“Đòn” thâm độc của chị dâu

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại, Mai Liên (kế toán viên) hiện đang ở tại Cầu Giấy - Hà Nội vẫn còn rùng mình khi nhắc lại câu chuyện bị người chị dâu “chơi đẹp - xử khéo”.

Như gặp đúng được nơi có thể trút được mọi muộn phiền, khổ sở, Mai Liên vừa khóc vừa chia sẻ câu chuyện của mình. Cô cho rằng câu chuyện đó không tốt đẹp và "là hành động vạch áo cho người xem lưng vốn không hay ho gì" nhưng bất kì ai khi nghe được cũng phải giật mình, choáng váng.

Cô kể, trước đây, khi anh trai còn độc thân thì cô và anh sống cùng trong căn hộ mà bố mẹ dành dụm mua cho. Thế nhưng sau khi anh trai cưới vợ không được bao lâu thì cô buộc lòng phải dọn ra khỏi căn nhà đó mà không dám phàn nàn, kể khổ với anh trai hay bố mẹ.

Trong kí ức của cô thì: “Khi hai anh em tôi ở quê ra Hà Nội học, thì phải ở trọ như bao sinh viên khác. Thấy cảnh con cái nay phải chuyển chỗ này, mai phải chuyển chỗ khác, bố mẹ tôi phải bán 2 mảnh đất ở quê cộng với số tiền dành dụm được để mua một căn hộ chung cư cho chúng tôi ổn định chỗ ở. Tưởng rằng khi có được nhà Hà Nội, tôi sẽ không phải trải qua cảnh lang thang từng ngóc ngách để tìm nhà thuê. Nhưng chuyện không như tôi tưởng kể từ khi chị dâu về sống cùng”.

Qua cuộc trò chuyện, Mai Liên cho biết, sau khoảng nửa năm về sống cùng một mái nhà, Thủy - chị dâu của Mai Liên, thể hiện là một người sống hai mặt với cô em chồng: “Anh trai tôi làm bên dầu khí nên thường xuyên vắng nhà. Khi có mặt anh trai tôi ở nhà, chị ấy luôn tỏ ra vồn vã, quan tâm hỏi han công việc của tôi. Thế nhưng khi chỉ có hai chị em, chị ấy luôn tỏ ra lạnh lùng.

Có nhiều hôm chị còn bóng gió nói tôi là bà cô ám quẻ cái nhà hoặc định ở lỳ đòi chia trác tài sản… Thế nhưng tôi lờ đi, coi như không biết. Bởi mọi chuyện vỡ ra thì người khổ là anh tôi, sau đó đến bố mẹ tôi” - Mai Liên thổ lộ.

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi chị dâu mang bầu, rồi sinh con. Mai Liên vì dè chừng với chị dâu và cũng vì lời gửi gắm ‘để ý, chăm sóc chị và cháu giúp anh’ của anh trai mỗi khi anh lên đường ra giàn khoan nên mọi khó chịu của chị dâu dành cho mình cô đều lờ đi. Cô nghĩ rằng phụ nữ mang thai dễ cáu bẳn, nổi nóng nên mọi việc trong nhà cô thu vén chu toàn.

“Tôi cố gắng dậy sớm, làm hết mọi việc trong nhà. Chiều thì lo cơm nước để chị về đến nhà là có cơm bưng nước rót. Thế nhưng tôi không thể nào xóa được ấn tượng mình là cái gai trong mắt chị” - Mai Liên nói. 

“Đòn” thâm độc của chị dâu 1
Mai Liên choáng váng trước những lần "chơi đẹp - xử khéo" mình của chị dâu (Ảnh minh họa)

Thủy thường xuyên thể hiện thái độ “đá thúng đụng nia”, mặt mày xưng xỉa… không vì lý do gì cả. “Có hai chị em sống một nhà nhưng lúc nào mặt chị ấy cũng nặng như chì. Cũng có mấy lần tôi bàn tính với bố mẹ và anh cho tôi ra ngoài ở cho thoải mái. Nhưng vì bố mẹ sợ tôi khổ, nhà lại không phải là không có nên nhất quyết không cho phép. Rồi chính thái độ của chị khiến tôi ngày càng không còn đủ tự tin, vui vẻ để trò chuyện như khi chị còn là người yêu của anh trai tôi. Chị và tôi vì thế mà ngày càng xa cách” - Mai Liên tâm sự.

Rồi mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng xấu thậm tệ khi thời gian nghỉ sinh của chị dâu Mai Liên hết, nhà có thêm người giúp việc để trông cháu. Chính vì thấm nhuần việc chị dâu không ưa mình nên Mai Liên mặc định giúp việc là người phục vụ cháu và anh chị mình. Cô tự vạch cho mình những bổn phận khi sống trong ngôi nhà đó. 

tâm sự: “Tôi không bao giờ để giúp việc phải làm bất cứ việc gì cho mình. Ngay cả cái bát ăn cơm xong tôi cũng tự rửa. Thế nhưng không biết chị dâu tôi thủ thỉ với giúp việc thế nào mà cô ta coi khinh tôi ra mặt. Rồi một hôm tôi vô tình nghe được giúp việc buôn chuyện với bạn qua điện thoại rằng chị dâu tôi bảo phải hất chân tôi ra khỏi nhà. Rồi chiêu thức gì đó mà họ áp dụng là “có 4 thì vui, còn 3 thì xị”. Mãi sau tôi mới hiểu họ bàn tính khi có mặt anh trai tôi thì tỏ ra là chị em hòa thuận, chủ tớ đâu ra đấy. Còn khi không có anh thì làm ngược lại”. 

Được chủ nhà dung túng nên cô giúp việc kia càng được thể lên mặt với Mai Liên. Cô liên tục chịu cảnh phải nuốt ấm ức vào trong khi tỏ thái độ bất bình với thói lỗ mãng của giúp việc đối với mình thì chị dâu lại mỉa mai: “Người có học đừng chấp đứa nhà quê không được dạy đến nơi đến chốn thế…”. Sự việc khiến Mai Liên kinh hoàng là chị dâu và giúp việc bàn nhau tính kế, lấy ớt bôi vào đồ lót của cô khi cô không có nhà.

hãi hùng kể lại: “Lần thứ nhất, lần thứ 2 rồi thứ 3, tôi thay đồ lót nhưng cứ thấy vùng kín nóng rát không chịu nổi. Sợ vùng kín của mình có vấn đề, tôi đi khám phụ khoa nhưng bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì. Quá nhiều lần một sự việc tái diễn, tôi nghi ngờ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sẽ không cách nào lật tẩy được họ.

Kể ra thì xấu hổ nhưng đúng là tôi chỉ còn cách dùng vị giác của mình để kiểm chứng nghi ngờ đó. Và vị cay xé lưỡi đã khẳng định họ làm điều kinh khủng và tồi tệ đó. Tôi bực tức gọi chị dâu và giúp việc ra hỏi thì cả hai người bọn họ khuôn mặt câng câng, người thì bảo ‘Đồ lót của cô sao cô lại cẩu thả để phải hỏi người khác những điều như thế’ kẻ thì bảo: ‘Ai mà biết được. Đồ điên’…”.

Lần đỉnh điểm khiến Mai Liên quyết định dọn ra khỏi nhà dù chưa có nơi để đi là khi chị dâu cô bế con vào phòng để cho giúp việc chỉ thẳng vào cô mắng chửi xơi xơi: “Cô ta chửi tôi là đồ ăn hại, tầm gửi, sống bám… khi cái bồn rửa bát ngập những thức ăn thừa do chị dâu tôi và cô ta đổ ra đó rồi lấy cớ vu oan ở bẩn, lười việc cho tôi. Không nuốt nổi những lời khó nghe đó, tôi giáng cho cô ta một cái tát rồi dọn đồ và xách ra khỏi nhà”. 

Sau lần đó, Mai Liên cho biết anh trai cô có đến tìm để hỏi nguyên do nhưng cô nuốt nước mắt vào trong, một mực nói do muốn ở ngoài cho thoải mái, nhà có giúp việc rồi chị dâu thi thoảng có bà thông gia tới chăm... Cô cũng phải năn nỉ anh trai không được nói cho bố mẹ về quyết định của mình…


Chia sẻ