"Ngủ chay" vì bạn của chồng

Me&be,
Chia sẻ

Vợ chồng Thủy thuê căn hộ tập thể. Phòng chỉ có một cái giường. Chồng Thủy hay tụ tập bạn bè ăn nhậu. Đến khuya, cả hội lăn ra sàn nhà ngủ, bỏ mặc cô vợ ấm ức trên giường.

Thủy (Long Biên, Hà Nội) tâm sự: “Với thang điểm 10, tôi tự chấm cho chồng mình 8,5 điểm. Anh ấy chiều vợ, cần mẫn làm ăn, đối nội – đối ngoại chu toàn. 1,5 điểm bị trừ là vì chồng tôi sống vì bạn bè nhiều hơn gia đình. Anh ấy sẵn sàng bỏ mặc tôi bên mâm cơm còn nóng hổi vì ‘bạn anh đang cần anh’...”.

Biết chồng nồng nhiệt với bạn kể từ hồi còn yêu nhau, Thủy không bận tâm. Cô cũng có bạn bè và tôn trọng quyền riêng tư ấy của chồng. Thủa đó, nghe chồng kể hay ngủ nhà “thằng Huy, thằng Phú” hoặc “thằng An, thằng Long” say quá phải ngủ lại phòng anh ấy... Thủy không ý kiến gì. Đến khi kết hôn rồi, Thủy tức tưởi vì chồng mình vẫn giữ thói quen sinh hoạt như hồi còn độc thân.

“Gần một năm sau kết hôn mà chúng tôi chưa có con. Trách chồng hay ‘ngủ lang’ và cho bạn ‘ngủ lang’ nên mới ‘muộn’ nhưng chồng chỉ cười rồi đâu lại vào đấy” – Thủy kể.
 

Hồng (quận 7, TP HCM) nhiều lần phải “nhịn oan” bởi chồng cô thích tụ tập bạn bè đến khuya, rồi mấy anh ngủ luôn tại phòng khách, bỏ mặc cô “vò võ” ở phòng ngủ. Hôm nào có bóng đá thì hôm ấy nhà Hồng có khách. Dù trận bóng kết thúc lúc 9h thì chồng Hồng và bạn bè của anh vẫn rôm rả “mổ xẻ” cho đến đêm. Nếu không, các anh chuyển sang phòng karaoke của gia đình, hát hò cho đến khi mệt nhoài rồi ngủ luôn ở đấy.

“Bạn chồng tôi không phải người biết ý nên nhiều khi, tôi đành lên tiếng: ‘Nhà em dư phòng, các anh xem tivi xong thì về phòng ngủ, đừng chen chúc ở đây’ nhưng chẳng ai hiểu cho cảm giác ‘có chồng như không’ của tôi”- Hồng chia sẻ. Hồng bảo, lúc nào cô cũng chuẩn bị phòng ốc tươm tất trên tầng 3 để bạn chồng có chỗ ngủ, anh xã cô cũng “về” với vợ nhưng mấy anh toàn “bạ đâu ngủ đó”.

Nhiều lần Hồng “gây sự” với chồng cũng chỉ vì chuyện này. Chồng Hồng khăng khăng, trước đây bạn bè anh vẫn đến nhà chơi như thế, nay không thể vì có vợ mà quay lưng với bạn được. Do đó, tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Khéo với chồng

Mai (quận Hai Bà Trưng) cũng “rầu ruột” vì chồng hay “í ới” bạn bè quá. Có khi chồng Mai tụ tập bạn bè, ngủ qua đêm, sáng sớm hôm sau đi làm. 2-3 ngày không thấy mặt chồng, Mai gọi điện thì bên kia phân bua: “Anh chơi tý thôi, nhé” rồi “nịnh bợ” khiến Mai không giận được nữa.

Một lần, chồng bị mổ ruột thừa, Mai phân tích khéo để chồng thấy người thức đêm thức hôm, chăm ăn, chăm ngủ cho chồng không ai khác là vợ. Bạn bè anh một số tốt với anh thật nhưng số khác chỉ là “đàn đúm vui vẻ” thôi, lúc hoạn nạn mới biết lòng người ra sao. Mai kể, từ đó, chồng Mai cũng có vẻ “thông qua”, anh ít “sa đà” và không còn “ngủ lang” nữa.

Còn Thùy (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng nhiều lần ức chồng hay tụ tập bạn đến khuya rồi ngủ luôn ở nhà mình. Thùy nói mãi, chồng cô không sửa. Thế nên, hôm nào bạn chồng đến nhà “bia bọt” xem bóng đá, Thùy báo với chồng sẽ về bên ngoại chơi hoặc đi “buôn dưa lê” bên nhà bạn. 10h chưa thấy vợ về, chồng Thùy sốt ruột điện thoại. Lúc bắt máy, Thùy vô tư cười nói với chồng: “Em về nhà cũng phải ngủ một mình thôi. Vậy nên em ngủ luôn bên nhà ngoại cho xong”. Từ đó, Thùy kể chồng cô cũng ít cho vợ “ngủ chay” luôn. Bạn bè anh tụ tập đến 10h30 là “giải tán”.

Chia sẻ