Khóc dở mếu dở khi yêu phải “cục nợ”

Lan Anh,
Chia sẻ

Có nhiều anh chàng vì đến tuổi sắp không cưới được vợ, lỡ chọn nhầm phải những cô nàng “cục nợ” khiến bản thân lâm vào cảnh khóc dở mếu dở. Đó là các nàng không vụng về, vô duyên thì cũng đanh đá, bất trị.

“Méo mặt” vì ưng vội

30 tuổi, học hành, công danh đều thành đạt, lại đang lọt vào tầm ngắm của sếp tổng ưu tiên đề bạt lên chức giám đốc chi nhánh, nhưng Thái (Kim Mã, Hà Nội) vẫn khiến cả nhà thở dài ngao ngán vì không chịu có người yêu. 

Trước đây, dù được mai mối hết cô này đến cô kia thì Thái vẫn dửng dưng vì mải đầu tư thời gian, tâm sức cho sự nghiệp. Đến khi cả nhà xúm vào không ngày nào là không ca “bài ca cưới vợ” thì Thái khó chống đỡ. Anh đành ưng thuận đi gặp mặt và quyết chọn cho được một nàng để cuối năm cưới cho xong nghĩa vụ.

Công danh, sự nghiệp có cả rồi nhưng suốt ngày tôi thấy nó nếu không chúi mũi vào công việc thì cũng chỉ ỏ ê với mấy đứa bạn. Sợ nhất là chúng nó chơi với nhau lâu rồi đồng lòng lập hội tôn thờ 'chủ nghĩa độc thân. Hơn thế, con người ta 30 tuổi là đã cho bố mẹ bế cháu, còn nó chắc không ép không được” - cô Thảo, mẹ của Thái cho biết.

Đứng trước áp lực của gia đình, Thái đành nhắm mắt chọn một trong số 3 cô được cả nhà chọn mặt gửi vàng. Người mà Thái chọn theo lý lịch trích dẫn từ mẹ anh là con gái một người bạn thân với bà. Qua bức ảnh mẹ dúi vào tay, có vẻ cô nàng đúng chuẩn “hot girl” thời đại, lại thuộc đời đầu 9x nên Thái ưng nhất.

Mình xiêu lòng vì mẹ và cả nhà hùa vào nói ngọt, khen cô ấy hết lời nào là xinh xắn, khéo léo, trẻ trung sau này không sợ ‘nhăn’ trước chồng. Cũng vì đến tuổi lập gia đình rồi nên mình không lưỡng lự như trước nữa. Dù sao cũng đã có đối tượng nào do mình tự nhắm đâu” - Thái cho biết.

Ưng vội, gật đầu bừa, cũng chính vì điều này mà lắm phen Thái rơi vào tình huống cười ra nước mắt. “Gặp gỡ được khoảng gần nửa tháng, cũng quen quen rồi nên mẹ mình có mời cô ấy về nhà ăn cơm. Không biết ở nhà thì cô ấy đảm đang, khéo léo đến đâu nhưng hôm đầu tiên đến nhà mình, cô ấy trổ tài làm cháy nồi và đánh vỡ bát đĩa. Lần thứ 2 thì cô ấy hét toáng lên, chạy ra khỏi bếp như gặp ma khi mẹ mình nhờ cô ấy rửa lại con cá bà mới làm thịt - con cá vẫn còn lóp ngóp nên quẫy đuôi” -Thái vừa cười, vừa kể lại.

Không những thế, món ăn mà cô nàng nấu “ngon” đến mức cả nhà phải nhăn mặt, cố nuốt vì không khét lẹt do cháy cũng mặn chát vì nêm nếm gia vị quá tay. 

Buổi đầu chính thức ra mắt đã lung tung beng nhưng khi mẹ Thái cố trấn an rằng lo gì khoản nấu nướng, từ từ rồi khắc giỏi. Nếu không giỏi được thì có giúp việc. Mặt khác, với Thái thì chuyện bếp núc của các cô nàng bây giờ đâu phải ai cũng đảm nên anh cười trừ.

Thế nhưng, sau chuyện vụng về bếp núc thì Thái bắt đầu phát hoảng vì cô nàng “chân dài" xinh xắn suốt ngày “Anh ơi em buồn, đến đón em đi mua sắm”, “Lên chat với em đi”, “Sao anh chẳng comment facebook của em thế?”; “Anh ơi mai đi chụp ảnh kỉ niệm 1 tháng yêu nhau”… khiến cho mỗi lần cứ có tiếng chuông điện thoại là Thái giật mình: “Công việc của mình thì bận rộn, mà cô ấy lại cứ đè giờ hành chính để ‘gõ đầu’ rồi trách móc mình. Chóng hết cả mặt”.

Thái còn cho biết thêm lần gần đây nhất, bà ngoại anh qua đời, mẹ anh vì quá đau lòng nên ngất lịm. Thế mà cô nàng vẫn hồn nhiên gọi điện thông báo không thể đến được vì “Giờ em đang chuẩn bị đi Cô Tô với bạn”. 

Đến nước này thì Thái chỉ biết ngậm ngùi, không nói nên lời, cũng không biết nên xử trí thế nào khi mẹ anh vì cả nể với bạn, vì muốn con nhanh lấy vợ nên vẫn cố vun vào cho bằng được...

Khóc dở mếu dở khi yêu phải “cục nợ” 1
Không chỉ vụng về bếp núc mà nhiều lần người yêu Thái còn khiến anh rơi vào tình huống cười ra nước mắt (Ảnh minh họa).

Yêu phải cô nàng “đời tôi cô đơn”


Trong khi Thái yêu phải cô nàng “vụng trăm đường” thì Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) lại gặp phải cô nàng tên Thủy từng được cả nhà ca ngợi là “cô con dâu top 1”. 

Hùng và Thủy quen yêu nhau cách đây vài tháng qua một người bạn. Qua nhiều lần diện kiến thì Thủy được đánh giá là “ngon lành nhất” trong những cô Hùng từng yêu. 

Về khoản khéo léo, nữ công gia chánh thì cả mẹ và em gái Hùng đều thua xa. Thế nhưng mừng rỡ chưa được bao lâu vì nghĩ 35 tuổi mình tốt phước, lại “bắt được vàng” thì Hùng cũng đi từ vỡ mộng này đến vỡ mộng khác.

Số là, sau một thời gian tìm hiểu thì hai người quyết định tiến hành đám cưới vì tuổi Hùng không còn trẻ mà Thủy cũng không còn xuân xanh. Cả hai đều vượt ngưỡng đầu 3.

Được hai bên gia đình tạo điều kiện cho mua nhà ở riêng, nên trước khi cưới, Hùng và Thủy rục rịch tậu tổ ấm và mua sắm trang thiết bị cần thiết cho ngôi nhà. Cũng từ đây, điệp khúc “đời tôi cô đơn” của Thủy bắt đầu ra rả cả ngày không dứt.

Khi chọn nhà, lúc Hùng ưng ngôi nhà này thì Thủy không thích đòi chọn căn khác. Lúc chiều theo ý Thủy thì cô nàng lại đỏng đảnh, thay đổi như thời tiết và phán xanh rờn “không thích nữa”. Trong khi Hùng đã mất dăm triệu đặt cọc cho người ta. Cứ như vậy, năm lần mười lượt cả hai không thể tìm được tiếng nói chung trong việc chọn mua nhà.

Nhiều khi mệt vì phải chạy theo sở thích của người yêu nên Hùng cáu thì Thủy lại dở trò thút thít rồi buôn chuyện, nhắn tin, lên mạng xã hội than thở “Đời tôi cô đơn trong khi sắp lấy chồng”.

Kiểu gì thì tôi cũng bị nhét cho cái tiếng là vùi dập, không tôn trọng người yêu. Có mỗi chuyện mua nhà, cô ấy không theo ý tôi. Tôi nhường quyền hết cho cô ấy thì nàng bắt đầu than thở không được hỗ trợ, đồng tình, làm gì cũng chỉ có một thân một mình. Lắm hôm nửa đêm, đùng đùng cô ấy gọi điện khóc lóc than có phải đến lúc quyết cưới rồi tôi hối hận nên cố tình gây khó dễ. Mà nào ai làm gì cô ấy đâu” - Hùng chia sẻ.

Chưa dừng lại đó, Thủy bắt đầu xét nét, truy hỏi về các mối quan hệ xã hội của Hùng, gặp Hùng đi với ai, đặc biệt là người khác phái thì cô bắt đầu xìu mặt, ghen tuông vô lối. Giải thích chán chê cho người yêu không được, Hùng im lặng thì cô lu loa: “Tôi không có cái phúc được yêu thương rồi”.

Than thân mình cô đơn cho chán, Thủy chuyển giọng đanh đá, bất trị. Có đợt hai người cãi nhau, giọng Thủy oang oang: “Hóa ra tôi chỉ được cái vỏ. Người khác hưởng hết rồi. Tưởng ngon lành, thơm dẻo thì tôi nhường, giờ thì đừng hòng”.

Không ngờ, sau đó, chẳng biết Thủy mách gì với bố mẹ đẻ để hai ông bà gọi điện trách khéo chàng rể tương lai: “Con bé suốt ngày nó bảo với bác là nó cô đơn lắm, nó lạc lõng lắm. Cháu xem thế nào…” rồi bố mẹ Hùng thì quay sang mắng té tát cậu con trai: “Nó khôn khéo thế anh còn đòi hỏi gì. Vừa vừa phải phải thôi không là chúng tôi mặc xác đấy, anh thích đi đâu, làm gì thì làm!”.

Rốt cuộc… trong mắt cả nhà, anh là kẻ tội đồ khiến một cô gái sắp về nhà chồng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, lẻ bóng. Nghĩ tới đám cưới và ngẫm về Thủy, Hùng không khỏi thở dài.



Yêu nhau 5 tháng, đi chơi với người yêu 8x tuần 2 buổi, nhắn tin điện đóm cũng thường xuyên nhưng hai người chưa có một cái nắm tay nào.
Khóc dở mếu dở khi yêu phải “cục nợ” 2
Chia sẻ