BÀI GỐC Đêm nào, chồng cũng xem "phim đen" trước mặt vợ

Đêm nào, chồng cũng xem "phim đen" trước mặt vợ

Hàng đêm, cứ bật máy tính lên là anh xem phim sex và vào các trang xem chat sex bỏ mặc tôi nằm khóc thầm một mình. Anh cứ vô tư xem trước mặt vợ như vậy.

6 Chia sẻ

Mới cưới, "chuyện ấy" của vợ chồng đã nhạt nhẽo!

,
Chia sẻ

Là người cao to, khỏe mạnh nhưng anh không bao giờ chủ động trong việc gần gũi vợ. Kể cả khi hai đứa mới cưới nhau, chuyện ấy của vợ chồng tôi đã quá nhạt nhẽo.

Chào mọi người và anh Khanh! Tôi là Hương - Tác giả của bài viết "Đêm nào chồng cũng xem phim đen trước mặt vợ".

Tôi biết trong cuộc sống vợ chồng thì việc xem phim sex đó là chuyện bình thường nếu như cả hai đều cùng xem để làm cho cuộc sống chăn gối được tốt hơn. Nhưng nếu như chỉ một người ngồi xem trước mặt vợ hoặc chồng mình, thì tôi nghĩ có vấn đề.
 
Tôi biết là đàn ông, chuyện thỉnh thoảng xem phim đen như vậy cũng bình thường. Nhưng phim đen nếu xem quá nhiều sẽ bị nghiện giống như chồng tôi vậy. Anh có thể ngồi cả ngày, cả tối chỉ để xem mấy thứ đó mà không hề biết tâm trạng và suy nghĩ của tôi thế nào.
 
Tôi cũng nói với mọi người rằng, tôi không phải là người có nhu cầu quá cao trong chuyện đó. Tôi chỉ cần 1 tuần/ lần đối với tôi là đủ. Trong khi đó chồng tôi lại là người khỏe mạnh (anh cao 1,8 mét, nặng 75kg). Vậy mà không bao giờ chồng tôi chủ động trong việc gần gũi vợ. Kể cả khi hai đứa mới cưới nhau, tôi đã cảm thấy chuyện ấy của vợ chồng quá nhạt nhẽo.

 
Thời gian qua, tôi đã tìm hiểu về căn bệnh nghiện xem phim đen. Tôi hiểu ra một điều nếu xem phim đó nhiều quá sẽ không bao giờ còn hứng thú với vợ hoặc chồng nữa.
 
Thứ nhất là vợ hoặc chồng thực tế không được như những nhân vật trong phim. Thứ 2, trong phim họ có thể làm đủ mọi tư thế mà những người vợ, người chồng không bao giờ làm được.
 
Như tôi là vợ nhưng cũng cảm thấy rất xấu hổ, mặc dù tôi cũng đã cố để cho anh được thoải mái. Nhưng ngược lại tôi không nhận lại được gì từ anh. Khi tôi muốn thì anh cũng chỉ đáp ứng cho xong và không bao giờ anh vuốt ve hay âu yếm gì vợ cả.
 
Khi vợ chồng quan hệ thì anh lại nói tôi không có hứng (vì tôi bị khô âm đạo). Bản thân tôi cũng đã nói, anh bỏ qua khúc dạo đầu như thế thì làm sao tôi có hứng được. Mặc dù lúc nhập cuộc tôi rất hứng thú (vì tôi là người chủ động).
 
Còn bây giờ tôi cảm thấy mình bị lãnh cảm và không còn cảm giác khi bên chồng nữa. Nhiều lúc tôi thấy sống cuộc vô vị và tẻ nhạt quá.
 
Tôi đang rất buồn và muốn giải thoát cuộc hôn nhân của mình. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Không biết tôi suy nghĩ như vậy có đúng không nữa. Nhưng nếu mọi người hãy đặt mình vào tôi thì sẽ hành động như thế nào?
 
Nếu như chồng/ vợ của mọi người hễ mở máy tính lên là lại ngồi chăm chú vào trang chát sex để xem các em hot gril uốn éo, lột hết quần áo và lại ngồi xem trước mặt các anh/ chị nữa.
 
Riêng bản thân tôi, lấy chồng được gần 3 năm thì tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đó 2,5 năm nay rồi. Tôi cũng đã tâm sự với anh nhiều lần rằng tôi không thể chịu được khi thấy anh như vậy. Tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm.
 
Nhưng chồng tôi nói rằng xem như vậy có khác gì anh đang xem phim đen đâu. Chỉ khác đây là người thật diễn trực tiếp thôi. Khi tôi gay gắt hơn thì anh bỏ được khoảng 2 tháng. Nhưng rồi mấy hôm nay anh lại như vậy. Tôi thấy bế tắc trong cuộc sống quá.

Đã 10 ngày nay chúng tôi không nói chuyện và không thèm nhìn mặt nhau. Tối không ngủ được thì tôi vào facebook trên điện thoại để đọc hay đọc báo. Chồng tôi thản nhiên chọc tức tôi bằng cách ngồi máy tính chát sex. Như tối qua, anh ngồi đến 2 giờ sáng. Tôi buồn và ấm ức không nói nên lời.

Khi viết tâm sự của mình lên đây, tôi đã đọc những lời khuyên từ các bạn để biết phải làm thế nào. Mấy hôm nay tôi cũng đã thử tâm sự với chồng về mọi thứ trong cuộc sống như nhiều bạn đọc comment. Nhưng những gì tôi nhận lại được từ chồng không có gì thay đổi. Anh còn nói những câu rất khó nghe. Tôi rất sốc. Anh còn thốt lên những từ tao, mày...

Tôi thấy vợ chồng mình không có 1 chút nào là tình cảm cả. Đúng như lời các bạn nói, vợ chồng tôi không gọi là yêu nhau mà chỉ là do đã quen nếp sống có nhau. Vì thế khi một người đi đâu thì chúng tôi thấy thiếu vắng chứ không phải yêu.
 
 
Đã 10 ngày nay vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau chỉ vì anh là người không biết lắng nghe, không biết chia sẻ. Tôi sợ nghe những lời anh nói vì nó chẳng có 1 chút tình cảm nào. Tôi cảm thấy anh luôn khó chịu với những gì tôi làm.
 
Nhưng xét đến cùng, tôi cũng khá xinh xắn, ưa nhìn. Ngay cả bố mẹ chồng tôi cũng nhận xét thẳng rằng tôi hơi đoảng tính nhưng sống rất biết điều (lời mẹ chồng nói với tôi khi 2 mẹ con ngồi tâm sự).
 
Thực sự cho tới giờ phút này tôi không còn muốn chung sống với anh nữa. Tôi đã nghĩ tới chuyện một ngày nào sẽ đưa con đi thật xa để 2 mẹ con sống cùng nhau. 
 
Nhưng tôi cũng không biết mình có can đảm để ra đi không vì còn rất nhiều lý do. Tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Tôi không còn đủ sức để bước tiếp nữa. Mọi người hãy giúp và cho tôi lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc tâm sự của tôi.

Chia sẻ