Em dâu mới đã siêu bẩn lại còn xấu tính

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Mới cưới về nhà chồng được 5 tháng nay song em dâu của em đã bộc lộ ngay những tật xấu đáng ghét: siêu bẩn, siêu lười và xấu tính...

Hỏi:

Chào chị Tâm An!

Chưa bao giờ em nghĩ sẽ phải viết mail nhờ chị tư vấn cho một việc nhỏ trong gia đình thế này. Nhưng thú thực, cứ ở cùng với cô em dâu đã siêu bẩn, siêu lười lại còn xấu tính thế này thì có ngày dù không muốn, em cũng trở thành bà chị dâu ghê gớm mất.

Bố mẹ chồng em chỉ có 2 con trai là anh xã em và em chồng. Hai vợ chồng em cưới nhau được 3 năm và có con trai nhỏ hơn 1 tuổi. Còn em trai chồng vừa cưới được 5 tháng nay. Hiện, tuy bố mẹ đã cho vợ chồng chú ấy ăn riêng nhưng 6 người lớn nhà em vẫn sống chung dưới một ngôi nhà 3 tầng khang trang khá rộng.

Bố mẹ chồng em là những người rất biết điều và ít soi mói các con dâu. Hiện bố chồng em vẫn đi làm thêm bên ngoài. Chỉ có mẹ chồng em ở nhà trông con cho vợ chồng em. 

Bản thân em từ khi có em dâu, em cũng xác định là chị dâu sẽ phải chú ý cư xử đúng mực. Là chị em dâu, em cứ xác định cơm ai nhà nấy ăn, việc ai nhà ấy làm, phòng nhà ai nhà nấy ở. Gặp nhau thì vẫn chuyện trò thân mật là được.

Song là người khá thoáng và dễ tính như vậy  nhưng 5 tháng nay kể từ khi có em dâu về, cuộc sống của em như bị đảo lộn. Bản thân em cũng phải rước thêm bao bực tức vì những tật xấu đáng ghét ngày càng bộc lộ rõ rệt của em dâu: siêu bẩn, siêu lười và xấu tính... 

Sống trong 1 nhà, chưa bao giờ em thấy em dâu cầm chổi để quét phòng khách, phòng bếp hay quét sân trong nhà. Thậm chí đến phòng trên tầng 3 của vợ chồng em, em dâu cũng lười biếng dọn dẹp. Chăn màn ngủ dậy, vợ chồng em cứ để vậy không thèm gấp. Bát đũa vợ chồng em ăn mì ban đêm xong cũng chẳng buồn mang xuống nhà bếp ngâm mà để bừa bãi ngay trong toilet. 

Ban đầu, sáng nào mẹ chồng em ở nhà cũng lên dọn dẹp hộ vì thấy bừa bộn quá. Song lâu dần, mẹ em cũng chán. Từ ngày không được mẹ chồng dọn hộ, căn phòng của em cứ bừa bộn và hôi rình. Chưa kể, bát đũa lôi lên ăn đêm, vợ chồng em cứ để mốc meo hoặc ăn đến hết bát đũa trong tủ, bị mẹ chồng mắng, em mới chịu mang xuống rửa.

Lại nói về chuyện rửa chén bát của em dâu. Chẳng hiểu em rửa kiểu gì mà khi lấy bát ăn cơm, em hoặc mẹ chồng vẫn thấy cơm vẫn dính đầy ở đầu đũa, dưới đáy bát thì nhớt nhớt, hoặc thành bát thi thoảng vẫn bám chút lá rau... Em chẳng hiểu em rửa bát kiểu gì mà như vậy, bởi em cũng đang làm phụ bếp cho một khách sạn nữa. Mẹ chồng em thì cằn nhằn chút xong lại thôi.

Hàng ngày em dâu đi làm từ 9h sáng đến 9h tối thì về nhà. Với thời gian làm như vậy, nhưng em cũng không bao giờ tự giặt quần áo của 2 vợ chồng mình. Quần áo của vợ chồng em thay ra lúc nào là bỏ chung vào sọt đồ dơ của bố mẹ chồng em. Mẹ chồng em ở nhà lại phải bỏ vào ngâm và giặt. Nhiều lần, em còn thấy cả quần lót và áo lót của em dâu cũng được em vô tư quăng trong sọt. 

Bực mình hơn cả là em dâu còn thể hiện thái độ ích kỷ của mình. Nhà em dâu tuy ở riêng nhưng cả nhà vẫn phơi quần áo chung trên sân phơi. Mỗi lần đi rút quần áo của nhà mình, thấy quần áo của ai, thì em cũng rút hết và để vào giường giúp. Song nhiều lần đi làm về trời đã tối, mẹ chồng không có nhà, em mải miết nấu cơm xong mới lên rút quần áo thì thấy quần áo của vợ chồng em dâu đã rút hết vào phòng. Chỉ còn trơ quần áo của cả nhà và quần áo của con em đang ở ngoài trời.

Nhiều lần như vậy, em cứ thấy bực dọc tức tối vì tính siêu bẩn, siêu lười và ích kỷ của em dâu. Mấy hôm trước, lúc 2 chị em vào bếp nấu ăn cùng. Em có góp ý rằng em phải thu vén nhà cửa hơn để nhà đừng bừa bộn và sạch sẽ hơn. Thấy em dâu vâng dạ em cũng mừng vì nghĩ em sẽ thay đổi.

Em dâu mới đã siêu bẩn lại còn xấu tính 1
Góp ý chân thành với em dâu, tưởng em tiếp thu nào ngờ em thay đổi thái độ và nhìn chị dâu bằng nửa con mắt (Ảnh minh họa)

Nào ngờ từ hôm đó trở đi, em dâu dần thay đổi thái độ và nhìn em bằng nửa con mắt. Mỗi lúc đi làm về, em không thèm nói chuyện với chị dâu như trước.

Thấy thái độ của em dâu như thế, em chỉ muốn cãi nhau to với em dâu. Em cũng chẳng dám kể với mẹ chồng. Em mới chỉ phàn nàn với chồng. Chồng em bảo không phải giải thích với ai hay kể với ai cả, kể cả bố mẹ chồng. Anh xã em bảo hãy tập sống kiểu không nghe, không thấy, không biết, không để ý tới em dâu nữa. Chỉ cần biết tới bố mẹ anh và gia đình mình thôi.

Em đang tập dễ tính hơn để không rước bực mình vì mấy chuyện không đâu. Song nhiều lúc cứ sinh hoạt chung đụng như này làm em chán ngán và bực mình lắm chị ạ. Xin chị cho em một lời khuyên. Em có nên ra mặt “trị” cô em dâu mới cưới ích kỷ, siêu bẩn này không?

(N.B.M, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời:

N.B.M thân mến!

Chị rất hiểu những khó chịu và bực dọc em đang mang khi bất đắc dĩ phải sống cùng cô em dâu mới về nhà chồng được vài tháng nhưng đã thể hiện ngay tật xấu đáng ghét: siêu bẩn, lười biếng và có phần ích kỷ, trẻ con trong ứng xử như vậy. 

Song chị cũng rất hoan nghênh cách xử sự rất có dáng làm chị dâu của em khi góp ý nhẹ nhàng với em dâu. Đây là cách xử sự rất có văn hóa mà không phải người chị dâu nào cũng làm được khi đối mặt với người em dâu như vậy.

Nói chung, nhà cứ có thêm một người là cuộc sống gia đình thêm phức tạp. Huống chi sống trong cùng một nhà, việc xô xát giữa 2 chị em dâu là điều khó tránh khỏi. 

Và để những mâu thuẫn, những sự việc nhỏ nhặt này không khiến em bực bọc, em không nên góp ý cho em dâu nữa. Bởi em dâu em còn rất trẻ con, không hiểu thành ý của em. Em đã chẳng tỏ thái độ khác với em sau lần góp ý chân thành của chị dâu đó thôi.

Đợi thêm một thời gian nữa, nếu tính siêu bẩn, lười biếng và ích kỷ của em dâu vẫn không được cải thiện thì em hãy nói chuyện với mẹ chồng để mẹ có cách góp ý, bảo ban em dâu. Còn giờ, xác định sống cùng với người em dâu như thế, em hãy học cách sống “Nước sông không phạm nước giếng”. Em cứ mặc kệ, việc mình mình làm, nhà mình mình ở để bớt những bực dọc tức tối không đáng có.

Chị cũng hoàn toàn ủng hộ ý kiến của chồng em. Nói chung trước mắt, em không nên phải nói những chuyện này với mẹ chồng vì mẹ chồng em chắc chắn cũng đã nhận ra ít nhiều từ việc ban đầu dọn phòng cho vợ chồng em dâu. Cuối cùng, họ sống lâu cùng em dâu em, họ sẽ nhận ra tất cả những tính xấu này thôi.

Nếu có điều kiện và quá khó chịu với em dâu, nếu được sự ủng hộ của chồng, em có thể nghĩ tới việc ra ở riêng nơi khác cho “khuất mắt” và cũng để tránh chị em dâu sống cùng một nhà. Bởi vì về lâu dài, 2 chị em dâu sống cùng nhau cũng vô cùng phức tạp. 

Giờ, em là cứ làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình trong gia đình. Còn em dâu nghĩ gì về em thì kệ em. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều về em dâu để rước bực tức vào mình cho mệt.

An tâm lên em nhé và chúc gia đình em hạnh phúc!
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, Chủ Nhật trong tuần.




Em dâu mới đã siêu bẩn lại còn xấu tính 2

Chia sẻ