Tủi phận khi sống cùng người chồng có quá khứ “huy hoàng”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Trước đó, anh có yêu và sống cùng ít nhất lần lượt 5 người phụ nữ. Chính quá khứ với quá nhiều người đàn bà đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của các con anh.

Hỏi:

Em 26 tuổi, tốt nghiệp đại học, trước làm giáo viên nhưng sau khi lấy chồng thì đã nghỉ làm. 

Chồng em hơn em 12 tuổi đã có 2 con riêng, làm nhân viên ở công ty bình thường. Thu nhập không cao nhưng lại sống rất thoáng, chi tiêu không ngần ngại. Với các bạn, anh luôn sẵn sàng vung tay không tiếc. Sau mỗi cuộc vui anh luôn là người dành lấy phần chi trả. Số tiền có khi lên tới vài chục triệu. 

Em không biết anh lấy đâu ra tiền mà mạnh tay vậy, nhưng em biết chồng mình không khá giả gì. Nhất là sau khi chia tay người vợ đầu, một mình anh nuôi 2 con, thuê nhà ở. Tất cả mọi việc anh lo từ đầu tới cuối.

Trước đó, anh có yêu và sống cùng ít nhất lần lượt 5 người phụ nữ. Chính quá khứ với quá nhiều người đàn bà đó đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến nhận thức của các con anh. 

Anh luôn dạy để chúng hoàn hảo nhưng thực tế chúng sợ anh đánh nên không bao giờ dám nói thật suy nghĩ của mình với bố. Trong thâm tâm chúng nghĩ anh là người đàn ông đa tình, cặp bồ lăng nhăng. Mẹ chúng và ba chia tay nhau cũng là vì anh ngoại tình... 

Tủi phận khi sống cùng người chồng có quá khứ “huy hoàng” 1
Vì nhà em đang ở là nhà thuê, lại không có phòng riêng nên chuyện chăn gối cũng vì thế mà nhạt nhẽo, tạm bợ (Ảnh minh họa)

Cho đến khi quen và yêu em, rồi đến ngày cưới cũng vẻn vẹn 6 tháng. Em chưa hiểu hết về quá khứ  đã vội vàng đến với anh. Những ngày đầu em cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng thời gian gần đây em thấy mệt mỏi vô cùng.

Vì nhà em đang ở là nhà thuê, lại không có phòng riêng, việc sống chung với 2 đứa con chồng cùng cháu anh khiến em không có một khoảng trời riêng nào dành cho mình. Chuyện chăn gối cũng vì thế mà nhạt nhẽo, tạm bợ.

Anh cho sống với các con thì không thể làm vậy, anh không thoải mái. Em chạnh lòng và tủi phận vô cùng. Bản thân em rất khó có em bé. Đến tuổi này, em cũng mong có 1 đứa con để an ủi. 

Hơn nữa, anh rất ham vui, em chỉ thấy anh vui vẻ khi đi hát và có gái, có anh em. Còn khi ở nhà hay khi đi với em và 2 con anh, ánh mắt của anh lạc lõng, vô hồn. 

Em phải làm thế nào bây giờ? Nên buông hay tiếp tục chịu đựng hả chị?
(T.T.L)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Câu hỏi của em “Nên buông hay tiếp tục chịu đựng?” đã nói lên tâm trạng của em hiện tại. Rõ ràng là em chưa muốn buông tay, nhưng nếu tiếp tục thì đó là một cuộc sống chịu đựng chứ không phải là cuộc sống chấp nhận được hay không.

Nghe kể thì chồng em có một quá khứ đầy “thành tích”, nhất là về chuyện yêu đương và sự nhiệt tình thái quá với bạn bè. Nếu như vậy thì đó là một người rất thích các cuộc giao lưu bên ngoài và thích nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Biết đâu chính cách anh ta tiêu pha rộng rãi như thế này nên mới có 5 người phụ nữ đã xin được ở bên anh ta. 

Chị không rõ lý do mà cả 5 người phụ nữ ấy đã rời bỏ anh ta vì lý do gì. Nhưng có lẽ là họ cũng đã từng bị anh ta đối xử như em đang gặp. Có lẽ em đã biết khá rõ về người đàn ông này trước khi đến với anh ta rồi phải không? Vậy điều gì khiến em vẫn quyết định đến với anh ta? Khi sống cùng với một người như anh ấy, điều em nhận được là gì?

Chị không thấy em đề cập gì đến sự quan tâm và lo lắng của anh ấy dành cho em. Mặc dù hai người sống cùng nhau nhưng có lẽ nỗi cô đơn của em lớn hơn rất nhiều so với hạnh phúc mà em đang có. Thông thường thì khi sống với một người đã từng có gia đình và con cái, anh ấy phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cả hai bên. Nhưng có lẽ điều này anh ấy không làm với em, vì vậy nên trong tình huống này em thường là người ngoài cuộc nhiều hơn.

Em hãy xem xét lại, tất cả những tính cách anh ta đang làm bây giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của em như thế nào. Nếu tiếp tục thì em sẽ cần phải nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với anh ấy. 

Tủi phận khi sống cùng người chồng có quá khứ “huy hoàng” 2
Nếu thực sự sống với em mà tất cả trách nhiệm của anh ấy cũng chỉ giống như một người “qua đường” thì chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này kéo dài mãi được (Ảnh minh họa)

Trong cuộc sống vợ chồng nhất là vợ chồng mới cưới thì không gian riêng tư là điều cần thiết. Anh ấy có thể lo cho con cái, nhưng tuy nhiên cũng cần phải dành thời gian riêng cho hai vợ chồng để cả hai có cơ hội chăm sóc nhau và hâm nóng tình cảm. 

Nếu thực sự sống với em mà tất cả trách nhiệm của anh ấy cũng chỉ giống như một người “qua đường” thì chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này kéo dài mãi được.

Chị không biết em đã kết hôn với anh ta hay chỉ là đến ở sống chung với nhau. Tuy vậy, nếu em muốn kết thúc cuộc hôn nhân này thì cũng không có gì quá khó khăn. Kể cả hai người đã kết hôn vì các em chưa ràng buộc gì về con cái tài sản. 

Hy vọng em sẽ đủ mạnh mẽ và lý trí để giải quyết vấn đề của mình! An tâm lên em nhé!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


 
Chia sẻ