Những nàng dâu sung sướng vì có bố mẹ chồng tốt

Lê Nhi,
Chia sẻ

Mẹ chồng thương và cưng chiều con dâu như con gái khiến những phụ nữ này luôn cảm thấy cuộc sống ở nhà chồng thật hạnh phúc, ngọt ngào. Để rồi mỗi lúc bực mình với chồng, nghĩ đến mẹ chồng, họ lại thôi không giận dỗi.

Mẹ chồng Minh (Tam Trinh, Hà Nội) chỉ có 2 con trai nên từ ngày Minh về làm dâu con trong nhà, bà thương cô lắm. Hơn nữa, dù bố mẹ chồng Minh còn ở quê Nam Định và vẫn bận công tác, thế nhưng ông bà rất chiều con trai. Vì vậy là con dâu nên Minh cũng được nhờ.

Từ khi cưới chồng đến giờ đã gần 2 năm nay nhưng vì ở xa, lại bận công tác trên Hà Nội nên vợ chồng trẻ này cũng rất ít khi về quên thăm bố mẹ chồng. Là con dâu thật, nhưng mỗi lần về nhà chồng, Minh cũng chưa bao giờ nấu được cho cả nhà một bữa trọn vẹn. Cô cũng chẳng phải làm chân rửa bát, lau dọn hùng hục như nhiều nàng dâu khác.

“Mỗi lần về nhà chồng, mình biết ý nên ngủ dậy sớm hơn thường ngày để nấu nướng, đỡ đần mẹ chồng. Nhưng lần nào dậy, mẹ chồng cũng đã lui cui dưới bếp rồi. Mình bảo phụ giúp thì mẹ toàn đuổi lên ngủ tiếp. 

Mẹ bảo đang tuổi ăn tuổi ngủ, cứ ngủ đi. Mẹ già rồi không ngủ được nên dậy sớm chuẩn bị. Khi ăn sáng xong, mình cũng ít khi phải rửa bát vì mẹ chồng bảo cứ để đấy, lúc khác rửa. Rồi lúc mình nhớ ra, bà đã rửa từ lúc nào rồi” - Minh hạnh phúc kể về mẹ chồng mình.

Những nàng dâu sung sướng vì có bố mẹ chồng tốt 1
Gần 2 năm làm dâu nhà chồng, Minh chưa bao giờ có bất cứ điều gì phải kêu ca hay phàn nàn gì về mẹ chồng (Ảnh minh họa)

Khi Minh có bầu, dù ở cách xa mẹ chồng hàng trăm cây số nhưng ngày nào bà cũng gọi điện cho con dâu dặn dò đủ thứ. Bà nhắc Minh từ việc thăm khám siêu âm thai định kỳ đến việc tiêm phòng, ăn uống, ngủ nghỉ. 

“Khi mình quyết định nghỉ làm trước nửa tháng để chờ sinh, mẹ chồng sợ mình ở nhà buồn còn biệt phái em họ chồng sang 'buôn bán' với mình cho mình đỡ buồn. Nói chung mẹ chồng chăm mình hết cỡ” - Minh khoe.

Lúc Minh ở cữ nhà chồng, suốt 3 tháng liền, mẹ chồng cô lúc nào cũng phục vụ bà đẻ hết lòng. Đi làm cả ngày, đêm bà vẫn súy ngủ cùng con dâu để phụ trông cháu. Bà không cho Minh đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì vì bắt kiêng khem. Có những hôm mẹ chồng ra ngoài, Minh lén động vào việc. Khi về, lúc nào Minh cũng bị mẹ chồng cằn nhằn và mắng.

Minh kể: “Mấy tháng ở cữ, mẹ chồng luôn tất bật chăm con cháu hết lòng. Vì thế, mình thấy mẹ gầy đi trông thấy. Nhiều buổi sáng trời rét mướt, mẹ toàn dậy sớm lóc cóc chiếc xe đạp đạp khắp nơi chọn mua thực phẩm tươi sống và an toàn cho con dâu ăn. Mình xót lắm bảo để chồng lấy xe máy tự đi nhưng mẹ không chịu”.

Gần 2 năm làm dâu nhà chồng, Minh chưa bao giờ có bất cứ điều gì phải kêu ca hay phàn nàn về mẹ chồng. Ngược lại, bà mẹ trẻ này lúc nào cũng cảm thấy may mắn, hạnh phúc vì có mẹ chồng như thế dù cho mẹ chồng Minh cũng có nhược điểm: “Mẹ chồng mình thẳng và khá nóng tính. Mẹ cũng nhiều khi mắng mình ra trò song chỉ một lúc là đâu vào đấy. Mình biết tính mẹ nên không để bụng. Nói chung, trừ nhược điểm ấy, mình chưa bao giờ có ác cảm hay chê được mẹ chồng, nhà chồng”.

Minh cũng tiết lộ thêm, mấy hôm nay thấy con dâu đang bị ho, ngày nào không mẹ chồng thì bố chồng lại gọi điện hỏi cô đỡ chưa. "Rồi ông bà nội cháu cứ bảo uống thuốc này thuốc nọ hay bày cách này cách khác để làm giảm ho nhanh nhất. Với mình, chỉ như vậy thôi, cũng đủ ấm lòng và thấy bố mẹ chồng thật gần gũi, tâm lý”.

Cũng có mẹ chồng tốt như Minh, người phụ nữ trẻ 27 tuổi tên Vân (Vạn Phúc, Hà Đông) thấy rất sung sướng vì có mẹ chồng vừa trẻ trung, nhân hậu lại đảm đang, tháo vát.

Mẹ chồng Vân dù ở quê nhưng tư tưởng và cách nghĩ của bà cực kỳ tân tiến. Hơn 4 năm ở nhà chồng, ăn chung cùng bố mẹ chồng nhưng bố mẹ chồng Vân chẳng bao giờ tham gia vào cuộc sống riêng của 2 vợ chồng cô. Hơn nữa, bà vẫn quan tâm đến cháu, chăm lo chu toàn việc nhà để vợ chồng Vân yên tâm công tác. 

Bé nhà Vân 2 tuổi hàng ngày vẫn ở nhà với ông bà nội. Ông bà chăm cháu rất sạch sẽ, cẩn thận. Mẹ chồng Vân lại đảm đang nên ở nhà, bà đổi món liên tục cho cháu.

Sợ các thực phẩm mua bên ngoài ăn không đảm bảo, bà còn tự trồng rau, trồng nấm, tự làm sữa chua, làm bánh cho con cháu ăn. Khi cháu ở nhà bị sốt hoặc ốm đột xuất, bà toàn chủ động đưa cháu đi khám bác sĩ mà chẳng cần phải gọi con dâu con trai về.

“Về khoản chăm cháu của bố mẹ chồng, mình yên tâm toàn tập. Còn về khoản tâm lý, mẹ chồng mình cũng tâm lý nhất. Một lần, nửa đêm mình đói bụng nên bắt chồng mò dậy nấu ăn cho vợ rồi bê lên phòng. Không ngờ, mẹ chồng thức giấc nhìn thấy. Mẹ còn bảo để mai khi đi chợ, mẹ sẽ mua thêm ít thịt bò về bỏ tủ. Lúc nào đói thì tiện nấu mì ăn. Từ đó tủ lạnh nhà mình lúc nào cũng có thêm thịt bò và nấm để vợ chồng mình tiện ăn khuya nếu đói” - Minh kể.

Những ngày cuối tuần, nhiều lúc mẹ chồng và con dâu lại rủ nhau đi chợ mua vải hay đi làm đẹp. “Mình thích lắm, mẹ rủ toàn đi liền. Mà lần nào đi mình cũng chẳng phải trả tiền. Mẹ chồng toàn tranh trả thôi. Hoặc lắm lúc, mình tranh trả được thì mẹ cứ nằng nặc của ai người nấy trả. Tính bà toàn phòng phẳng thế đấy!”.

Những nàng dâu sung sướng vì có bố mẹ chồng tốt 2
Có mẹ chồng tốt bụng lại tâm lý nên Vân lúc nào cũng thấy yêu đời phơi phới. Cô cảm thấy bản thân may mắn vì có mẹ chồng như vậy (Ảnh minh họa)

Thời gian gần đây, sau khi làm xong một dự án của công ty, Vân mệt bơ phờ. Chồng Vân lại đi công tác trong Nam 1 tháng không có nhà. Thế là mẹ chồng Vân đề xuất cả nhà tranh thủ đi nghỉ dưỡng 2-3 ngày. “Dụ mãi bố chồng không đi. Thế mà mẹ chồng con dâu bồng cháu đi nghỉ mát 2 ngày cuối tuần luôn. Đi nghỉ cùng bà vừa vui vừa được bà đỡ đần nên mình lấy lại tinh thần luôn”.

Có mẹ chồng tốt bụng lại tâm lý nên Vân lúc nào cũng thấy yêu đời phơi phới. Cô cảm thấy bản thân may mắn vì có mẹ chồng như vậy. “Mẹ chồng mình chỉ có cái tật hay tích cóp đồ đạc đến mức quá gọn gàng và cẩn thận. Khi muốn dùng đến bà cũng chẳng nhớ đã cất ở đâu. Rồi bà cũng hay lo nghĩ nữa dẫu sự việc không đến mức như thế. Nhiều lúc thấy bà nghĩ ngợi nhiều, mình vừa thương vừa bực”.
.
“Vì có mẹ chồng tốt nên mỗi khi thấy đồng nghiệp kể chuyện mẹ chồng ghê gớm, tác oai tác quái với con dâu, mình thương các mẹ ấy lắm. Như mình đây, mỗi lần bực mình với chồng, nghĩ đến mẹ chồng là mình lại thôi, chẳng gây chiến tranh nữa. Nói chung, bố mẹ chồng là tấm gương để mình và chồng noi theo" - Vân nói.


Chia sẻ