Toát mồ hôi hột khi gặp phải nàng “lên giường với em”

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Toan hòng về phòng đưa thuốc cho người yêu uống thì đã thấy cô nàng bán khỏa thân, chiếc quần trễ nải, khêu gợi... "Rồi cô ấy chạy lại, choàng tay, ôm rịt lấy cổ tôi, ghì xuống nói rằng 'lên giường với em đi'" - anh Thắng kể lại.

Trong khi cánh bạn bè bỗ bã, phóng đại hoặc cố tình khoe mẽ chiến tích tình trường của mình thì anh Thắng (Q.Đống Đa – Hà Nội) lại toát mồ hôi hột khi nhớ lại chuyện mình bị một cô gái mới quen chưa được bao lâu dụ vào nhà nghỉ. Anh cho biết, có nhiều khi ngồi nghe bạn bè huyên thuyên, bất giác nghĩ đến cô gái đó, anh không tránh khỏi cảm giác rùng mình.

Được biết anh Thắng quen cô nàng khi đang ngồi uống café cùng bạn bè. “Cũng như mọi khi, hôm đó là cuối tuần, tôi và mấy cậu bạn rủ nhau đi uống café. Đang ngồi tán chuyện thì cô nàng xuất hiện để tiếp thị một loại thuốc lá. Trông dáng vẻ và cách ăn mặc của cô nàng thì có vẻ đứng đắn. Với cách mời chào khách khéo léo, chúng tôi đã mua giúp cô nàng một vài bao thuốc” – anh Thắng kể lại. 

Cũng theo lời anh Thắng, thì vì cô gái đó gương mặt xinh xắn lại hoạt ngôn, nên chỉ sau một hồi trao đổi mua bán, bông đùa bâng quơ, anh đã nhanh chóng xin được số điện thoại của cô nàng: “Đàn ông nào thấy gái xinh chả buông lời tán tỉnh. Tôi vốn dĩ cũng là người bạo mồm, bạo miệng lại độc thân nên cứ gặp cô nàng nào xinh xắn cũng tán tỉnh, vui đùa. Bởi vì cô ấy là nhân viên tiếp thị, cho nên xin số điện thoại của cô ấy rất đơn giản. Tôi chỉ cần bảo cô ấy cho số để lần sau cần mua thuốc lại gọi điện” – anh Thắng kể. 

Vì là anh chàng độc thân, ngoại trừ hai ngày cuối tuần hẹn bạn bè thì anh Thắng gần như chỉ ở nhà nằm dài xem tivi hoặc là “dán mắt” vào máy vi tính làm việc. Do đó, khi xin được số của cô nàng tiếp thị kia, những lúc nhàn rỗi, chán xem tivi anh lại lần mò danh nhắn tin tán tỉnh. Cứ như vậy, tin nhắn anh gửi đi, tin nhắn cô nàng kia gửi lại rồi sau những cuộc gọi hàng giờ đồng hồ anh Thắng trở nên thân thiết với cô nàng hơn. “Tôi độc thân, cô ấy chưa chồng, hai người khác phái sau hơn một tuần nhắn tin qua lại thì hẹn gặp mặt. Dẫu không xác định rõ ràng gì cho mối quan hệ đó nhưng tôi chắc chắn khi đó mình không hề có ý đồ xấu. Chỉ là cứ gặp gỡ, trò chuyện rồi nếu hợp, có thể yêu được thì sẽ tiến xa hơn” – anh Thắng cho hay.

Toát mồ hôi hột khi gặp phải nàng “lên giường với em” 1
Anh Thắng choáng váng khi cô nàng mình vừa quen chưa được bao lâu chủ đồng mời chào anh "lên giường" (Ảnh minh họa)


Mọi việc tiến triển khá thuận lợi đối với anh Thắng khi lần nào hẹn gặp và mời đi ăn, cô nàng đều vui vẻ chấp thuận. Với khả năng giao tiếp hoạt bát, cô nàng không khó để khiến anh Thắng cảm thấy vui trong những lần hẹn hò. Cũng vì thế mà anh Thắng rất cảm tình và ngày càng quý mến cô nàng hơn. “Nhìn chung, tài ăn nói và gương mặt xinh xắn của cô ấy đã dần dần chinh phục tình cảm của tôi. Từ đơn thuần chỉ là bạn bè, tình cảm của tôi chuyển sang đặc biệt hơn. Lúc đó, tôi đã có ý định tiến xa hơn với cô ấy dù biết rằng cô ấy không có công việc ổn định” – anh Thắng chia sẻ.

Bằng cách khôn khéo đó, cô nàng đã gần như “hạ gục” được anh Thắng. Chính anh Thắng cũng phải thừa nhận rằng dù là người đàn ông có nhiều trải nghiệm, vậy nhưng anh Thắng không hề hay biết rằng tất cả đều nằm trong toan tính của cô nàng. Và chỉ đến khi cô nàng chủ động rủ anh Thắng vào nhà nghỉ thì anh mới chột dạ. Anh Thắng bộc bạch: “Lúc đó tôi gần như một con mồi đã mắc bẫy, lúc nào tâm trạng cũng say mê, khấp khởi vui mừng với tình yêu mới có. Tôi ngóng đợi hàng giờ để được gặp cô ấy... Thế rồi đột nhiên cô ấy khiến tôi vỡ mộng” – anh Thắng tâm sự. 

Chuyện là lần đó, trong lần đưa cô nàng đi có việc qua khu Gia Lâm, trên đường trở về, cô đột nhiên kêu mệt và bảo anh Thắng dừng lại nghỉ. “Trong tình thế đó, tôi buộc lòng phải dừng xe lại ở quán ven đường định bụng để cô ấy ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi tiếp. Thế nhưng khi tôi dừng lại trước một quán cóc thì cô ấy bảo rằng nhầm chỗ và chỉ tay về hướng nhà nghỉ ở phía trước. Cô ấy bảo muốn có chỗ để nằm nghỉ ngơi, cô ấy chóng mặt...” – anh Thắng nói. 

Vốn dĩ những người đàn ông khác, trong hoàn cảnh đó sẽ tranh thủ chớp thời cơ “làm việc cần làm”. Vậy nhưng anh Thắng khi đó lại ù ờ, chỉ chăm chăm lo lắng cho bạn gái chứ tuyệt nhiên không có ý đồ gì. “Mặc dù lúc đặt phòng, nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của anh chàng lễ tân nhưng tôi không hề có ý xấu gì. Đưa cô ấy lên phòng xong tôi phóng xe đi mua thuốc. Toan hòng về cho cô ấy uống thì vừa bước vào phòng, đã thấy cô ấy bán khỏa thân, chiếc quần trễ nải, khêu gợi... Rồi cô ấy chạy lại, choàng tay, ôm rịt lấy cổ tôi, ghì xuống nói rằng 'lên giường với em đi' khiến tôi toát mồ hôi hột" - anh Thắng tâm sự. 

Có phần hơi sốc vì tình huống bất ngờ do vừa mới đó người yêu kêu mệt, giờ lại lả lơi, dễ dãi dụ anh lên giường. Dù khó cưỡng lại, xong anh Thắng vẫn còn... tỉnh táo từ chối và đẩy cô nàng ra. "Một người đàn ông nếu chỉ quen một cô gái để thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì trước lời gợi ý đó sẽ sẵn sàng lên giường với cô ta. Tuy nhiên tôi không phải với mục đích đó. Dù có thể 'chơi' xong với cô ấy lúc đó và cắt đứt nhưng cũng không biết được người phụ nữ mà chủ động mời đàn ông lên giường có toan tính gì về sau không. Vì thế nên tôi từ chối và rời khỏi nhà nghỉ và không bao giờ gặp lại cô nàng nữa" - anh Thắng kể lại. 
 
Chia sẻ