Vợ chồng lục đục vì… quê xa

Đinh Liên,
Chia sẻ

Năm nào cũng thế, vợ chồng Lan dự tính mỗi năm về ăn Tết một quê. Nhưng cũng vì chuyện Tết nội, Tết ngoại mà vợ chồng xảy ra bất hòa.

Cả hai vợ chồng đều là người tỉnh lẻ, quê Quân – chồng Lan ở mãi tận Nghệ An, còn cô là người Yên Bái. Đi về giữa hai nơi đã mất hơn 600 cây số, nên từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng dự định mỗi năm chỉ về ăn Tết một quê.

Năm nay, tới lượt về Tết  quê chồng. Mấy ngày nay, Lan ngập ngừng không dám nói cô muốn về nhà mẹ đẻ, cũng chỉ bởi lí do: “Có bầu gần tới ngày sinh em bé rồi, nên mình cũng muốn về quê ngoại. Tâm lý mà, ai chả thích về đằng ngoại hơn. Về nhà chồng, dù bố mẹ chồng, an hem chồng có dễ tính đến đâu đi nữa, thì mình cũng không thể ngồi chơi, chờ ăn cơm rồi chờ có người đi rửa bát cho, mình đang có em bé, cũng không muốn làm nhiều việc”.

Lần nữa mãi, Lan cũng nói với chồng ý định cô về quê ngoại  ăn Tết, chồng cô nổi giận: “Cô không thích hay khinh thường nhà chồng? Muốn về Yên Bái, được thôi, ai về nhà nấy”.

Vợ chồng bắt đầu to tiếng với nhau, cũng vì chuyện này mà mấy ngày nay cô  tủi thân nằm khóc.
 
Về quê nội, hay ngoại ăn Tết cũng là chuyện khiến nhiều cặp vợ chồng phải đau đầu

Cũng  chịu cảnh quê xa, mỗi  cái Tết đối với Dương lại là… điều sợ hãi nhất. Quê cô ở Hà Nam, việc đi về tương đối dễ dàng, nhưng ngại nhất là quê chồng ở tận mãi Lai Châu. Năm ngoái, hai vợ chồng… thoát chết vì đi xe khách, trời mưa phùn, đường lại trơn lầy lội, cũng may anh tài xế nhanh tay cua kịp, không thì cả xe lao thẳng xuống vực: “Trước  đó cũng nghe một số thông tin về chuyến xe khách lao thẳng xuống vực do trời mù sương, nên tôi lo lắng không yên. Quê xa khổ thật, mà khổ hơn là đường về quê chồng nào có sung sướng gì, lúc nào cũng chỉ thấy đèo với dốc, tinh thần căng thẳng cho tới tận lúc xuống xe”.

Vợ chồng Phong cũng chiến tranh lạnh với nhau từ mấy ngày nay. Chung quy cũng tại cái Tết nội, Tết ngoại. Năm trước, hai vợ chồng đã về ăn Tết quê nội, đáng ra theo lịch năm nay, sẽ về quê ngoại. Nhưng hôm trước, Phong nói nhỏ với vợ: “Năm nay cả nhà mừng thọ cho bà nội, năm nay vợ chồng mình chịu khó về  quê nội ăn Tết, tiện mừng thọ bà luôn cho cụ vui lòng. Chứ ngày mừng thọ cụ, mà hai vợ chồng lại biến mất tăm về ngoại, xem ra cũng không được hay cho lắm”.

Chỉ nghe thấy chồng nói thế thôi, là Minh – vợ anh đã nước mắt ngắn  dài. Cô cho là anh không biết quan tâm tới gia đình bên ngoại, tới bố mẹ cô và tới cả cô nữa, vì tâm lý, cô háo hức chờ đợi cả một năm để đến Tết về với bố mẹ.
 
Giữ không khí gia đình vui vẻ trong những ngày Tết là điều rất quan trọng

“Hôm trước  gọi điện cho bố mẹ, mấy cô em, háo hức thông báo Tết này vợ chồng đưa con về. Tôi cũng chuẩn bị mua bao nhiêu quà cho những người ở quê. Vậy mà hôm nay ông xã lại nói thế. Không về quê chồng mừng thọ bà thì không được, mà tôi cũng muốn về thăm bố mẹ, cả một năm chỉ được điện thoại hỏi thăm, quê xa nên mỗi năm mới về có một lần”, chị Minh than thở.

Phương án cuối cùng của vợ chồng anh để giải quyết chiến tranh lạnh là việc… về cả hai quê. Chịu vất vả một chút, nhưng… công bằng. “Trước Tết cho đến mùng 2, hai vợ chồng sẽ về Lào Cai, sau mùng 2 Tết sẽ bắt xe xuống Thái Bình để kịp mừng thọ cụ vào ngày mùng 4. Mùng 5 hai vợ chồng sẽ lên Hà Nội để kịp làm việc”, anh Phong nói

Quê xa cũng là chuyện khiến nhiều cặp vợ chồng xảy ra  bất hòa trong những ngày Tết. Về Tết quê nội, hay quê ngoại cũng là vấn đề khiến nhiều cặp vợ chồng đau đầu những ngày cuối năm.
Chia sẻ