Khóc thét vì bị người yêu “bức tử” tinh thần

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

“Cô ấy khiến cho cuộc sống của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Ở bên cạnh cô ấy tôi có cảm giác mình bị hành hạ, bức tử đời sống tinh thần..." - Duy nói.

Ngấp nghé tuổi 30, cũng đã trải qua vài lần chia tay người yêu nên Thúy (Thanh Xuân – Hà Nội) mặc dù không muốn lần này mình cũng phải “tiễn người yêu một đi không trở lại”. Thế nhưng cô cho biết: “Có vẻ mong muốn đó rất khó được thực hiện”.

Thúy kể thời sinh viên rồi đến khi đi làm, cô cũng gặp gỡ và yêu vài người. Tuy nhiên tất cả đều không có được cái kết hạnh phúc vì nhiều lý do. Lúc thì do gia đình Thúy phản đối, khi lại do gia đình nửa kia không ưng cô và cũng có trường hợp cả hai bên gia đình quay lưng lại với nhau… Do quá chán chường và mệt mỏi khi lần nào gặp gỡ ai đó cô cũng phải đấu tranh bảo vệ tình cảm của mình nhưng bất thành nên: “Tôi chấp nhận để bố mẹ mình mai mối, giới thiệu. Vì như thế có thể mình gặp được người mình ưng và bố mẹ cũng hài lòng” – Thúy nói.

Sau khi được Thúy “bật đèn xanh”, bố mẹ cô vui mừng dúi cho cô tấm ảnh một anh chàng trông cũng ưng mắt. “Đưa cho tôi tấm ảnh rồi, dường như vẫn chưa thỏa được tâm ý chọn mặt gửi vàng nên bố mẹ tôi còn hào hứng tung hô về anh ấy. Về phần tôi, đơn giản nghĩ rằng những người mà tôi dẫn về nhà ra mắt dạo trước bố mẹ không ưng thì anh chàng này chắc phải được lắm nên mới quyết ghép đôi cho con gái. Thế nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà đoán người được” – Thúy chán nản chia sẻ.

Cô cho biết sau nửa năm “núp bóng” hiền lành, hết lòng yêu chiều để lấy cảm tình của cô thì anh chàng lộ rõ là một người thích “bức tử” tinh thần của người yêu. “Sau khi tôi gật đầu đồng ý tiến xa thêm bước nữa thì anh ấy như biến thành con người khác. Lúc nào ở bên cạnh, anh ấy cũng chỉnh đốn tôi rằng ‘em phải làm thế này’; ‘em phải làm thế kia’; ‘anh không muốn em mặc váy cao trên đầu gối’; ‘con gái phải thế này’… Bất kể nhìn thấy tôi lúc nào là anh ấy cũng lôi ra hàng tá lý do để phê phán, không ưng ý. Có vẻ anh ấy coi tôi giống như con rối, phải làm theo những gì anh ấy chỉ đạo” – Thúy bức xúc nói.

Điều khiến cô đau đầu hơn là sau mỗi lần như thế, về kể chuyện với bố mẹ và ngỏ ý muốn chia tay thì mẹ cô gạt phắt. Bà cho rằng: “Vì nó yêu mày quá nên mới không muốn có đứa nào khác dòm ngó chứ sao. Đừng lắm chuyện, mày chia tay thì đừng nhìn mặt bố mẹ nữa…”. Hơn thế, mỗi lần thấy Thúy có động thái bướng bỉnh không làm theo là anh chàng người yêu lại tỉ tê, ngọt nhạt với “bố mẹ vợ” khiến Thúy bị cả nhà xúm vào mắng mỏ.

Khóc thét vì bị người yêu “bức tử” tinh thần 1
Lúc nào ở bên cạnh cô, Duy cũng có cảm giác mình bị hành hạ, bức tử đời sống tinh thần (Ảnh minh họa)

Ngột ngạt, căng thẳng khi ở bên người yêu, về nhà lại bị bố mẹ, anh chị đe nẹt nên Thúy lúc nào cũng trong trạng thái ấm ức phát điên. “Tôi muốn phát điên với kiểu người yêu nhưng lại thích ‘sốc nách’ người ta buộc phải ‘lớn’ theo hướng này, hướng kia của anh ấy. Đến bố mẹ tôi nhiều khi cũng không gây khó khăn cho tôi bằng những chỉ thị trời hỡi như thế…” – Thúy ngán ngẩm khi kêu than về anh chàng người yêu của mình.

Khổ không kém Thúy là Duy (Hoàng Mai – Hà Nội). Anh cũng rơi vào cảnh khóc thét khi gặp phải người yêu thích “khủng bố”, bức tử tinh thần người khác. Đối với Duy, dẫu cũng còn yêu Vân nhưng cô giống như một kẻ lập dị mà anh muốn trốn thoát hơn là một cô người yêu đáng mến, mong muốn được ở bên trọn đời. 

Nhiều khi Duy lăn tăn: Không biết mình còn vấn vương gì mà không tự giải thoát cho mình khỏi cô người yêu “có một không hai” ấy.  Ở bên Vân, Duy suốt ngày cảm thấy ức chế, bực tức vì những lời châm chọc, trách móc của cô. “Tôi chán phải nói chuyện với cô ấy. Lúc nào cô ấy cũng nói những lời 'xóc óc'. Khi tôi bày tỏ quan điểm của mình về một vấn đề gì đó là y như rằng cô ấy bảo tôi là đồ dở hơi. Cô ấy bắt tôi từ bỏ bạn bè, chỉ được gặp gỡ với mình cô ấy. Nếu chẳng may thấy tôi đi với đồng nghiệp hoặc bạn khác giới thì cô ấy sấn sổ xông tới đẩy phăng người ta ra rồi chỉ vào mặt hỏi ‘đây là con nào?’ Ngày nào cũng như ngày nào trong giờ hành chính cô ấy gọi đến cả trăm cuộc điện thoại chỉ để hỏi tôi đang ở đâu có cô nào ở cạnh hay không. Nếu tôi không nghe máy thì cô ấy sẵn sàng phóng xe máy từ nơi cô ấy làm việc đến cơ quan tôi để kiểm tra. Tài khoản mạng xã hội của tôi cũng bị cô ấy loại bỏ hết những ai là nữ giới…” – Duy nhăn nhó khổ sở.
 
Chính bởi lối sống, cách hành xử của Vân mà Duy luôn rơi vào trạng thái giật mình mỗi khi thấy màn hình điện thoại hiển thị tên người yêu. Duy cho biết giờ đây phần lớn là anh rất sợ gặp Vân: “Cô ấy khiến cho cuộc sống của tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Ở bên cạnh cô ấy tôi có cảm giác mình bị hành hạ, bức tử đời sống tinh thần. Không còn được làm những gì mình yêu thích, trót gặp gỡ ai thì thể nào cũng bị cô ấy giáng cho một đòn xấu hổ muôn kiếp”. 

Duy cũng chia sẻ thêm dù vẫn còn tình cảm nhưng anh thực sự hoài nghi về sự vững bền của mối tình này. Cũng đã không ít lần vì không kiểm soát được Duy đã phản kháng gay gắt bằng cách… miệt thị người yêu. “Chúng tôi cứ như hai thái cực không thể dung hòa. Khi tôi bực mình đến độ muốn nổ tung, tôi buông lời nặng nề thì cô ấy cũng không ngại ngần tuyên chiến lại. Thậm chí cô ấy còn bảo ‘Cái dạng anh rời khỏi tay tôi thì yêu được ai’… Rồi sau vài hôm đường ai nấy đi thì cô ấy lại sướt mướt xin lỗi… Và lần sau lại tái diễn… Nếu cứ thế này thì chắc tôi cũng đến nhập viện tâm thần vì cô ấy. Có lẽ chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi” – Duy nói.


Hốt hoảng với những người phụ nữ "hở ra là... tụt"
Khóc thét vì bị người yêu “bức tử” tinh thần 2

Chia sẻ