Quản vợ

Hồng Hoa,
Chia sẻ

Anh ngoại tình nhưng về nhà lại đổ lỗi cho chị đi gặp người đàn ông khác và đòi ly hôn.

Kiểm soát vợ bằng... công tơ mét

Khi yêu, chị Thảo (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn biết anh Hùng là người gia trưởng và chặt chẽ, nhưng lúc đó, chị vẫn tự an rủi rằng: Có lẽ anh không keo kiệt mà chỉ là biết cách chi tiêu. Lấy nhau về, chị mới hiểu được nỗi khổ của những người lấy phải anh chồng “kẹo kéo”.

Là vợ chồng, nhưng hai anh chị lại độc lập hoàn toàn về kinh tế. Mỗi lần mua sắm vật dụng trong gia đình, anh đều yêu cầu chị “cưa đôi” tiền. Thậm chí, có lần hai vợ chồng đi siêu thị, chị mua một hộp sữa tắm và một hộp sữa rửa mặt, vậy mà khi về nhà, anh cũng bắt tính riêng.

Khi ngồi cùng bạn bè, nghe mọi người tự hào về chồng mình thế này, chồng mình thế kia chị chỉ biết cười trừ. “Vạch áo cho người xem lưng” thì chẳng hay ho gì, mà khoe chồng thì anh có gì để khoe đây. Chị và anh tiếng là vợ chồng nhưng chẳng khác nào hai người “góp gạo thổi cơm chung”.

Tất cả những điều đó vẫn chưa phải điều “đáng kể” ở anh nhất, mà tính gia trưởng mới khiến chị vô cùng ngột ngạt. Lấy nhau về, anh hầu như không cho chị đi đâu. Ngày nào chị đi làm về, anh cũng mon men ra chỗ để xe máy để “nhòm” công tơ mét xem chị có rẽ ngang, tạt dọc ở đâu không.

Một lần, chị cùng mấy người trong công ty đi thăm bạn ốm, dù đã gọi điện báo trước nhưng về nhà anh vẫn mắng sa sả: “Cô gửi tiền nhờ người ta đi hộ thì chết à? Thăm nom cái nỗi gì, có mà cố tình trốn chuyện cơm nước”.

Chuyện gặp gỡ bạn bè, anh cũng cấm tiệt luôn. Có những lúc không khí gia đình quá căng thẳng, chị hẹn mấy cô bạn cho khuây khỏa, y như rằng về nhà chị lại được nghe điệp khúc cạnh khóe: “Hôm nay cô lại đú đởn ở đâu thế? Có chồng có con rồi còn suốt ngày bù khú với mấy đứa bạn rỗi hơi. Tôi cũng không hiểu nổi, bạn bè cô không có việc gì làm hay sao mà năm bữa, nửa tháng lại gặp nhau thế?”.

Nghe anh nói, chị cũng “sôi máu” lắm bởi năm thì mười họa chị mới gặp bạn bè được một lần, nhưng chị chẳng thể tranh cãi nổi cái l‎ý gia trưởng của chồng.

Quản vợ 1
Anh luôn kiểm soát từng nơi chị đi, từng việc chị làm (ảnh minh họa)
 
Giọt nước tràn ly

Vì con, chị muốn giữ một gia đình trọn vẹn, nhưng có lẽ ông trời đã không chiều lòng người. Chị phát hiện anh có người phụ nữ khác.

Anh bắt đầu có những biểu hiện lạ như nghe điện thoại lén lút, nếu chị ở bên thì chỉ ậm ừ cho qua rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa thì thầm, anh thường xuyên nói đi gặp bạn bè về muộn dù trước đây hiếm khi anh gặp gỡ ai… Trong lòng chị dấy lên sự nghi ngờ. Đáng nói, trước đây nhu cầu trong chuyện chăn gối của anh rất lớn thì thời gian gần đây, anh hầu như sao nhãng.

Nhưng khi chị chưa kịp xác minh chính xác điều gì thì anh lại đổ tội cho chị tranh thủ lúc đi làm, lén lút gặp gỡ người đàn ông khác. Không thể chịu đựng được, chị nổi điên: “Anh thấy tôi đi với đàn ông lúc nào, nếu có thật thì anh phải bắt tận tay, day tận trán, đừng có kiểu có tật, giật mình. Anh thường xuyên đi làm về muộn, nghe điện thoại thì lén la lén lút, anh tưởng tôi không biết gì à?”…

Nghe chị nói thế, anh lập tức trở mặt: “Tôi có người khác thì đã sao, cô không chịu được thì ly hôn”. Đến lúc này, chị thực sự thất vọng ê chề. Nỗi căm phẫn trong chị được dịp bùng lên: “Là đàn ông, có gan làm thì có gan chịu, anh đã ngoại tình lại không muốn mang tiếng xấu, về đổ tội cho tôi, anh không thấy lương tâm cắn rứt à?”

Suốt những năm tháng qua, chị đã vì con mà cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân ngột ngạt này. Nhưng giờ, chị không còn gì để lưu luyến. “Thà rằng con mình không có bố còn hơn phải sống với người vô trách nhiệm và hèn mạt như thế”, chị nghĩ thầm.


 Có những trường hợp khi biết chồng ngoại tình, vợ mới là người cúi đầu nhận lỗi
Quản vợ 2
Chia sẻ