Góc khuất trong cuộc đời người chồng tốt

Lam Thanh,
Chia sẻ

Có một góc khuất trong tâm hồn chồng, trong cuộc đời người chồng tốt của chị tồn tại biết bao năm qua mà chị đã không hề biết.

Chị lấy anh năm 30 tuổi, khép lại mối tình kéo dài đằng đẵng những 12 năm. Tình yêu của anh chị bắt đầu từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, ngây thơ và vụng dại. Người ta vẫn nói "yêu lâu dễ đứt", nhưng nhìn vào anh chị thì chân lý đó chưa bao giờ có cơ hội đúng.

12 năm, tất nhiên đã có hàng nghìn cuộc cãi vã, hàng chục lần chia tay, nhưng rồi hai người vẫn sánh vai nhau trong ngày trọng đại nhất cuộc đời - Ngày chị khoác chiếc áo cưới lộng lẫy bên cạnh chú rể lịch lãm là anh.

Đám cưới của anh chị còn có sự hiện diện của 1 thiên thần bé bỏng vô cùng đáng yêu. Đó là đứa con gái đã gần 3 tuổi của vợ chồng chị. Sau nhiều năm du học và làm việc ở nước ngoài, tuổi không còn trẻ nên cả hai quyết định sinh con trước rồi mới về nước tổ chức lễ cưới. Và đứa bé đã ra đời đúng như kế hoạch của anh chị năm 2 người bước qua tuổi 27. Đó là tất cả những gì mọi người biết về đứa trẻ này.

Nhờ bằng cấp và kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài, hai người đều có công việc tốt khi trở lại Việt Nam. Anh chị sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp mà đến mơ ước cũng ít người nghĩ tới. Ngày ngày, hai anh chị ai lái xe người nấy đi làm. Riêng anh đảm nhận thêm phần đưa đón con gái đến học một ngôi trường quốc tế ngay gần cơ quan anh.

Nhìn vào cuộc sống giàu có, sung túc của gia đình anh chị, có lẽ ai cũng phải thầm ghen tị. Không phải vì sự đủ đầy về vật chất mà vì tình cảm, sự quan tâm của hai vợ chồng anh chị dành cho nhau.

Chị bề ngoài là người rất sắc sảo, cá tính nhưng luôn ngọt ngào với anh từ cách nhắn tin, gọi điện cho đến trò chuyện. Anh đi làm com-lê, cà vạt chỉn chu là thế nhưng hễ bước qua cánh cửa nhà là tất bật từ việc lau nhà, rửa bát đến dạy con học. Căn nhà gần 200m2 mà anh chị không cần thuê người giúp việc. Hết giờ làm, họ lại cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp, thu vén cho tổ ấm của mình.

Góc khuất trong cuộc đời người chồng tốt 1
Nhìn vào cuộc sống giàu có, sung túc của gia đình anh chị, có lẽ ai cũng phải thầm ghen tị (Ảnh minh họa).

Cuộc sống hạnh phúc và quá êm đềm đó trôi qua được 5 năm thì chị bất ngờ phát hiện ra một góc khuất trong cuộc đời người chồng tốt của mình. Một lần, khi máy tính cá nhân bị hỏng, chị dùng máy của chồng để checkmail thì vô tình phát hiện ra email anh gửi cho một người phụ nữ cách đó vài ngày. 

Mail có tiêu đề "Gửi T. T của anh" với những lời lẽ vô cùng ngọt ngào. Mail khá dài và có nhiều chuyện mà chị không thể hiểu được. Duy có 1 đoạn khiến chị sốc và ám ảnh:

"Tháng tới, anh có chuyến công tác Đồng Nai, đúng dịp sinh nhật con trai 5 tuổi, anh sẽ qua thăm em và con. Anh luôn biết ơn 2 mẹ con vì đã hy sinh quá nhiều cho anh. Chừng nào gặp được người mà em yêu thương, hãy xây hạnh phúc với họ em nhé. Anh biết, con sẽ là trở ngại trên con đường hạnh phúc của em nhưng em cần 1 người chồng chính thức. Chỉ khi em tìm được bến đỗ cho cuộc đời mình, anh mới có thể yên tâm được".

Chị đã lờ mờ đoán ra chuyện gì nhưng vẫn không đủ can đảm tin đó là sự thật. Lần tìm theo ảnh avatar trên mail của người nhận, chị càng ngỡ ngàng hơn khi nhận ra đó là người phụ nữ trước đây sinh hoạt trong câu lạc bộ du học sinh bên Nhật cùng anh chị. Vậy ra suốt bao năm qua, anh đã chôn giấu sự thật về đứa con và người phụ nữ đó trong một góc khuất tâm hồn mình. 

Anh vẫn luôn đối xử tốt với chị khiến chị không khỏi áy náy. Bởi lẽ chỉ 2 vợ chồng và bố mẹ chị biết đứa con gái xinh đẹp của 2 người chỉ là con nuôi. Lúc còn ở Nhật, 2 người biết chị bị vô sinh do không có tử cung nên đã xin đứa bé đó làm con nuôi của mình. Đến giờ, chuyện chị không thể mang thai và đứa bé là con nuôi. Toàn bộ gia đình anh cũng như người ngoài không hay biết gì.

Khi phát hiện ra sự thật này, chị đã để anh tự quyết định. Chị biết anh là người rất yêu trẻ con, chắc chắn anh luôn khao khát một mái ấm với tiếng cười đùa của những đứa trẻ thân yêu. Sau mấy năm trăn trở đến tiều tụy, anh vẫn ở lại bên chị bởi thật lòng, anh đã yêu chị bằng cả trái tim mình.

Nhưng thêm 1 lý do khác khiến anh quyết định không bỏ rơi chị, tuy anh không nói ra nhưng chị hiểu. Đó là trước khi đi du học, bố mẹ chị đã đứng ra lo toàn bộ chi phí học hành cho anh và hai bên gia đình cũng đã gặp mặt, nói chuyện người lớn, coi nhau như thông gia. Anh cảm thấy mình bị mắc nợ bố mẹ chị. Thêm nữa, toàn bộ gia đình, họ hàng nhà chị quý mến anh còn hơn con cháu ruột thịt trong nhà...

Biết con gái không thể sinh con, có 1 lần duy nhất bố mẹ chị bóng gió nhắc tới chuyện này. Cũng giống như chị, họ muốn để anh tự quyết định và thẳng thắn nói rằng: "Con nên chọn con đường con thấy hạnh phúc nhất. Đừng vì những ràng buộc mà gượng ép cả cuộc đời mình, vì như thế sau này cả con và người khác cùng khổ".

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, anh gần như trắng đêm không ngủ. Cho đến khi anh chị nhận con nuôi thì cả hai mới nguôi ngoai được phần nào. Cuộc sống cứ bình yên trôi qua cho đến ngày anh chị về nước, tổ chức đám cưới và sinh sống hạnh phúc tới hiện tại.

Chị định hỏi anh về đứa con trai và người phụ nữ kia, song có lẽ chuyện con cái là vấn đề cực kỳ nhạy cảm với chị nên chị cứ lần lữa mãi. Rồi chị cũng biết tường tận mọi chuyện qua 1 vài email khác mà chị tiếp tục đọc trộm được trong máy tính của anh. 

Người phụ nữ ấy trước đây yêu anh đến mê muội, biết anh đã có người yêu nhưng vẫn quan tâm và chu đáo với anh. Chuyện hai người có con có lẽ là ngoài mong muốn. Song giữa lúc anh đang suy sụp vì ở bên 1 người không có khả năng sinh con, họ đã bí mật chào đón đứa con ấy ra đời. Hiện tại, chị ta chưa lập gia đình, đang sinh sống cùng con trai trong TP. Hồ Chí Minh. Có lẽ hai người vẫn liên lạc thường xuyên với nhau.

Từ khi phát hiện ra góc khuất trong cuộc đời chồng, chị trăn trở với suy nghĩ "trao trả" anh về bên mẹ con người phụ nữ kia hay vờ như không biết chuyện bí mật đó và bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Song lần nào khát khao giữ trọn mái ấm của chị cũng bùng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cuối cùng, chị quyết định sẽ níu giữ anh cho cuộc đời mình trừ khi anh tự ý ra đi. 

Chị nghĩ đến cả chuyện nếu người phụ nữ kia đồng ý, chị sẽ đón đứa con riêng của anh về nuôi như 1 sự trả ơn anh đã hy sinh vì chị. Nhưng trước tiên, chị sẽ phải tâm sự hết nỗi lòng mình với người chồng tốt bụng này đã...



Anh là người chồng tốt, yêu thương vợ mỗi tội công việc của anh không được suôn sẻ.
Góc khuất trong cuộc đời người chồng tốt 2
Chia sẻ