Đàn ông ly thân hấp dẫn hơn nhiều so với đám trai già ế vợ

Hát Hát,
Chia sẻ

Giữa hai người đẹp trai duyên dáng, một đằng yên ấm gia đình và đằng kia đang chờ ly hôn thì hẳn phụ nữ tò mò và để mắt nhiều hơn với đối tượng long đong.

Trong mắt phụ nữ độc thân, đàn ông hay ho đợi ly hôn hấp dẫn hơn nhiều so với đám trai già ế vợ. Hầu hết đàn ông hay ho đều ly dị vì có bồ. Bỏ vợ hay bị vợ bỏ không quan trọng, người như anh ta đầy kinh nghiệm thú vị. Nguyên việc tưởng tượng ra chuyện tình tay ba tay tư của anh ta đã khiến chị em phấn khích rồi. Riêng các nàng độc thân còn tự tô vẽ thêm một vài cảnh sóng gió khổ sở cho đời người ly thân khiến họ càng đắt hàng hơn.

Xót thương tài năng bị hắt hủi

Tôi từng quen một phụ nữ thông minh xinh đẹp vướng vào cuộc tình với một họa sĩ luôn trong tình trạng “sẽ ly hôn” suốt 17 năm ròng. Họ quen nhau  khi anh vừa mới bị đuổi việc, tiền hết, tranh không bán được, vợ lạnh nhạt. Lúc đó chị là mẹ đơn thân, có công việc tốt, thu nhập ổn định. Chị đánh giá cao tài năng của anh, đầu tư để anh thuê xưởng vẽ và chu cấp tiền để anh đem về nhà đóng góp nuôi con. Những năm đầu anh nói yêu chị lắm nhưng để bọn trẻ lớn rồi quyết định. Những năm sau, anh nói “vợ anh tự tử hụt mấy lần vì biết em là người tri kỷ mà anh không thể dứt tình. Bỏ cô ấy lúc này là thất đức”.

Đàn ông ly thân hấp dẫn hơn nhiều so với đám trai già ế vợ 1
Tình trạng đáng thương của đàn ông ly thân dễ khiến phụ nữ mủi lòng.

Nhiều lần chị muốn chấm dứt với anh để tìm mái ấm ổn định nhưng anh lại khóc lóc dọa rằng “không có em anh không sống được, không vẽ được”, chị lại dằn lòng ở lại làm “bạn đời tinh thần”. Tới lúc sắp lên chức bà nội cuộc chờ bạn tình ly hôn của chị mới kết thúc. Khi được hỏi điều gì ở người họa sĩ nọ giữ chân chị suốt ngần ấy năm chị nói: “Hình ảnh một tài năng bị vùi dập, một người dễ thương bị hắt hủi làm tôi rung động. Tôi cảm thấy không người đàn ông nào ngoài kia cần tôi như anh ấy”.

Bản thân hình ảnh một chàng bảnh lủi thủi cơm đường cháo chợ, sắp tự do là một lời cưa cẩm với các nàng độc thân rồi. Cho dù anh ta là chồng hư hay chồng ngoan nhưng ở giai đoạn không có tranh chấp thì vẫn tỏa sáng cơ hội cho nhiều bóng hồng đang rảnh rỗi. 

Nheo nhóc “người hùng” ly thân

Mật độ đàn ông ly thân, đợi ly hôn vì ngoại tình tăng chóng mặt. Hầu như lúc nào trong đám người thân quen của tôi cũng có ít nhất một anh đang trong tình trạng đó. Có anh đồng nghiệp đã kết hôn đến lần thứ hai rồi mà vẫn cặp bồ với một cô chủ quán café. Khi bị vợ phát hiện cũng là lúc anh ấy muốn xù khỏi cô bồ ghê gớm đang có ý định “cướp anh khỏi giàn mướp”. Vợ trừng phạt, bồ truy lùng, anh đành kê bàn ngủ cơ quan đến cả nửa năm. Anh biến một góc hành lang cơ quan thành bếp, chiều tối ngang nhiên mặc quần cộc áo phông ba lỗ vắt khăn tắm trên vai đi lại. Đồng nghiệp ở lại làm việc muộn phát ốm vì mùi cá kho, canh dưa ngào ngạt từ góc buồng tự chế của anh. Mọi người đều thắc mắc không hiểu vì lẽ gì mà có tới hai ba cô tranh giành?

Cậu em họ xa của tôi cũng sống cảnh “gà trống nuôi hai con” đã gần một năm. Vợ cậu ấy bỏ đi thuê nhà ở riêng sau lần bắt quả tang chồng nhắn tin sexting với một em thực tập sinh cùng cơ quan. Mối tình vụng trộm kéo dài chẳng bao lâu vì cậu chẳng có tâm trạng nào mà yêu đương trong khi bố đẻ ốm nằm viện, giúp việc bỏ về quê, không ai nấu nướng đưa đón bọn trẻ đi học. Lần gần đây gặp thấy cậu em gầy sọp, than thở: “Con bé thực tập sinh kia cứ hy vọng em sớm ly hôn để cưới nó nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản. Mình chỉ định vui vẻ thôi chứ còn con cái, nhà cửa đấy vứt bỏ thế nào được”. Khác hẳn với giờ này năm trước, khi đó cậu ấy tự tin phong độ lúc nào cũng có vài em dự phòng. Té ra đàn ông có gái theo chưa chắc đã phong độ bằng kẻ có vợ theo.

Đàn ông ly thân hấp dẫn hơn nhiều so với đám trai già ế vợ 2
Nhiều đàn ông thú nhận ly hôn và ly thân là giai đoạn tổn thọ nhất trong cuộc đời họ.

Người ngoài cuộc nhìn đàn ông “sắp tự do” cứ ngỡ ngon lắm, ở trong cuộc mới biết xương tới mức nào. Dù sắp được tháo gông hôn nhân họ vẫn thấy đầy  bấn loạn vì tương lai mù mịt trước mắt. Nhà mới, cuộc sống mới, bạn đời mới, thói quen mới…Theo nghiên cứu khoa học, đàn ông thích nghi với ly thân và ly hôn kém hơn phụ nữ kể cả trường hợp chính phái mày râu gây nguyên nhân đổ vỡ. 

Thử hình dung thân phận của những kẻ thứ ba đang đợi người hùng mãn hạn với hôn nhân xem, cô ấy phải chứng kiến bộ mặt chàng nhớ con, nhớ cơm nhà, luyến tiếc căn hộ kỷ niệm. Cô ấy phát rồ khi biết anh ấy lỗi hẹn chỉ vì có cuộc nói chuyện với vợ hoặc đưa đón con đi học vẽ. Thỉnh thoảng anh ấy lại gia hạn cuộc chờ ly hôn chỉ vì mủi lòng xen lẫn nỗi hoang mang phải xây lại từ đầu.

Đàn ông ly thân vì ngoại tình không được người xung quanh cảm tình. Hàng xóm, họ hàng, bạn bè không muốn chia sẻ an ủi kẻ tội đồ, bị cô lập nên cũng mất đi một số hào quang. 

Hội thần kinh yếu

Khả năng chịu khổ của đàn ông ngoại tình cực kỳ kém. Có anh bị vợ tẩy chay hung hăng ra thuê nhà đúng đợt nắng nóng diện rộng 38ºC cộng gió Lào. Nhà tạm chưa kịp lắp máy lạnh, vật vã cố hai tuần không nổi anh này chạy vội về nhà xin lỗi vợ. Cô bồ đang đôn đáo đi hỏi dịch vụ ly lị nhanh giúp chàng thấy thế sốc nặng, phải nhập viện nằm truyền dịch mất mấy hôm. 

Có ông chồng trốn vợ đi chơi với bồ cả tuần. Cặp tình nhân ngày ba bữa ăn quán, mà ông chồng vốn là người nghiện cơm nhà vợ nấu nên nóng ruột lắm. Đúng lúc đó vợ nhắn tin: “Mua được thịt lợn ta, đang chuẩn bị làm món ba chỉ rang cháy cạnh ăn với rau xơ mới luộc. Về ăn kẻo hết!”. Thế là chồng hư vội bịa lý do họp gấp cơ quan để chuồn. Cô bồ không may biết được vụ lợn ta tức lồng lộn. Tình đẹp nhân thể tan luôn.

Nhiều đàn ông ly hôn thú nhận do vợ quá cương quyết nên đành chấp nhận ký đơn chứ thực ra ly thân và ly hôn là giai đoạn tổn thọ nhất trong đời.
Những nàng chẳng may dính dáng đến đàn ông ly thân thừa nhận đó là đầu tư khá mạo hiểm. Phái nữ đôi khi còn phải lãnh vai che chở động viên chàng hoang mang.

Trong tâm trạng chênh vênh, đàn ông ly thân khó toàn tâm toàn ý với ái ân. Họ còn gặp nguy cơ “bất lực tạm thời” do ngủ chay kéo dài. 

Những ông chồng “sắp tự do” chỉ hấp dẫn khi bạn đứng cách xa ở một cự lỵ nào đó. Cho dù bạn có năng khiếu nấu ăn, thừa sức làm món thịt ba chỉ rang cháy cạnh thì anh ta, kẻ “giang hồ vặt” ấy chỉ “nghe tiếng cơm sôi” thôi là lại muốn hồi hương rồi.

Bởi đàn ông ly thân thần kinh cực yếu.
Chia sẻ