Hậu ly hôn, F5 với tình cũ

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em rất yêu anh, em muốn anh là của em nhưng em hiểu chuyện giữa anh và em chỉ là chuyện của những người tình cũ.

Hỏi:
 
Chị Tâm An kính mến!
 
Em và anh là bạn học cùng cấp 3 với nhau. Chúng em chơi rất thân thiết. Mọi vui buồn trong cuộc sống, em và anh đều có thể chia sẻ được cho nhau. 

Nhưng tình cảm đó bề ngoài chỉ dừng lại ở tình bạn thân không hơn không kém. Thực sự trong sâu thẳm, ai cũng biết tình cảm này hơn hẳn tình bạn nhưng vì sợ ảnh hưởng tới việc học mà cả hai đều không dám nói ra. 
 
Sau khi tốt nghiệp cấp 3, chúng em mỗi người học một trường khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Lên đại học, em có yêu một người - hiện giờ là chồng cũ của em. 
 
Ngày em cưới, anh cũng đến chúc mừng nhưng trong men say, anh nói: “Em hãy sống thật hạnh phúc vì anh không làm được điều này cho em”. Em cũng chỉ mỉm cười mà chẳng biết phải nói gì. 
 
3 năm em lấy chồng, em không có một phút hạnh phúc. Dường như anh đọc được những tâm sự của em, anh chủ động gọi điện hỏi thăm. Vẫn như những người bạn, chúng em đã nói chuyện, tâm sự với nhau rất nhiều. 
 
Hậu ly hôn, F5 với tình cũ 1
Chị Tâm An ơi, em biết em đang sai rồi. Em rất yêu anh, em muốn anh là của em nhưng em luôn khuyên anh cần đối xử tốt với vợ anh (Ảnh minh họa)
 
Hiện tại, em đã ly hôn chồng và đang ở cùng với con trai. Anh đã có vợ, vợ anh sắp sinh bé đầu lòng. Như một người bạn thân, em tư vấn cho anh cách chuẩn bị đồ sinh cho hai mẹ con. Em dặn dò anh mấy điều mà một người chồng cần chuẩn bị trước khi vợ sinh. 
 
Anh tâm sự rất nhiều về cuộc sống gia đình, những khó khăn, hạnh phúc mà anh trải qua, cả những khúc mắc của vợ anh khi mới về làm dâu. Một ngày tình cờ em và anh gặp nhau, anh như có cơ hội trút mọi muộn phuồn đang gặp phải trong cuộc hôn nhân của mình.
 
Làm bạn với anh hơn 10 năm nay, chưa bao giờ em thấy anh chán nản, tuyệt vọng như thế này. Vợ anh sinh năm 1989 và theo anh cô ấy cư xử không được khéo léo. Chính điều này đã khiến cuộc sống của hai vợ chồng, mối quan hệ giữa vợ anh với bố mẹ, họ hàng nhà anh không được thuận hòa. 
 
Dù anh đã góp ý nhưng cô ấy chỉ bao biện bằng một câu duy nhất: “Em chỉ có vậy". Rồi qua nhiều lần gặp gỡ, chúng em đã đi quá giới hạn, mối quan hệ của chúng em đã kéo dài được hơn 7 tháng nay. 
 
Bản thân em biết mình là người có lỗi, em dằn vặt vô cùng khi nghĩ đến hai mẹ con cô ấy. Bao lần em bảo em muốn dừng lại nhưng anh không đồng ý. Thực tâm em cũng không muốn chuyện này xảy ra. 
 
Chị Tâm An ơi, em nên làm gì vào lúc này đây? Em rất yêu anh, em muốn anh là của em nhưng em hiểu chuyện giữa anh và em chỉ là chuyện của những người tình cũ. 

Em luôn khuyên anh cần đối xử tốt với vợ anh. Những lần như vậy, anh bảo em ngốc nghếch. Em không biết tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Anh bảo sẵn sàng bỏ vợ để lấy em...
 
(Hoàng Oanh, TP HCM) 
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em Hoàng Oanh thân mến, 
 
Dù rất thông cảm với hoàn cảnh em gặp phải nhưng chị thực tâm không bằng lòng với cách xử sự, hành động của hai em. 
 
Việc hai em không đủ sự khéo léo, dũng cảm để "đương đầu", bảo vệ, giữ vững tình yêu của mình, rồi đến chuyện hai em cùng kết hôn với người khác nhưng không hạnh phúc là những điều vô cùng đáng tiếc. 
 
Tình huống của em có 2 khả năng xảy ra:
 
Thứ 1: Có thể anh ấy đang lợi dụng em. Giữa lúc vợ anh ấy đang trong quá trình mang thai, hai vợ chồng gặp nhiều vấn đề mâu thuẫn. Anh ấy tìm đến em như một cách để thư giãn, thoải mái. 
 
Điều này rất nguy hiểm. Trước hết, nó nuôi dưỡng trong lòng em một sự hy vọng mơ hồ, ngăn cách em mở rộng trái tim để đón nhận một tình yêu mới. Rồi việc duy trì mối quan hệ với người yêu cũ đã có vợ khiến mọi người xung quanh sẽ có những đánh giá không hay về em. 
 
Thứ 2: Có thể anh ấy yêu em chân thành. Tình yêu này càng được thổi bùng lên khi biết em gặp thất bại trong hôn nhân. 

Nhưng anh ấy là người đã có gia đình. Việc em suốt ngày tâm sự, trò chuyện với anh ấy là một hành động chơi với dao, rất dễ đứt tay. Và việc hai em vượt quá giới hạn là một sai lầm lớn. Thêm vào đó, anh ấy buồn chán, mâu thuẫn với vợ là điều cũng bình thường bởi đã là vợ chồng thì ai chẳng có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. 
 
Điều em cần làm lúc này đó là hãy để cho mình một khoảng trống để xác định xem đâu là việc nên làm. 
 
Liệu em có yêu anh ấy thật sự hay chỉ coi anh ta như một sự "lấp chỗ trống"? Nếu thực vậy thì hành động lấp chỗ trống đó dường như quá ích kỷ với vợ con của anh ấy. Việc anh ấy bảo bỏ vợ để cưới em chứng tỏ anh ấy cũng không có trách nhiệm với hành động, với gia đình của mình. 
 
Theo chị, hiện tại em đừng quyết định gì vội vàng vào thời điểm này. Em nên tạm thời chấm dứt mối quan hệ nguy hiểm này lại một thời gian. Thời gian đó cũng là lúc để anh ấy suy nghĩ về hành động, tình cảm của mình. 
 
Chị hiểu để quên đi những kỷ niệm với tình cũ là điều không dễ dàng, nhất là những người con gái nặng tình như em. Song chị khẳng định việc duy trì mối quan hệ như hiện nay thì lành ít dữ nhiều. 
 
Thay vì sa vào rắc rối với người tình cũ, em nên dành thời gian của mình nhiều hơn cho việc chăm sóc con cái, công việc, học hành, những mối quan hệ khác...
 
Chị tin em hiểu những vấn đề chị đã phân tích. An tâm lên em, chúc em có một sự lựa chọn chính xác!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




 Anh Toản chết điếng người khi biết dù đang nằm cạnh mình nhưng chị Ngân vẫn nhắn tin cho tình cũ.
Hậu ly hôn, F5 với tình cũ 2
Chia sẻ