Không thuê được… tổ ấm

Xuân Ca,
Chia sẻ

Một gia đình hạnh phúc là khi cả hai người về sống với nhau có mục đích hướng tới là hạnh phúc, trên cơ sở tình yêu thực sự, chứ không phải là chuyện nhà cửa ra sao.

Khoảng chục năm về trước việc lập gia đình rồi thuê nhà trọ ở thành phố đối với nhiều bạn trẻ là một áp lực căng thẳng, nặng nề, thậm chí là nguyên nhân để họ không đến với nhau, thì đến hôm nay đó là một thực tế được các bạn chấp nhận với tinh thần khá là thoải mái.

“Thì còn cách gì hơn, khi không thay đổi được hoàn cảnh thì tốt nhất là nhìn thẳng vào nó và thừa nhận thôi. Nhóm bạn tôi chỉ có chỉ có một đôi là được ở chung với bố mẹ chồng, còn nữa thuê nhà cả”, một anh bạn sắp “vào cuộc” ở trọ dài hạn chia sẻ.

Anh nói tiếp: “Cái khó là tìm chỗ trọ phù hợp với cuộc sống vợ chồng trẻ và giá cả chấp nhận được. Vì thế trước khi cưới chúng tôi đã lên kế hoạch tìm nhà rồi. Đến giờ vẫn chưa được chỗ nào ưng ý. Chỗ thì xa quá, chỗ môi trường sống phức tạp, chỗ ưng nhất thì chủ nhà lại không bảo đảm cho thuê lâu dài, giá cả biến động theo thị trường. Mà cái biến động này khó nói lắm.

Trong hợp đồng ký một năm một, nhưng đến giữa năm đã tăng giá lên 30- 40% là chuyện thường. Không mệt mỏi vì thuê nhà mà mệt mỏi vì ở chưa ấm chỗ đã phải chuyển đi, lại một hành trình tìm nhà”.
 

Lạc quan

Không chỉ anh bạn nói trên mà bây giờ những bạn trẻ khác cũng xác định tư tưởng vậy khi ở lại thành phố và tính chuyện hôn nhân.

“Đời mình ở nhà trọ, nếu tình hình vẫn thế này, thì tiếp theo là đời các con mình và nối tiếp đời  cháu vẫn vậy. Không may mắn được sinh ra ở thành phố, bố mẹ cũng chẳng có điều kiện kinh tế thì chấp nhận vậy thôi. An ủi là rất nhiều người cùng cảnh ngộ này chứ đâu riêng mình. Thôi thì nghĩ cách tăng thêm thu nhập để luôn thuê được căn hộ đàng hoàng. Nhiều người bạn mình ở nhà thuê nhưng đủ đầy, thoải mái hơn cả những người đã có nhà. Lại an ủi với nhau rằng, mình ở nhà thuê thế  này là khôn ngoan. So với việc vay tiền ngân hàng mua nhà hay sử dụng số tiền có thể mua nhà đó vào làm ăn, thậm chí là đi gửi tiết kiệm rồi lấy tiền lãi trả tiền nhà mỗi tháng… vẫn lãi hơn” - Cô bạn đồng nghiệp của tôi tâm sự trên facebook.

Cô không lạc quan tếu, mà là nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo dựa trên thực tế. Vợ chồng cô cưới nhau đã năm năm, có hai đứa con, hiện đang thuê căn hộ 60m2 ở khu chung cư Linh Đàm. So với tổng thu nhập hai vợ chồng mỗi tháng 18 triệu thì bỏ ra 5 triệu đồng mỗi tháng thuê nhà cũng không quá sức. Nhưng với thu nhập chừng đó mà đặt ra kế hoạch mua nhà thì đúng là quá áp lực. 

Không thuê được tổ ấm

Phải thừa nhận rằng có rất nhiều khó khăn mà vợ chồng trẻ phải đối mặt khi sống cảnh thuê nhà. Nhưng khi đã về ở với nhau, những người trẻ nhận ra rằng: Suy cho cùng hạnh phúc hay không không phụ thuộc vào việc có nhà riêng hay ở nhà trọ. Tình yêu giữa hai người vẫn luôn là điều kiện quyết định. Sống trong một căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi mà tâm hồn không hòa hợp thì người ta vẫn hiếu thốn, chênh vênh. Ngược lại, thuê căn phòng trọ vừa phải, đồ đạc sơ sài nhưng vợ chồng đồng cam cộng khổ, tôn trọng nhau, cùng chăm sóc con cái  người ta vẫn cảm thấy được sự bình yên và đủ đầy.

Nói vậy để khẳng định lần nữa: không ai có thể thuê được tổ ấm. Đích hướng tới khi hai người về ở với nhau là hạnh phúc, mà bảo đảm cho điều đó là tình yêu thực sự, chứ không phải là chuyện nhà cửa ra sao.

Bởi vậy, viêc có nhà hay chưa bây giờ không phải là lý do cho đa số các cặp đôi có tiến tới đám cưới với nhau hay không. Tất nhiên, cũng tùy vào quan điểm sống mà mỗi người vẫn có một sự lựa chọn cho riêng mình.

 

Chia sẻ