Khi câu nói hằng ngày của chàng cũng cần "phiên dịch"

,
Chia sẻ

Không chỉ các chàng khổ sở vì "con gái nói có là không, con gái nói không là có" mà phái đẹp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc đoán ý các chàng trai...

Những câu nói trong một số trường hợp nhất định sau đây của chàng đã được các nhà tâm lý học "giải nghĩa" ra sẽ giúp các nàng hiểu hơn về "một nửa" của mình.

Trong một cuộc cãi vã...

Chàng nói rằng: "Anh xin lỗi" (thậm chí ngay cả khi chàng luôn khăng khăng cho là mình đúng).

Thì điều chàng thật sự muốn nói là: "Anh đã rất mệt mỏi vì cãi vã nãy giờ rồi. Mình không còn điều gì khác để nói à?".

Khi bạn suốt ngày ca cẩm về cân nặng của mình...

Chàng nói rằng: "Em không hề béo tí nào!".

Thì ý chàng là: "Em thật sự xinh đẹp cơ mà, không dư cân, không thiếu cân. Tại sao các cô gái lại luôn bị ám ảnh bởi cân nặng thế nhỉ?"
 
 
Khi cả hai đang hẹn hò...

Chàng nói rằng: "Anh chưa nghĩ đến việc có người yêu lúc này".

Thì ý chàng là: "Anh không muốn chúng ta là một cặp, nhưng nếu em đồng ý là bạn bè thôi thì cho anh biết nhé."

Sau một cuộc hẹn...

Chàng nói rằng: "Anh sẽ gọi cho em".

Thì điều chàng thật sự nghĩ trong đầu là: "Anh không muốn chúng ta hẹn hò nữa đâu... nhưng anh không biết nói làm sao cho em hiểu cả".

Khi có dấu hiệu của một "người thứ ba"...

Chàng nói rằng: "Cô ta chỉ là bạn thôi!".

Thì điều chàng thật sự nghĩ trong đầu là: "Quả thật anh cũng muốn cô ấy thân thiết hơn một người bạn bình thường nhưng anh không có ý định lừa dối em đâu!".

Khi bạn chuẩn bị gần xong để đi dự tiệc...

Chàng nói rằng: "Em nhìn đẹp hơn khi không trang điểm thì phải..."

Thì ý anh ấy là: "Nhanh lên nào, em trông đẹp lắm rồi, không thì mình trễ mất"!

Khi anh ấy từ chối dẫn bạn theo...

Chàng nói rằng: "Chỗ ấy toàn là mấy thằng bạn của anh thôi mà"!

Thì điều anh ấy thật sự nghĩ là: "Anh cần có khoảng thời gian riêng để "tám" với các "chiến hữu" về bóng đá mà không có em ngồi kế bên "ngáp lên ngáp xuống". Có thế anh có liếc ngang liếc dọc vài cô nàng xinh xinh nhưng anh không có ý định lừa dối em đâu"!

Khi cả hai đang có nhiều chuyện bất hòa...

Chàng nói rằng: "Anh cần có không gian riêng".

Thì điều anh ấy thật sự muốn nói là: "Anh cần thời gian đề suy nghĩ kỹ về chuyện của mình và anh sợ khi nghĩ rằng phải chia tay em"

Theo Cosmopolitan/VTC
Chia sẻ