Vợ chồng lục đục vì chuyện đưa tiền Tết cho mẹ chồng

Lê Nhi,
Chia sẻ

Cứ đến những ngày giáp Tết, nhiều cặp vợ chồng trẻ lại không tránh khỏi lục đục và cãi cọ khi bất hòa trong việc tính toán đưa tiền Tết cho mẹ chồng.

Năm nào cũng vậy, cứ đến khoảng nửa tháng trước Tết Nguyên Đán là Hải (Hai Bà Trưng, HN) lại không khỏi đau đầu vì lo khoản tiền đưa Tết cho mẹ chồng ở quê. 

Ba năm làm dâu nhà chồng, mang tiếng vợ chồng có công ăn việc làm ở thành phố nhưng vợ chồng Hải vẫn phải đi thuê nhà. Rồi công việc của cả hai vẫn phập phù chưa ổn định. Lương tháng của cả 2 vợ chồng mỗi tháng chỉ gần chục triệu nên chỉ đủ ăn đủ tiêu, không bao giờ dư rả được khoản nào.

Nhất là cái Tết năm đầu về làm dâu, chồng Hải còn bị thất nghiệp nên Tết đến, Hải cứ xoay như chong chóng, giật gấu vá vai xoay tiền đưa Tết cho bố mẹ. Hải tâm sự: “Cả năm trên thành phố, vợ chồng đúng là nghèo nhưng cả năm mới có 1 cái Tết nên dù khó khăn đến đâu thì cũng phải cố mà xoay xỏa. Như năm ngoái, mình phải về 'giật' tạm bên nhà ngoại để cố gắng biếu bố mẹ chồng 4 triệu tiêu Tết. Bố mẹ chồng dù biết vợ chồng khó khăn nhưng vẫn cầm và vui mừng lắm”.

Vợ chồng lục đục vì chuyện đưa tiền Tết cho mẹ chồng 1
“Thực ra mình rất thoải mái với nhà chồng, nếu có dư dả tiền, mình đưa bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng vợ chồng khó khăn quá, Tết xong lại phải trả 3 tháng tiền nhà mà chưa biết đào đâu ra" (Ảnh minh họa)

Vì khoản tiền Tết này mà sau Tết năm ấy, Hải phải vất vả làm lụng và tiết kiệm suốt 3 tháng mới trả được hết cho bố mẹ đẻ.

Rút kinh nghiệm Tết năm nay, Hải đang có ý biếu bố mẹ chồng số tiền ít hơn năm trước 1 triệu nhưng chồng Hải thì nổi cáu không nghe: “Tết năm nay, vợ chồng đều không được thưởng Tết do công ty của cả hai năm qua làm ăn thua lỗ. Nhà lại có thêm con nhỏ nên bao khoản phải cần chi tiêu đến. Vì thế hôm trước mình có bàn với chồng năm nay đưa tiền Tết cho ông bà nội chỉ 3 triệu. Chồng vừa nghe mình nói vậy đã mắng xối xả. Anh bảo không đưa hơn được thì cũng phải đưa chí ít bằng năm ngoái chứ. Tự tiện rút xuống vậy nhục mặt anh lắm”.

Như vẫn còn bức xúc, Hải kể tiếp: “Bực mình quá, lúc đó mình có bảo anh rằng, tiền trong nhà chỉ có vậy thì đưa Tết cho bố mẹ như thế có gì mà ngại mặt. Nếu anh muốn đưa hơn thì tự kiếm và bỏ tiền riêng ra mà đưa. Lời qua tiếng lại trong lúc cả hai tâm trạng không tốt nên vợ chồng sau đó đã có cuộc cãi nhau to”.

Chỉ vì không thống nhất được khoản đưa tiền Tết cho bố mẹ chồng mà vợ chồng Hải đã chiến tranh lạnh suốt mấy ngày nay. 

Hải bộc bạch: “Thực ra mình rất thoải mái với nhà chồng, nếu có dư dả tiền, mình đưa bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng vợ chồng khó khăn quá, Tết xong lại phải trả 3 tháng tiền nhà mà chưa biết đào đâu ra. Thế nên mình mới lăn tăn đưa tiền Tết vừa phải. Nào ngờ chồng chẳng những không thông cảm cho vợ còn nghĩ vợ ích kỷ với bố mẹ chồng. Giờ vẫn chưa thống nhất là đưa bao nhiêu đây. Nếu vẫn phải đưa Tiền như năm trước, lại mỗi thứ 1 ít, Tết xong, mình chỉ có ngồi mà khóc”.

Khác với người phụ nữ đã làm dâu 3 năm kể trên vẫn đau đầu khoản tiền đưa Tết nhà chồng, Huệ (Hà Đông, HN) tuy Tết này là dâu mới mấy hôm nay, vợ chồng cô cũng "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” vì khoản tiền này tự dưng bị "đội" lên quá so với dự kiến và khả năng của Huệ.

“Vợ chồng mình vẫn ở chung nhà với bố mẹ chồng. Ngay từ tháng cuối năm mình đã hỏi chồng đưa tiền Tết cho bố mẹ bao nhiêu và mừng tuổi bố mẹ chồng, lì xì cho con cháu trong nhà thế nào. Anh nói chỉ cần đưa cho mẹ chồng khoảng 5 triệu tiền Tết là coi như đã gói hết các khoản”.

Nghe chồng nói vậy, Huệ cũng thấy nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Huệ cũng nghĩ sẽ y án như lời "quân sư" của chồng. Thế nhưng thực tế lại ngày càng trở nên phức tạp và khác hoàn toàn.

Hôm qua, sau khi cúng xong lễ ông Công ông Táo, buổi tối đi làm về, Huệ cầm 1 phong bao có chứa 5 triệu đồng xuống đưa tiền ăn + tiền Tết cho mẹ chồng. Khi đang định quay lên phòng thì mẹ chồng vừa mở phong bì ra đếm vừa hỏi thẳng Huệ rằng: “Thế ngoài tiền góp mua sắm này, các con không biếu thêm bố mẹ tiền tiêu Tết à. Rồi còn tiền mừng tuổi bố mẹ nữa?".

Vợ chồng lục đục vì chuyện đưa tiền Tết cho mẹ chồng 2
Từ giờ đến Tết không biết lương thưởng của 2 vợ chồng có được từng ấy không mà đưa cho mẹ chồng. Nào đã hết khoản phải lo vì mình còn phải sắm linh tinh nhiều thứ khác (Ảnh minh họa)

Huệ kể: “Bị hỏi đột ngột về khoản mình chưa có dự kiến gì trong đầu khiến mình ú a ú ớ và xấu hổ quá. Mình phải vụng chèo khéo chống rằng, khoản đấy mấy ngày nữa vợ chồng mình có thưởng Tết sẽ đưa sau. Cuối năm còn chưa biết thưởng Tết bao nhiêu mà đã bị mẹ chồng đòi rồi. Quê quá đi mất, đúng là phận làm dâu. Thế nào cũng bị nói”.

Chỉ vì tham khảo ý kiến từ chồng mà khoản tiền dự kiến đưa Tết cho mẹ chồng của Huệ rõ ràng đang có nguy cơ bị đội lên gấp đôi. Điều này khiến Huệ lo sút vó và bỗng dưng thấy giận người chồng trẻ con của mình.

“Mấy hôm nay mình làm mặt giận cho lão biết tay. Nghĩ mà bực mình với lão quá. Từ giờ đến Tết không biết lương thưởng của 2 vợ chồng có được từng ấy không mà đưa cho mẹ chồng. Nào đã hết khoản phải lo vì mình còn phải sắm linh tinh nhiều thứ khác. Lại còn đi Tết nhà ngoại nữa chứ. Nghĩ đến Tết mà nản và nghĩ đến chuyện đưa tiền Tết nhà chồng mà vẫn thấy ức chế”.

Chia sẻ