"Khả năng lắng nghe và thấu hiểu của phụ nữ ngày càng tệ "

Đặng Tuyền,
Chia sẻ

"Xin chị em phụ nữ cứ để tôi là một tên ế vợ, như thế tôi còn giữ được niềm hạnh phúc cho riêng mình!".

Đó là mong mỏi của một chàng gần U40 mà vẫn… ở vậy. Những câu chuyện của chàng cũng là điều mà chị em phụ nữ nên lưu tâm.

Anh đã gần đầu 4, sắp sống được 1/2 đời người, bạn bè anh con sắp vào đại học, sao anh vẫn chưa chịu lấy vợ?

Đừng nhắc chuyện vợ con với tôi nhé! Tôi sợ phụ nữ thời nay lắm. Tôi thà ở vậy còn hơn "dính phải" phụ nữ. Tôi không đủ tiêu chuẩn lấy vợ đâu!

Anh đẹp trai, thu nhập cao, có nhà cửa đàng hoàng, có “chức sắc”… Tóm lại, anh là niềm mơ ước của tất cả chị em phụ nữ. Hình như anh đang phủ nhận họ?

Tôi không phủ nhận họ mà họ đang phủ nhận chúng tôi. Phụ nữ thời nay sợ lắm. Tôi có cảm giác họ chẳng coi đàn ông ra cái gì. Và hình như xã hội cũng bỏ qua cảm giác của đàn ông một cách cực đoan.

Cụ thể đi anh!

Hôm trước tôi vào facebook, đọc được status của một cô gái với nội dung như sau: Anh yêu em thế nào cũng được, nhưng anh mà cứ liếc xéo con nào là em sẵn sàng rút dép đập vào mặt anh đấy.

Tôi sởn hết cả gai ốc. Đấy là mới nhìn thôi đấy! Mà đi ngoài đường, phàm phụ nữ đi qua, xinh xấu phải nhìn hết. Chẳng may tôi nhìn mà bị quy kết thành tội liếc xéo như kiểu người ta đổ tội người nào đó… nhìn đểu thì tôi ăn dép vào mặt là cái chắc.

Phụ nữ thời nay dễ hành hung đàn ông lắm. Tôi thích yên bình, tôi chẳng thể nào mồm năm miệng mười đi tranh cãi với các cô được. Cô nào cũng đầy đủ hệ thống lý lẽ để đàn áp đàn ông. Đã thế các cô còn bênh nhau theo kiểu… có tổ chức.

Một cô bị thiệt thòi một tí, ngày mai sẽ rùm beng trên mạng ngay. Tôi xin thề “thằng” nào dại dột làm cho phụ nữ giận dỗi là y như rằng “thằng” đó sẽ bị truy tội cho đến cùng. Cãi hả? Cãi ai nghe?

Tôi thề thêm một lần nữa là cư dân mạng có cái nhìn cực kỳ lệch lạc. Phần lớn họ đều chăm chăm vào nỗi thống khổ của phụ nữ. Họ cứ làm như là tất cả đàn ông Việt Nam đều là những kẻ vô dụng, vũ phu và là tội đồ đối với phụ nữ.

Có phải vì điều đó nên anh quyết tâm tránh xa phụ nữ?

Tôi là một tên đàn ông hèn, hèn hơn những người đàn ông khác nên tôi không dám lấy vợ.

Cuộc sống chung có những lúc va chạm. Bát đũa ở cạnh nhau còn xô xát, các cụ bảo thế. Nhưng dường như những người phụ nữ không chấp nhận được điều đó. Họ quá ảo tưởng về một cuộc sống mà người đàn ông sẽ kiếm nhiều tiền hơn họ, về nhà vẫn phải tươi tỉnh, chiều vợ, hiểu tâm lí vợ. Tôi thấy những người phụ nữ mang một tư tưởng hơi bị… ngây thơ chết người.

Quan sát cuộc sống gia đình của bạn bè và những người xung quanh, phần lớn tôi thấy phụ nữ thường than thở hoặc gào thét trước những mâu thuẫn. Bảo họ kiềm chế? Khó lắm! Đã thế, khi đàn ông cố tránh họ thì họ lại cứ xông lên thách thức sự kiên nhẫn của người đàn ông.

"Khả năng lắng nghe và thấu hiểu của phụ nữ ngày càng tệ " 1
Điều khổ sở nhất với đàn ông là bị rơi vào vòng xoáy tranh cãi với… vợ (Ảnh minh họa).

Anh sợ nhất điều gì ở phụ nữ?


Tôi sợ nước mắt của người phụ nữ. Bạn là đàn ông, bạn dùng đủ mọi cách để hiểu tâm lí cô vợ mình; bạn cố gắng chiều chuộng cô ta; bạn cố gắng ăn những bữa cơm cô ta nấu; bạn cố gắng không rượu chè, đàn đúm… Nhưng cuối cùng, vẫn có ngày cô ta lăn ra khóc và bảo bạn là một ông chồng… không tốt.

Làm sao mà tuyến lệ của phụ nữ hoạt động lại tốt thế? Cuộc sống có bao nhiêu hướng suy nghĩ tốt đẹp, họ nhất định không thèm suy nghĩ theo hướng đó, chỉ thích tô vẽ ra những bi kịch cho cuộc đời mình rồi bắt các đức lang quân phải công nhận anh ta là nguyên nhân gây đau khổ cho mình. Một kiểu vui tính đến hài hước.

Cô ta phân vai mình là người bị hại xong thì khóc. Người hại đời cô ta là những ông chồng chẳng còn biết làm gì hơn là chắp tay vái lạy cô ta để cô ta không khóc nữa. Chỉ riêng việc này thôi, cuộc đời đàn ông đã tổn thọ lắm rồi.

Nghe có vẻ cực đoan lắm anh ạ!

Có bao giờ các cô coi điều đó là sự thật đâu. Nghe xong điều đó, nhiều cô sẵn sàng "tốc váy" lên để dạy tôi vài bài học ấy chứ! Sao mà khả năng lắng nghe và thấu hiểu của phụ nữ càng ngày càng tệ hại.

Tôi thấy điều khổ sở nhất là bị rơi vào vòng xoáy tranh cãi với… vợ. Họ không chịu hiểu thành ý của cánh đàn ông chúng tôi và lúc nào cũng sẵn sàng tâm lí soi mói câu từ để có cớ coi chúng tôi là tội đồ. (Lắc đầu)

Ngoài nước mắt, sự thiếu ý thức lắng nghe, anh sợ gì ở phụ nữ nữa?

Tôi không thích cái cách mà phụ nữ chăm sóc bản thân họ. Thế nào nhỉ? Có những sự vô lí tệ hại. Xin lỗi chị em! Ngàn lần xin lỗi chị em khi nói điều này. Tôi chỉ nói những gì tôi biết thôi.

Ví dụ nhé! Chị nào cũng đầu tư kẻ vẽ khuôn mặt, móng tay, móng chân… trông rất hoành tráng. Nhưng cái áo lót của chị ta lại là hàng… made in China.

Thêm một chuyện này nữa: Các chị đầu tư vẻ bề ngoài để lấy một tấm chồng tốt. Nhưng một “tấm chồng” tốt  lại cần những bà vợ hiểu biết cuộc sống, biết cách đối nhân xử thế.

Nếu tôi có một bà vợ, tôi nói thế này đảm  bảo sẽ bị bà ta nói tôi là kẻ "bệnh hoạn". Các bà luôn cho đàn ông thứ mà các bà có chứ không cho họ thứ mà họ cần. Những thứ đầu tư chăm sóc bản thân của các bà là sai bét. Bảo sao chồng không chán. Thế mà chẳng bao giờ các bà tự quay lại hỏi mình một cách nghiêm túc mà cứ nhất quyết… tại đàn ông.

Nói chung, ai hiểu thế nào thì hiểu; ai chửi tôi thế nào thì chửi, tôi xin bảo lưu ý kiến của mình. Tôi biết, khi nêu ra ý kiến này của mình nhiều chị sẽ không bao giờ thèm đoái hoài đến một tên “bệnh hoạn” như tôi. Đó cũng là điều tôi mong mỏi. Xin chị em phụ nữ cứ để tôi là một tên ế vợ, như thế tôi còn giữ được niềm hạnh phúc cho riêng mình! Có thể rất nhiều chị em sau khi đọc những lời chia sẻ của tôi sẽ ném thẳng một câu: "Thế này thì ế là đáng kiếp". Tôi chấp nhận, vì có thể đúng là thế thật...

Quan điểm và suy nghĩ của anh lạ thật. Tôi tôn trọng suy nghĩ của anh. Chúc anh luôn hạnh phúc theo cách của mình!



Lần đầu tiên gặp một cô gái do người quen giới thiệu, anh Thuấn nói ngay: "Tính anh thẳng thắn, nghiêm túc nên muốn tìm một cô gái cũng phải đoan trang"
"Khả năng lắng nghe và thấu hiểu của phụ nữ ngày càng tệ " 2
Chia sẻ