Sợ chồng chê dân chơi, vợ giả vờ "thỏ non"

Lan Nhi,
Chia sẻ

Sợ chồng phát hiện ra quá khứ chơi bời, nàng giả vờ ngơ ngác trong chuyện giường chiếu.

Dân chơi giả vờ thỏ non

Là sinh viên một trường sư phạm nhưng Hiên vào đời ngay từ năm thứ nhất. Không đến nỗi đi bar hay “bán hoa” nhưng nàng đã qua tay rất nhiều người đàn ông. Chẳng biết nàng cặp kè với họ vì cái gì, chỉ biết nàng luôn nhân danh tình yêu. 

Mà đã yêu, phải yêu hết mình nó mới đúng mốt, đúng phong cách sinh viên thế hệ mới năng động. Khi yêu, nàng chẳng bao giờ thấy mình sai. Sai làm sao được khi quần áo, mỹ phẩm đắt tiền cứ ùn ùn xếp hàng chui vào ví nàng. 

Nàng chỉ nhận ra mình sai khi yêu say đắm Vũ, một anh chàng thanh phố, khá giả mà tư tưởng đặc sệt thôn quê. Mà không phải thôn quê thế kỷ 21 đâu nhé, chắc Vũ phải sống ở thế kỷ 19 mới hợp. Ai lại, hễ cứ mở mồm ra là anh chàng cưỡi Audi nhắc đến trinh tiết.

Giữ khư khư trinh tiết thì “cạp đất ra mà ăn à?”. Tất nhiên, câu hỏi này, nàng chỉ lẩm bẩm trong mồm thôi. Cho kẹo nàng cũng chẳng dám thốt lên thành tiếng. Lời lẽ vàng ngọc kia mà đến tai anh, đảm bảo, ngôi biệt thự tuyệt đẹp ở Mỹ Đình kia sẽ mãi bay ra khỏi giấc mơ của nàng.

Thế là nàng cũng cất cao điệp khúc trinh tiết cùng chàng. Bụng bảo dạ, nàng mỉm cười: “Tưởng gì, vài triệu là đủ để em tặng anh chữ trinh to đùng”. Đêm tân hôn, nàng vừa nhập cuộc vừa hồi hộp nghĩ bụng: “Mình làm không khéo, lão ý phát hiện ra thì chỉ còn nước bán xới ra sông Hồng đào mỏ”.

Sợ chồng chê dân chơi, vợ giả vờ
Sợ chồng phát hiện ra quá khứ chơi bời, nàng giả vờ thỏ non chuyện giường chiếu (Ảnh minh họa)

Ấy thế mà, nhìn bộ dạng của vợ, chàng lại giải nghĩa hoàn toàn ngược lại: “Khổ thân, gái trinh nào lần đầu mà chẳng hồi hộp. Có lẽ vợ mình ngoan, cái sự hồi hộp nó mới quá đà thế này”.

Trước đó, nàng phải mất cả tuần, lục tung các thể loại thư viện, gõ Google mỏi tay để tìm ra các biểu hiện của những cô gái lần đầu làm chuyện ấy. Nàng tập hợp lại và diễn ngon lành trước mắt chồng. Với sự tài tình của cô, chàng luôn nghĩ, nàng là một thiên thần hiếm hoi còn sót lại trong xã hội mà thiên hạ đua nhau lớn trước tuổi.

Nhưng kết quả là đêm nào nàng cũng thường xuyên phải gồng mình vào vai "thỏ non" giường chiếu. Mặc dù có lúc hừng hực khí thế, nàng suýt bộc lộ bản thân. 

Cũng trong tình cảnh tương tự, “đứt dây trên trời rơi xuống” là những gì người ta nói về Nguyệt Minh. Ấy thế mà đùng một cái, có chàng tiến sĩ mắt cận đầu to tên Ninh quỳ xuống cầu hôn với nàng. Chẳng ai có thể tin được hai con người với hai lối sống hoàn toàn khác nhau lại có thể đi trên cùng một con đường.

Những người yêu quý nàng thì nói rằng nàng muốn hoàn lương. Người khác lại kêu chàng muốn trải đời. Chẳng ai hiểu mô tê gì. Chỉ có nàng mỉm cười: “Thiên hạ cứ chê gia đình mình đầu to óc bằng quả nho. Bây giờ mình vác ông tiến sĩ về cho họ ngậm miệng”.

Có một điều không phải ai cũng biết. Đó chính là để chàng thông cảm cho quá khứ lẫy lừng của mình, nàng bịa ra lý do bị người yêu đầu đá nên nàng thất tình, bất cần, nàng tỏ ra hư hỏng chỉ là trả thù đời. Thực tế, nàng vẫn ngoan lắm, ngoan như một chú thỏ chỉ biết cắn củ cà rốt. 

Và chàng tiến sĩ mắc mưu vai diễn thỏ non của nàng. Họ cưới nhau. Để cho tròn vai diễn, khi trên giường, nàng cũng đeo tiếp mặt nạ thỏ non. Để chàng phát hiện ra nàng là cao thủ giường chiếu thì chàng chắc bỏ cả của nả để chạy thoát thân.

Thế mới có chuyện, mỗi khi chàng tiến sĩ diễn đổi tư thế, nàng lại mắt chớp chớp ngơ ngác. Chàng phì cười: “Bằng này tuổi đầu rồi mà cứ như chúa tàu nghe kèn”.

Đắng cay khi hạ màn

Đã lỡ giả vờ thỏ non ngay từ đầu nên rất lâu sau đêm tân hôn, Nguyệt Minh vẫn phải cố diễn tròn vai thỏ non ngơ ngác. Nàng có ý muốn tìm lý do nào đó để bỗng chốc giỏi chuyện giường chiếu nhưng chưa “khai quật” được lý do nàng xác đáng. 

Còn chàng, mãi không thấy vợ mình tiến bộ, chàng đâm ra chán nản. Chàng than vãn đời sống chăn gối không được như ý muốn nên thời gian chàng “đi công tác” hoặc “làm việc muộn ở cơ quan” diễn ra ngày càng nhiều.

Rồi đùng một cái, nàng phát hiện ra chàng léng phéng với cô nhân viên trong phòng. Lý do chàng đưa ra khiến nàng muốn chết ngất: “Cô nghĩ tôi lấy cô vì lý do gì. Tôi không phải là gã tiến sĩ đầu to mắt cận chỉ biết đắm đuối với sách vở. Tôi đi du học bên Tây bao năm trời nên tư tưởng cũng thoáng. Tôi muốn có đời sống vợ chồng thật viên mãn. Thế nên tôi mới lấy cô. Cô nghĩ là tôi tin với quá khứ lẫy lừng như vậy mà cô lại ngơ ngác không biết gì chuyện phòng the sao”.

“Tôi chờ sớm trở lại là chính mình nhưng cô vẫn tiếp tục lừa dối tôi. Tôi chẳng biết cô muốn đóng vai thỏ non tới bao giờ nữa. Tôi không thể chịu được khi thấy cô hết lòng hầu hạ người đàn ông khác, còn chồng mình thì lờ tịt đi”.

Hiện tại hai vợ chồng chưa đưa ra quyết định nào nhưng chàng đã dọn hẳn vào khu tập thể của trường để sống.

Quay trở lại với cặp đôi Hiên - Vũ, phải cố gồng mình trong chuyện “yêu”, phải đề cao cảnh giác để không “hiện nguyên hình”, Hiên cảm thấy vô cùng căng thẳng mệt mỏi. Lúc nào nàng cũng nơm nớp có lúc không kiểm soát được bản thân. Với nàng, cuộc sống trở nên vô cùng nặng nề. Ấy vậy mà bên ngoài, nàng vẫn phải đóng vai một cô vợ hạnh phúc viên mãn.

Nhưng rồi cũng đến lúc nàng không cần đóng kịch nữa. Trước đây nàng quá nổi tiếng nên lý lịch của nàng khá nhiều người nắm rõ. Chẳng biết từ nguồn nào, chàng phát hiện ra nàng là cao thủ giường chiếu. Ấy vậy mà với chàng, nàng cứ như cô gái đồng trinh.

Hận vì bị lừa dối, chàng chẳng cần nghĩ nhiều khi đưa ra quyết định ly hôn.



Mệt mỏi khi cứ phải giả vờ thỏ non để giấu giếm quá khứ

Sợ chồng chê dân chơi, vợ giả vờ


Chia sẻ