Vợ mới cưới rất khù khờ "khoản ấy"

,
Chia sẻ

Vợ tôi, cô ấy trông thì xinh đẹp, tôi chẳng chê điều gì nhưng “chuyện ấy”… thì khù khờ lắm. Đêm nào tôi muốn gần gũi thì cô ấy cứ lảng ra. Cô ấy khóc. Cô ấy kêu đau.

Lá thư thứ nhất: Em và Tuấn yêu nhau từ hồi còn ở bên Nga. Bọn em đứa đi học, đứa đi làm, sống dựa vào nhau, có với nhau một đứa con thì về nước. Về Việt Nam chúng em cưới nhau. Khi em mang bầu cháu thứ hai mới biết chồng mình có người phụ nữ khác. Em nhờ người quen tìm hiểu thì được biết, Tuấn thường xuyên sống với cô bồ này và nói dối em là đi công tác. Hàng ngày chồng em còn ngang nhiên dắt xe, chở bồ đi làm.

Em đã tìm đến chỗ chồng em và cô bồ ở. Khi bấm chuông Tuấn là người ra mở cửa, theo sau là cô bồ. Thấy cảnh đó, em đứng như trời trồng. Em bỏ về nhà ôm gối khóc. Đêm đó anh ấy đã quỳ gối xin lỗi em. Anh nói rằng rất ân hận. Đó là chỉ tình cảm thoáng qua, trong phút chốc mà thôi và không bao giờ muốn mất em…

Lá thứ thứ hai: Vợ tôi, cô ấy trông thì xinh đẹp, tôi chẳng chê điều gì nhưng “chuyện ấy”… thì khù khờ lắm. Đêm nào tôi muốn gần gũi thì cô ấy cứ lảng ra. Cô ấy khóc. Cô ấy kêu đau. Tôi chẳng biết làm gì và cô ấy nói không hạnh phúc. Tôi không rõ mình có lỗi hay cô ấy có lỗi. Chắc vợ chồng tôi phải chia tay thôi.
 
Những va chạm trong những năm đầu kết hôn dễ khiến các cuộc hôn nhân còn non đã rụng.

Đó là hai trong vô số những bức thư gửi đến nhà tâm lý trong tình trạng khẩn cấp. Các cặp vợ chồng đến xin tư vấn đều ở trong tình trạng cố vớt lại lần cuối. Theo các nhà tâm lý, xã hội bây giờ cởi mở hơn với những người ly hôn, cặp bồ nên độ bền vững của hôn nhân, nhất là những năm đầu sống chung rất lỏng lẻo. Chỉ cần có chút xáo trộn, thậm chí cảm thấy không phù hợp với một thành viên trong gia đình chồng là người vợ trẻ sẵn sàng từ chối những phức tạp theo cách nhanh nhất đó là: ly dị.

Các chuyên gia tâm lý cho biết, khi chưa lấy nhau, trong mắt các cặp đôi toàn màu hồng. Về sống chung với nhau rồi phát sinh nhiều mối quan hệ phức tạp cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền đã làm cho hình ảnh bớt đẹp đi trong mắt nhau. Chồng thì thấy vợ mở miệng ra là tiền, vợ thấy chồng không còn lãng mạn như xưa. Thêm vào đó là những cơn ghen mù quáng, thói trăng hoa hay sự thiếu hiểu biết về kiến thức tình dục đã vô tình đẩy những cuộc hôn nhân tuy còn non mà đã rụng.

Lời khuyên cho các đôi vợ chồng trẻ:

- Vợ chồng trẻ thường có những suy nghĩ bồng bột, vì thế trước khi quyết định việc gì, nên bàn bạc kỹ lưỡng để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau.

- Tạo dựng sự tin tưởng đơn giản hơn bạn nghĩ rất nhiều. Nó có nghĩa là bạn hãy làm đúng những gì mình đã hứa. Đừng để bản thân bị ảnh hưởng trong việc đưa ra lời hứa mà bạn không thể thực hiện được. Nói cách khác, nếu bạn biết mình không bao giờ muốn sống trong một trạng thái nhất định nào đó thì đừng nói với bạn đời rằng mình sẽ bước vào. Nếu bạn nói rằng sẽ về nhà vào khoảng 10 giờ tối thì hãy có mặt đúng giờ đã hứa. Đó là sự đơn giản.

- Hãy vì những đứa con mà dẹp đi tự ái của mỗi người, tình cảm cha mẹ rạn nứt sẽ gây những ảnh hưởng không tốt cho con trẻ.

- Hãy cho mình thời gian để quen với cuộc sống gia đình. Bạn có khi phải mất 1 năm trước khi ổn định cuộc sống mới. Năm đầu tiên là thời gian đầy thử thách. Có thể khi bạn 75 tuổi, thi thoảng, giữa hai vợ chồng vẫn nảy sinh những mâu thuẫn giống thời trẻ mà bạn sẽ không thể giải quyết nổi trong năm đầu chung sống. Không sao cả. Đôi khi bạn phải đơn giản đồng ý hay không đồng ý. Đừng nản chí nếu cả hai đang tìm hướng đi chung trong năm đầu kết hôn.

- Hôn nhân không giống như hồi đang yêu, bạn phải cố gắng hoà nhập và làm quen với những nhược điểm của bạn đời mà khi yêu bạn chưa biết.

 Lời khuyên cho những ai sắp kết hôn:

- Khi yêu, mọi thứ quanh bạn đều màu hồng. Bạn hãy chuẩn bị tâm lý rằng: tình trạng đó không phải lúc nào cũng tồn tại sau khi kết hôn.

- Tình yêu đích thực bao giờ cũng vượt qua cám dỗ của vật chất. Tuy nhiên, nếu cuộc sống quá khó khăn cũng sẽ gây ra những rạn nứt cho gia đình.
 
Hải Minh
Tổng hợp
Chia sẻ