Tình cũ không rủ cũng tới, rủ tới nhanh hơn
Chị như ngồi trên đống lửa khi hay tin tình cũ của chồng vào Sài Gòn sinh sống. Mặc dù cô ấy tuyên bố không dính vào đàn ông, nhưng không lấy ai không có nghĩa là không cần ai.
Bà Hạ Nguyên, một giáo viên mẫu giáo, như ngồi trên đống lửa khi hay tin “cô bạn ngày xưa học chung một vài lớp” với chồng từ miền Bắc vừa chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Bà lo ở chỗ cô ta đã ly hôn đang một mình nuôi con. Bà nhớ lại thời mới yêu, trong bài “diễn văn” tán tỉnh bà, ông có nói: “Ngày xưa, anh thương một cô gái, nhưng không dám nói, nên cổ đi lấy chồng mất tiêu. Rút kinh nghiệm, gặp em, thương em anh nói liền để em biết khỏi lấy người khác...”.
Nếu chỉ là bạn bè giúp nhau, sao ông chồng lại giấu vợ chuyện của riêng mình, ông tỏ ra bình thường, nhưng thỉnh thoảng bà lại thấy mặt mũi của ông buồn thiu, chắc là thấy tội cô kia rồi...
Tệ hơn, ông lại hay ra khỏi nhà không có lý do. Có lần, vào lúc nửa đêm, ông bật dậy gọi taxi, và chỉ giải thích ngắn gọn “Có chuyện gấp!”. Có khi vừa đi làm về chưa kịp thay áo, nghe cú điện thoại ông lại đi ngay. Hết chịu nổi, bà nói toạc móng heo: “Nghe tình cũ rủ rê là ông chạy ầm ầm tới phải không? Ông đừng qua mặt tui...”.
Tưởng ông chồng sẽ bối rối vì bị nói trúng tim đen, không dè ông nhìn bà vợ một cách khiêu khích: “Nếu tui bị tình cũ rủ, thì bà cũng cũ sì, cũ rích rồi đó, tui còn chạy đi đâu cho mệt xác...”. Bà choáng váng, chợt nhận ra cùng cũ như nhau, nhưng cái cũ của “người tình dở dang” sau cả chục năm xa cách bỗng trở nên mới toanh.
Đàn ông vốn có máu chinh phục. Những chiến công trên thương trường hay tình trường đều khiến họ cảm thấy vẻ vang. Đó là hình ảnh của ông Trần Văn Tài, nhân viên ngành điện lực, khi ông tuyên bố cưới vợ là hoa khôi của một khu phố.
Những dịp ấy, bà má vợ lại nhiệt tình cung cấp thông tin: “Nó lo làm ăn, bây giờ vẫn mình ên à, cũng hay hỏi thăm con luôn...”. Mỗi lần về thăm má ruột, vợ ông trang điểm, mặc quần áo đẹp. Ông đoán chắc bả có ý đồ làm cho người cũ... lác mắt với gái 1 con. Chẳng có cớ để bắt lỗi vợ, mà để trong lòng thì ông ấm ức không chịu được, nên ông chỉ còn cách kiếm cớ ngăn cản vợ về nhà má ruột. Má vợ ghé thăm cháu ngoại, ông cũng lần chần ngồi cạnh vợ hóng chuyện, hòng để bà má không có cơ hội kể chuyện thằng rể hụt. Vợ đi làm về trễ, ông gọi điện thoại về nhà má vợ để hỏi thăm.
Tình hình trở nên căng thẳng khi vợ chồng ông về nhà má vợ ăn giỗ, gặp ngay “người cũ” của vợ tướng tá ngon lành phong độ đang làm khách VIP ở đó. Ông đùng đùng nổi giận với vợ, rồi bỏ về. Không khí gia đình căng thẳng suốt mấy tháng sau đó cho đến khi anh chàng kia lấy vợ. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, vì "Hắn vẫn ở cùng xóm với nhà vợ, biết đâu mỗi khi hắn cãi nhau với vợ hắn, hắn lại nhớ đến vợ mình?”, ông tâm sự với chuyên gia tâm lý.