và đay nghiến cả thôi. Cô ấy nào có tội tình gì đâu, không có con cách này thì cách khác. Có nhất thiết phải dồn cô ấy đến bước đường cùng hay không?

Hùng và Hoa yêu nhau từ hồi sinh viên. Hoa xinh xắn, cá tính, là đích ngắm của nhiều chàng trai cùng khoá, nhưng cuối cùng Hùng là người may mắn được chọn.  

Lúc đầu yêu nhau cả hai đều hết sức nghiêm túc và giữ mình nhưng khoảng thời gian yêu nhau quá lâu khiến cả hai bạn đều không thể kiềm chế được. Khi ở gần nhau ham muốn trong con người trỗi dậy dù “kiêng khem” rất chu đáo. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Năm cuối đại học, Hoa chẳng may có bầu.

Đây quả là một nỗi sợ hãi lớn nhất của Hoa. Cô khóc lóc lo lắng trong khi luận văn tốt nghiệp đang chờ. Hùng thì cũng vừa mới ra trường công việc chưa thật ổn định nên phải động viên mãi Hoa mới đồng ý phá thai. Tuổi còn trẻ lại ít kinh nghiệm nên Hùng đưa Hoa  thai tại một cơ sở y tế nhỏ để không ai biết. Sau đó lại không có những kiến thức chăm sóc sức khoẻ bản thân. Sau lần ấy, cả hai ngươì lại quan hệ rất nhiều nhưng lại an ủi nhau bằng cách sử dụng bao cao su để tránh mang bầu. Không có kiến thức sau phá thai phải giữ gìn sức khỏe nên Hoa đã bị biến chứng cổ tử cung mà không hề hay biết.
 
Cưới nhau đã gần 3 năm mà mãi chẳng thấy có “tín hiệu” gì, cả hai lo thắt bụng. Bố mẹ chồng mong có cháu bế nên cứ nhắc nhỏm suốt. Hai vợ chồng cứ lần khân việc đi khám chỉ sợ đối diện với điều không hay. Nhưng rồi cũng không thể chần chừ mãi.

Cầm kết quả xét nghiệm, Hoa đờ đẫn cả người, còn Hùng thì bật khóc. Anh tự xỉ vả mình vì anh biết chính  sự hèn nhát của mình đã đẩy hai người vào bi kịch đó. Ngày đó Hoa bảo không nên bỏ thì anh cố thuyết phục cô cho bằng được. Hùng đưa Hoa về nhà trong cảm giác u ám bao chùm. Bố mẹ chồng cũng nhận ra sự khác thường, và cũng biết hai vợ chồng đi khám nên lờ mờ đoán ra, nhưng vấn đề là do lỗi của ai.

Từ lúc bố mẹ biết rõ nguyên nhân do con dâu  thì tình cảm giữa họ cũng nhạt dần. Ra vào nhìn Hoa như cái gai trong mắt. Đối diện với ánh mắt ấy Hoa thắt ruột. Họ cho rằng con dâu là người không đứng đắn, quan hệ lăng nhăng nên đến nông nỗi này. Hoặc họ có nghi ngờ thời con gái phá thai quá nhiều lần đến nỗi biến chứng cổ tử cung khiến cho việc thụ thai gặp khó khăn. Họ nói gần nói xa việc “cau điếc” sớm buông tha để con họ đi lấy người khác.

Hoa nuốt nước mắt vào trong. Cô thông cảm cho bố mẹ chồng nhiều lắm. Sự hờn tủi lên tới đỉnh điểm nhưng lúc này nhìn thấy chồng cô lại thấy sao mà anh đớn hèn đến thế, không có cách nào giảm bớt được áp lực cho cô. Hoa chẳng biết chia sẻ cùng ai. Cô nghĩ mình chẳng có chút giá trị nào. Li hôn thì Hùng không đồng ý. Bản thân mình chỉ là “quả cau điếc” có lấy ai thì cũng mang bất hạnh cho họ mà thôi. Bị dồn nén quá, bản thân lại thiếu sáng suốt cô quyết định giải thoát cho chồng cũng như tìm một cảm giác bình yên trong lòng. Để lại tờ giấy đã kí sẵn. Cô ra đi với hai bàn tay trắng.

Nga cũng đau đớn không kém khi cầm tờ giấy xét nghiệm về sức khoẻ sinh sản của mình. Trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Phong chồng cô cũng tái mặt khi nghĩ về tương lai phía trước.

Ngày còn yêu nhau, Nga và Phong đã có đến 4 lần phá thai. Lần đầu “dính” cũng hốt hoảng lo lắng cho cái tương lai của mình. Nhưng sau lần bất đắc dĩ ấy Nga lại vẫn thấy mình có bầu trở lại và thấy một cách rất dễ dàng nên cô cứ tặc lưỡi cho qua. Cô nghĩ rằng mình khoẻ mạnh lại chung thuỷ chỉ yêu mỗi mình Phong nên việc ảnh hưởng sinh sản không quan trọng. Điều hay nhất là Phong đồng tình và ủng hộ.

Lần thứ 3 và lần thứ 4 khiến niêm mạc tử cung của cô mỏng dần. Sau khi kết hôn đợi mãi mà chẳng thấy có cảm giác  được kết quả cầm que hai vạch đỏ chót với câu nói xanh rờn “lại dính rồi”. Bác sĩ kết luận Nga bị vô sinh do những lần phá thai mà trong quan hệ có sự viêm nhiễm âm đạo và cổ tử cung chưa được chữa khỏi, cùng với nó là quá trình đưa dụng cụ không được vô trùng đúng quy định đã đưa vào khoang tử cung gây nhiễm trùng rồi dẫn đến vô sinh. Từng lời nói của bác sĩ khiến những nỗi ân hận rằng xé. Cả Nga và Phong đều nghĩ đến điều giá như…

Chỉ vì xem nhẹ hậu quả và buông thả bản thân mà nhiều người không lường trước được những hậu quả về sau. Quan hệ tình dục quá sớm, và nạo phá thai bừa bãi, không được tư vấn về biện pháp bảo vệ cũng như chăm sóc bản thân đó là nguyên nhân dẫn đến vô sinh với tỷ lệ cao nhất. Nên trang bị kiến thức về cuộc sống cũng như về sức khoẻ giới tính cho bản thân để tránh những điều đáng tiếc có thể sảy ra.

Lý Linh
Tổng hợp
Chia sẻ