Vợ mang bầu, chồng lăng nhăng với cô hàng xóm

Mai Hoa,
Chia sẻ

Hân sốc hơn cả khi nhận ra số điện thoại của tình địch chính là chị hàng xóm ngay cạnh nhà cô.

Bây giờ có trách, Hân cũng chỉ biết tự trách mình. Chỉ một phút nông nổi, hiếu thắng Hân đã đánh mất mối tình thơ mộng của mình với Thành - người đàn ông có lẽ là người yêu cô nhất từ trước tới nay. 

Hân và Thành yêu nhau từ khi hai người còn học chung trường Đại học. Thành là người đàn ông chu đáo, tử tế, rất yêu Hân. Còn Hân sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nên ít nhiều Hân ham chơi, kiêu kỳ. Hân luôn nghĩ Thành yêu được cô là một vinh dự của anh. Anh nghiễm nhiên phải có nhiệm vụ chạy theo, cung phụng cô.
 
Cả lớp đại học ai cũng biết Hân và Thành yêu nhau. Tuy nhiên, Thành cũng khá vất vả trong mối tình này. Dù đúng hay sai, anh luôn là người nhường nhịn, xuống nước với Hân. Hân có thể cho anh leo cây nhưng nếu anh khiến Hân chờ chỉ 1 phút thì cô sẽ giận dỗi cả tuần "cho anh biết mặt". 
 
Hồi đó, trong lớp cũng có một cô bạn gái khác cũng đem lòng thích Thành. Nhưng đương nhiên trong trái tim Thành chỉ có mình Hân. 

Một lần Hân tình cờ bắt gặp Thành và cô bạn đó nói chuyện riêng ngoài sân trường. Máu nóng dồn lên, Hân không cho anh giải thích dù chỉ một câu. Hân "quy kết" Thành là đồ bắt cá hai tay. Cô không quan tâm tới lời giải thích của anh rằng, cuộc gặp đó chỉ là cuộc nói chuyện rõ ràng để cô bạn gái ấy hiểu Thành chỉ yêu mình Hân.
 
Vợ mang bầu, chồng lăng nhăng với cô hàng xóm 1
Hân quá chán nản với cuộc sống lừa dối mà chồng cô đang che giấu hiện nay (Ảnh minh họa).
 
Hân quyết định chia tay gã “không biết điều” này và mau chóng yêu một người đàn ông lớn hơn mình 10 tuổi tên Long. Long chính là mối lương duyên mà ba mẹ Hân nhắm cho con gái rượu. Hân không có tình cảm với Long nhưng vì hiếu thắng, cô muốn chứng tỏ cho Thành thấy anh đã mất một con cá to.
 
Chỉ sau 3 tháng quen biết và yêu nhau, Hân đồng ý cưới Long. Long từng trải, cao to, trắng trẻo và khá nhanh miệng. Long là sếp của một công ty xây dựng nhỏ. Ngày lên xe hoa, Hân hỉ hả khi biết Thành đau khổ và suốt ngày làm bạn với rượu. Cô cười thầm: "Cho chết, ai bảo thách mình!"
 
Thế nhưng, sau khi cưới, Hân mới nhận ra cô đã sai lầm khi quyết định chọn Long là bạn đời một cách quá vội vàng. Nói thật, cô hạnh phúc với Long được đúng 4 tháng đầu. Long cũng khá yêu chiều vợ thế nhưng không hiểu sao sau thời gian đó, anh bỏ bê cô, suốt ngày tụ tập bạn bè rượu bia, hoặc vùi đầu vào công việc.
 
Rồi khi biết mình có bầu, cô càng tủi thân hơn. Nhìn mọi người ai ai cũng có chồng bên cạnh, chồng yêu chiều, đón đưa vậy mà chồng cô càng được thể đi sớm về khuya. 

Sáng thì may ra chồng đưa cô đi làm bằng ô tô. Nhưng chiều đến, cô phải tự túc đi về, ăn gì thì ăn. Long đi đánh tenis rồi đi ăn với đối tác. Lần nào cô thút thít khóc lóc với chồng thì anh đều lờ đi hoặc mắng lại: “Luyên tha luyên thuyên, có bầu vào bị hâm hả trời?”. 
 
Hân buồn vô cùng khi gần đây Long còn liên tục đi chơi đêm. Nhiều đêm anh đi một mạch, cô gọi anh đều tắt máy không nghe, tiền hàng tháng cũng không đưa cho vợ đầy đủ. Cô gặng hỏi thì anh không nói hoặc bảo bận đi đối tác.

Rồi một lần thấy anh có mùi hương lạ, mùi hương đặc trưng của nước hoa phụ nữ, linh cảm mách bảo Hân có chuyện không hay, cô từ từ chú ý hơn tới chồng. Không khó để cô phát hiện ra Long có bồ qua những tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại của chồng.

Đọc tin nhắn, xem lịch sử cuộc gọi, Hân sốc vô cùng với những tin nhắn đầy mùi sốc, sex trong đó. Hân còn sốc hơn cả khi nhận ra số điện thoại của tình địch chính là chị hàng xóm ngay cạnh nhà cô. 
 
Hân xót xa bởi sự vô tư của mình. “Tình địch” của Hân chính là Quỳnh - một người đàn bà nổi tiếng lẳng lơ trong khu chung cư. Bao chị em cảnh báo Hân nhưng cô cứ cười xuề xòa: “Ôi làm gì có chuyện đó, Quỳnh 'Tây' lắm, thoáng nữa”. 
 
Lại nói về Quỳnh, dù Quỳnh đã ngoài 35 tuổi, qua một đời chồng và có 2 con nhưng Quỳnh vẫn trẻ trung, điệu đà. Qua nhiều buổi nói chuyện, Hân được biết Quỳnh mới từ Úc về sau khi li dị người chồng bội bạc của cô. 
 
Sau khi cưới nhau, vợ chồng Hân chuyển đến chung cư này. Mấy lần Quỳnh đã mời vợ chồng Hân sang nhà ăn cơm cho biết nhau. Nhìn Long gắp thức ăn cho chị hàng xóm rồi ngược lại, ban đầu Hân cũng thấy lạ. Nhưng Hân lại nghĩ Quỳnh phong cách Tây và vô tư nên chẳng để ý. 
 
Biết bao lần Hân còn vô tư "nối giáo cho giặc" khi mời lại Quỳnh sang ăn tối. Ăn xong, Hân còn xua chồng mình ra ngoài tiếp chuyện hàng xóm để cô rửa bát. Nay khi chính mắt đọc được những tin nhắn mùi mẫn của chồng với người đàn bà ấy, Hân như đau thắt ruột gan. 
 
Sự việc này khiến cô mất ăn mất ngủ, chìm trong trạng thái đau khổ, căng thẳng tột độ suốt mấy tuần liền. Hân muốn bỏ ngay gã chồng trăng hoa này nhưng cũng như bao người đàn bà khác, nghĩ tới đứa con bé bỏng trong bụng, cô lại nghẹn ngào, thương con. 
 
Tiến thoái lưỡng nan, Hân vừa muốn bỏ vừa muốn nhắm mắt để giữ yên gia đình. Giờ cô mới thấy hối hận vì đã bỏ đi người yêu thương mình nhất. Và dường như đây chính là quả báo mà Hân phải gánh chịu. 
 
Nhìn chồng đi sớm về khuya, đon đả với Quỳnh rồi những lần Quỳnh chủ động mang đồ ăn cho vợ chồng Hân mà cô căm hận tột độ. Hân cố gắng mặc kệ, cô chai sạn hơn và chỉ mong con ra đời sớm. Một khi con đã cứng cáp, Hân sẽ có quyết định cho riêng mình...



Gặp mấy ông hàng xóm, anh chỉ biết thở dài: “Mệt rũ với cô hàng xóm 'yếm đào'”.
Vợ mang bầu, chồng lăng nhăng với cô hàng xóm 2
Chia sẻ