Quá khứ của em khiến tôi tưởng tượng tới những điều kinh khủng

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Quá khứ của em đè nặng lên suy nghĩ làm tôi liên tưởng đến những điều không hay. Những tưởng tượng của tôi về em trở nên kinh khủng.

Hỏi:

Chào chị Tâm An, 

Tôi và em cùng học chung lớp đại học. Sau khi ra trường 2 đứa lại làm chung với nhau trong 1 công ty. Sau 1 thời gian tìm hiểu, em đã đồng ý làm người yêu của tôi. 

Chúng tôi quen nhau đã được gần 2 năm và tôi rất hạnh phúc khi có em ở bên. Gia đình 2 bên đều đồng ý cho chúng tôi tiến đến với nhau. 

Từ những ngày đầu yêu nhau, lúc nói chuyện với nhau, tôi có hỏi về những người cũ của em. Em nói từ trước đến giờ em đã quen rất nhiều người. Em cũng nói với tôi là em đã không còn con gái từ rất lâu rồi.

Tôi là 1 người đàn ông hiện đại và tôi cũng yêu em rất nhiều. Ngay lúc đó tôi dễ dàng chấp nhận việc em đã không còn. 

Những ngày gần đây, em để quên điện thoại ở chỗ tôi, tôi vô tình đọc được những tin nhắn Facebook của em lúc chưa quen tôi. Đọc đến tin nhắn của 1 người em từng hẹn hò trước đây. Tôi run tay vì những dòng tin nhắn mùi mẫn rồi những đoạn chat hẹn hò ngày gặp nhau trong tuần để làm chuyện ấy. 

Tôi có hỏi em về chuyện này thì em nói trước khi quen tôi em đã từng hẹn hò và làm chuyện ấy với những người trước đây. Nghe đến đó, cả thế giới trong tôi đổ sụp xuống. Hình ảnh của em trong tôi thay đổi chóng mặt.

Quá khứ của em khiến tôi tưởng tượng tới những điều kinh khủng 1
Đã có lúc tôi nghĩ em là người con gái không đàng hoàng. Cũng có nhiều lúc tôi muốn gạt bỏ nó đi để tiếp tục yêu em (Ảnh minh họa)

Những tưởng tượng của tôi về em trở nên kinh khủng. Em nói em muốn tôi có thời gian suy nghĩ về chuyện này. Nếu tôi không chấp nhận được thì tôi cứ bước đi. Em sẵn sàng chấp nhận. 

Những ngày vừa qua tôi suy nghĩ rất nhiều về em. Tôi muốn quên đi nhưng cảm thấy khó quá. Quá khứ của em đè nặng lên suy nghĩ làm tôi liên tưởng đến những điều không hay. 

Đã có lúc tôi nghĩ em là người con gái không đàng hoàng. Cũng có nhiều lúc tôi muốn gạt bỏ nó đi để tiếp tục yêu em. Tôi như người mất hồn, tôi cứ nghĩ hoài nghĩ mãi mà không biết phải làm thế nào. Tôi xin nghỉ phép vài ngày để tránh gặp em. Lúc đi làm tôi cố gắng lảng tránh để không chạm mặt nhau. Tôi phải làm thế nào đây?

(Vân Anh, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

Chào bạn!

Những băn khoăn mà bạn đang đặt ra cũng giống như rất nhiều những câu hỏi mà tôi đã từng gặp trước khi yêu cô gái mà họ biết rằng cô gái ấy đã từng quan hệ tình dục trước đó. 

Để giúp bạn có thêm câu trả lời cho những băn khoăn này, bạn hãy thử nghĩ tới một vài điều sau: Trong hai năm tìm hiểu và yêu nhau thì điều gì khiến cho bạn thấy yêu và trân trọng cô ấy? Hai năm và bạn nói rằng bạn rất hạnh phúc khi có cô ấy, và gia đình hai bên đã đồng ý mối quan hệ này, vậy hẳn là bạn đã có bên mình một cô gái rất tuyệt vời.  Vậy nếu cô gái ấy chưa yêu ai và chưa từng có quan hệ tình dục với ai nhưng cô ấy lại không có những điều khiến cho bạn mong muốn thì bạn có chọn cô ấy không? 

Tôi hiểu rằng bạn đang gặp cú sốc khi biết được tới tận “chân tơ kẽ tóc” cô ấy đã quan hệ tình dục với người cũ qua những tin nhắn còn lại.  Khi yêu, cô ấy có quyền yêu và ứng xử thế nào với tình yêu đó. Vì vậy, việc cô ấy đã từng yêu và có quan hệ với người cũ không thể hiện rằng cô ấy thiếu đứng đắn hay không trọn vẹn. Đó là thể hiện sự chân thành khi cô ấy yêu một ai đó mà thôi. Hơn nữa, chính cô ấy đã nói với bạn rằng cô ấy không còn trinh trắng và bạn cũng đã chấp nhận điều đó. Vậy việc bạn đọc tin nhắn của cô ấy rồi bị ám ảnh là do lỗi của cô ấy hay do lỗi của bạn? 

Tôi nghĩ rằng cô ấy là người rất bản lĩnh nên cô ấy sẵn sàng để bạn tự quyết định chứ không níu kéo. Tôi ủng hộ điều này bởi chúng ta không có quyền đánh giá bất cứ điều gì về quá khứ của ai. Kể cả khi cô ấy là người yêu của bạn. 

Quá khứ của em khiến tôi tưởng tượng tới những điều kinh khủng 2
Đúng như cô ấy nói, bạn hãy dành thời gian để cân nhắc thật kỹ (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu rằng nếu như bạn không biết mọi chuyện thì bạn sẽ thấy mọi thứ bình thường. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, bởi sự chấp nhận được hay không là khi bạn biết tất cả mọi điều thuộc về quá khứ của cô ấy mà bạn vẫn chấp nhận và yêu thương cô ấy thì đó mới là tình cảm thực sự. Bởi khi bạn gặp và yêu là những gì của cô ấy hiện tại chứ không phải là của quá khứ.

Đúng như cô ấy nói, bạn hãy dành thời gian để cân nhắc thật kỹ, nếu còn băn khoăn thì việc tiếp tục tình cảm với cô ấy và không vượt qua được những ám ảnh này thì chỉ làm hủy hoại chính cuộc sống của bạn và gây tổn thương cho cô ấy mà thôi. Chỉ khi bạn đã thực sự thoải mái và hiểu được điều gì làm nên giá trị và hạnh phúc thì bạn mới thôi không bị ám ảnh với quá khứ của cô ấy và tiếp tục được mối quan hệ này.

Chúc bạn sáng suốt!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ